Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- “Tôi yêu em”- tuyệt tác thơ tình của Puskin (ST: Kháng Chiến)
Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011
Y học thường thức: Ăn canh bầu chữa bệnh (ST: Bee)
HN có xô bồ nhưng vẫn đáng yêu (ST: QV)
Côn Đảo và cầu tầu 914 (Kháng Chiến)
Vừa đi tour Côn Đảo về, xin gửi BT5 hình ảnh về cầu tầu 914, nơi đã đón, đưa hàng vạn tù nhân cộng sản và những người yêu nuớc nhập và rời nhà lao thực dân Côn Đảo hơn thế kỷ qua.
| Bia di tích. |
| Côn Đảo trên sa bàn. |
Khai trương triển lãm Tranh tĩnh vật
Chiều qua, tại Eight Gallery của toà nhà Laffaette de Saigon đã khai truơng triển lãm Tranh tĩnh vật của 8 hoạ sĩ: Nguyễn Tư Nghiêm, Lưu Công Nhân, Trần Lưu Hậu, Nguyễn Quân, Nguyễn Xuân Việt, Đặng Xuân Hoà, Vũ Hoà, Phùng Quốc Trí.
Sau lời giới thiệu của nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn, 2 trong số 8 tác giả - Nguyễn Quân và Xuân Việt - có mặt đã tâm sự cùng quan khách.
Đặc biệt, nhà phê bình Mỹ thuật Nguyễn Quân đã cho những vị khách yêu nghệ thuật hội họa hiểu hơn về lịch sử hình thành của truờng phái tranh tĩnh vật trên thế giới và ở VN.
"Tĩnh vật đó là cây cỏ, hoa lá, giầy dép, đồ vật... Tĩnh vật chính là 1 phần nhỏ của bức tranh lớn!".
Triển lãm kéo dài trong 1 tháng, mở cửa từ 9g đến 18g mỗi ngày.
Triển lãm kế tiếp sẽ về con người và tác phẩm cố hoạ sĩ Bùi Xuân Phái.
| Hoạ sĩ Nguyễn Quân phát biểu. |
| Trần Hậu Tuấn khai mạc triển lãm. |
Sau lời giới thiệu của nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn, 2 trong số 8 tác giả - Nguyễn Quân và Xuân Việt - có mặt đã tâm sự cùng quan khách.
Đặc biệt, nhà phê bình Mỹ thuật Nguyễn Quân đã cho những vị khách yêu nghệ thuật hội họa hiểu hơn về lịch sử hình thành của truờng phái tranh tĩnh vật trên thế giới và ở VN.
"Tĩnh vật đó là cây cỏ, hoa lá, giầy dép, đồ vật... Tĩnh vật chính là 1 phần nhỏ của bức tranh lớn!".
Triển lãm kéo dài trong 1 tháng, mở cửa từ 9g đến 18g mỗi ngày.
Triển lãm kế tiếp sẽ về con người và tác phẩm cố hoạ sĩ Bùi Xuân Phái.
Dạy trẻ (Quang Việt)
Mời xem trên Bee.net.vn hôm nay!!!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)