Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015
Cuộc hội ngộ của các cựu tù Hỏa Lò với thế hệ con em
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Trước nay tôi cũng biết nhiều chuyện về vuot ngục Hỏa Lò qua vài hồi ký, nhưng không nghĩ là có một số cụ còn sống để đi thăm và kể lại chuyện ngày ấy...
Rất nhiều người Mỹ đến thăm di tích Hỏa Lò. Nếu ngày nào đó có người làm phim về chuyện Hỏa Lò 1943-1973 cũng là đề tài thú vị
Hoàng Quang Vinh
Đăng nhận xét