Nghe nói đây là biện pháp mạnh nhằm chặn tụ tập biểu tình vào ngày chủ nhật?
Thiết nghĩ, cứ sớm ra Luật biểu tình. Có nghĩa, ai muốn biểu tình phải xin phép, có thời gian, có địa điểm, không làm mất trật tự an ninh xã hội. Còn ai vi phạm là bị xử lí.
Nhìn mấy tuần qua bà con đi biểu tình mà buồn. Chưa kể, dân ta cũng hay bị kích động nên để kẻ xấu tìm cách lợi dụng.
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét