Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Nền giáo dục của chúng ta còn quá nhiều việc phải làm (Lê Quý k6)

Quá nhục nhã cho xứ mình! Lâu nay chỉ "trong nhà thì con hát mẹ khen hay", bây giờ mở cửa mới thấy cái gì cũng yếu kém. Một bộ máy từ trên xuống dưới cứ như là "đang học việc" vì cái gì cũng cho là "tình hình mới" chưa nắm bắt kịp thời tình hình, "quản lý kém"...

Có cả một Tổng cục dạy nghề, dưới đó là bao nhiêu Vụ, viện.... và không biết bao nhiêu TS, Ths.... nắm giữ các chức vụ ấy với mức thu nhập khá từ thuế của dân ...Nhưng lãnh đạo chỉ ngồi mơ mộng vạch chiến lược mà không biết nhiệm vụ của mình thì làm sao có thể đào tạo được lớp trẻ có tay nghề? Ngay trong bài nói đến 2020 ta sẽ .... Liệu người nói câu đó có biết rằng mình ảo tưởng và không thực tế không?

Hệ thống đào tạo ra con người chỉ biết làm theo mệnh lệnh, kìm hãm sự sáng tạo thì những người được là "lãnh đạo" cấp dưới cũng không biết đến công việc và quyền hạn của mình nên tất cả "chuyển lên trên". Bộ trưởng là "chính khách" thì hô hoán, đôn đóc, tất bật như một "cai thầu"...Đóng "sai vai" như thế mới được đánh giá là năng động, sốc nổi...
Ôi mong chờ mốc 2020 ta sẽ đào tạo được người có tay nghề tầm cỡ quốc tế và khu vực....nhưng chắc là để đạt năng suất lao động bằng 1/10 Malaysia !
 

Về dự lễ dựng tượng Thiếu tướng Phan Văn Đường

Tôi và Tấn Lợi lên kế hoạch về quê Phan Nam, dự lễ đưa tượng cụ vào Nhà tưởng niệm và bàn giao nhà hiệu bộ cùng tượng đá cụ cho Trường tiểu học mang tên Phan Văn Đường.
Bên nhà tưởng niệm.

Nhà báo Nhật: Phương Tây cố tình che giấu (ST: QgV)

Mời đọc!