Quét chùa thì cứ quét chùa
Sao còn tẩn ngẩn, vẩn vơ chuyện đời ?
Hôm qua, hôm nọ... qua rồi
Hôm nay... bỏ hết, làm người quét sân
Quét sân mà vẫn vướng vân...
Mình con nhà sãi chẳng sân... si gì ?...!
Đời kia còn lắm thị phi
Muốn cho rảnh óc... thì đi quét chùa !...?
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chung quy chỉ tại Vua Hùng (Huỳnh Văn Úc)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- NỬA THẾ KỶ CỦA “TRUNG ĐOÀN 812 QUÂN HÀNH KHÚC”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét