Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Cách đây 3 ngày tôi mua 1 chiếc Nokia bình dân ma số 230,để thay cho chiếc mb hiệu Q-mobile quá phot phet,nghi là có gài cửa hậu. Thấy rõ là xài nokia hơn hẳn hàng tàu, ổn định, chắc chắn, tin cậy. Ấy thế mà mấy hang đt tàu thắng hạng vụ vụ, còn người tử tế nokia thì tiêu. Nghịch lý.
Đăng nhận xét