Bạn ra đi sáng thứ bảy, 18/2/2017, hưởng thọ 65 tuổi.
Xin post lại bài viết này để nhớ tới bạn.
Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Cháu vừa nhận được tin buồn về chú Công Trường mất từ một người bạn. Bất ngờ khi biết đó là bố của cô bạn đã quen biết nhau gần 20 năm rồi. Thứ hai cháu cũng đến viếng đám tang chú ấy. Gia đình thông báo thì chú Công Trường sinh năm 1950 (Canh Dần)
Cháu vào SG à?
Đăng nhận xét