Người đàn ông này đang cố trèo lên một ngọn thác đã bị đóng băng chỉ với một sợi dây cáp và dụng cụ thô sơ.Khi xem những cảnh này, nhiều người đã phải toát mồ hôi trước mức độ mạo hiểm cũng như "chịu chơi" của du khách.Ngắm hoàng hôn hay bình minh ở vị trí này có thể sẽ khiến nhiều khách du lịch ưa mạo hiểm thích thú.
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014
Những pha thách thức tử thần của khách du lịch (ST: ĐB)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét