Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Nhật ký ngày cuối năm
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Kí kết giữa 2 quốc gia là 1 chuyện, ta phải theo dõi sát họ làm những gì.
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Đừng bao giờ quá cả tin những lời đường mật. Lịch sử luôn phải ghi nhớ.
Theo kinh nghiệm rút ra sau mỗi lần kí hiệp định về biên giới với họ.thì sau đó thể nào cũng có chuyện xảy ra!Chờ xem sao nhé!Các cụ nói rồi:"Cửa phía Bắc luôn đóng lại!"
Đăng nhận xét