Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Nghề lạ 5: "Nghề" nhổ tóc bạc (ST)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Nếu có dấu hỏi nào phát sinh từ lòng mẫu tử thì đấy là ngớ ngẩn. Bất kỳ một giống cái nào sắp làm mẹ thì cũng được Trời gắn cho tình mẫu tử. Ở mọi quốc gia, người ta cho nó rất thiêng liêng vì nó tồn tại trong mọi sinh linh để bảo toàn nòi giống, thực ra không có từ ngữ nào sánh được với ý nghĩa của nó, ngay cả Việt nam cũng có nhiều chuyện tương tự. Hãy lấy câu:" cá chuối đắm đuối vì con" làm ví dụ.
Chuyện có nhái hay không, nhưng thực sự khi đọc rất cảm động!
Chuyện có nhái hay không, nhưng thực sự khi đọc rất cảm động!
Chuyện thật cảm động.
Thời đại truyền thông ngày nay chúng ta thích nhìn hơn là nghe và đọc, chỉ một hình ảnh mà diễn tả được một câu chuyện cảm động sẽ làm rung rinh cả mạng net, nhưng kể lại hay viết lại chuyện đó thì hiệu quả không là bao. Ở việt nam nhiều cha mẹ sống trong cảnh đói kém và làm những chuyện cực khổ nhất để kiếm tiền nuôi các con ăn học, con cái chưa kịp lớn thì phụ huynh đã chết vì tai nạn và ung thư. Cái chết này kéo dài trong vài năm chứ không bất ngờ để lại hình ảnh như động đất nên chẳng làm rung động cư dân mạng.
Đăng nhận xét