Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
Ở châu á có VN láng giềng với TQ, ở châu âu có Ukraine láng giềng với Nga, sao tình thế của 2 quốc gia láng giềng giống nhau thế.
Đối năng xử thế thật khó
Tôi chú ý chi tiết kim máy đo phóng xạ chỉ hết mức và cái chết của cs cảnh vệ sau đó,thì ra tình nghĩa anh em đồng chí mà Ban Lãnh Đạo VN ngày nay coi là tài sản vô giá,quyết bảo vệ bâng mọi giá,kể cả phải vứt bỏ quyền lợi của dân tộc và vận mệnh của đất nước,là thế!
Về chuyên môn: nếu kim của máy đo phóng xạ chỉ ở mức kịch kim thì mức độ phóng xạ lan tỏa phạm vi phải cỡ vài chục mét đến vài km ???...
CS là thế, tự tung tự tác như một hoàng đế tập thể không hề có thế lực giám sát phản biện. Nếu thống kê người CM bị chính đồng chí mình hãm hại mới đau xót biết chừng nào. Bạn bè 4 tốt của các "đồng chí" ta ngày nay là thế đó.
Tôi không biết Putin maphia đến cỡ nào nhưng tôi thật sự mong VN có một lãnh tụ tầm cỡ như Putin, làm cho VN hùng mạnh lên như Putin đã làm cho nước Nga. CS cũng có nhiều lỗi, không thật sự tốt đẹp như người ta tưởng nhưng cái chế độ đối lập với CS ở MNVN ngày trước có tốt đẹp như nhiều người ca ngợi không?
Dầu lửa tăng vọt giá làm cho nước nga mạnh chứ đâu phải nhờ ông thánh tin.giỏi nhất thì ông ta dựng được một đế chế,chứ làm sao dựng nổi một xứ sở tự do- dân chủ-phồn vinh
Đăng nhận xét