Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Cha này đúng là Mỹ con chứ nếu còn là người Việt chắc sẽ khó mà im lặng không chửi lại thái độ lếu láo của thằng Tàu đó
Không có thằng tàu nào ở đây cả, chỉ có 1ng quốc tịch mỹ gốc việt và 2 quan chức VN.ng mỹ nọ góc nhìn cồ sao chăng nữa, vẫn đau niềm đau việt, còn hơn khối kẻ quốc tịch việt nhưng sẵn sàng vì tiền mà bán tất, kể cả đất, nước
Không phải vì dự án mà thực chất là vì tiền mà im lặng chịu nó chửi dân tộc mình là bầy chuột thì lên giọng với ai được
Đăng nhận xét