Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Nhân ngày Nhà giáo VN, Trần Phong xin bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng và tình cảm chân thành của mình đến các thầy, cô giáo. Các thầy, cô giáo luôn là niềm tự hào, luôn là điểm tựa tinh thần của chúng em! Một chữ nên thầy, một ngày nên nghĩa. Đó là đạo lí của dân tộc VN mà các thầy đã truyền dạy cho chúng em, đó là ngọn lửa không bao giờ tắt trong trái tim của chúng em.
Không dám ghi tên người lưu bút, chú Đạt "bột" k8 đấy!
Đăng nhận xét