Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Nghề lạ 5: "Nghề" nhổ tóc bạc (ST)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Việt Nam thân yêu ơi, vươn mình lên
Năm 2009 thủ tướng NTD nhân danh chủ tịch luân phiên ASEAN khuyên nhà nước quân phiệt độc tài Myanmar mau từ bỏ chế độ độc tài, sớm sớm quay đầu theo kinh Phật để thấy bến dân chủ, nay thì các ông cựu độc tài miến mỏi miệng khuyên mà các bác VN xem ra chả quay đầu.
Trước nay tất cả chúng ta đều khinh bỉ Triều Tiên là triều đình phong mạt hạng, chỉ biết cúi đầu hầu TQ,nay thì ai hơn ai,ai khinh ai?
Đến người nông dân cũng thấy cần thoát Trung. Vậy nên các nhà cầm quyền thừa biết cần thoát Trung thì VN mới có cơ vươn lên được. Nhưng họ không nhìn nhận ở góc độ chấn hưng đất nước này mà họ lo cho cái "lợi ích" của họ. Mất cái gọi là XHCN viển vông thì họ còn cái gì? Thậm chí họ trở thành thù địch của người lao động, họ là những cường hào ác bá thời nay của người dân thường. Vì vậy họ nhắm mắt quyết bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền bằng mọi giá. Những cụm từ Công an "nhân dân" Quân đội "nhân dân" Ủy ban "nhân dân" sắp trở nên xa lạ chứ chẳng còn ý nghĩa như xưa. Miến Điện, Triều Tiên thoát Trung để đi lên chắc sẽ là bài học cho VN ta và khi đó quá chậm, có thoát được thì cũng như con thú mắc bẫy giãy ra sẽ bị thương rất nặng. Ta chưa thể thoát Trung.
Đăng nhận xét