Mời ngắm bà nhảy!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Quá giỏi và quá khỏe. Con người tràn trề nhựa sống.
Chất lượng cuộc sống tốt làm cho con người thấy tự tin,tâm trạng thư thái không bị cái "Già" quấy quả.
Với mình cho rằng không cần sống quá lâu , mà cần thời gian cuộc sống vừa phải,song sống có chất lượng ,muốn vậy tự thân phải chăm lo cho sức khỏe,tinh thần của mình. Không biết điều đó có mâu thuẫn không?
Chỉ nói được câu: Bái phục! Cần học tập đừng nghĩ mình đã già!
Đăng nhận xét