Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

Món quà vô giá nhân 55 năm truyền thống

Mời xem phóng sự này!

Họp mặt truyền thống k5, k8 phía Nam kỉ niệm 55 năm Trường VHQĐ TSQ Nguyễn Văn Trỗi (15/10/1965 - 15/10/2020)

Ngày 7/10/2020 tại KS Victory Q3, TPHCM, BLL k5 và k8 (2 khóa kết nghĩa từ 1967) đã tổ chức Họp mặt truyền thống lần thứ 55 của trường, cũng là tròn 55 năm nhập trường, 50 năm ra trường - nhập ngũ (1965 - 1970 - 2020) của lính Trỗi k5.

Từ 8.30 đã thấy các thành viên BTC có mặt cùng thầy Mai Duy Vọng, thầy Phan Trung Trinh. Thầy Trọng, thầy Đoan yếu mệt nên không đến được. Thật vui vì được đón tiếp em Hiếu (gia đình AHLS Huỳnh Kim Trung), em Hiếu Dân (gia đình LS Võ Dũng) cùng gia đình các bạn đã mất ở k5, k8 (Thiện, Kiên, Đôn Hà, Thạch...). Bạn Dũng, con thầy Hoàng Văn được Trương Đông Nhân đến mời, cũng tham gia. Bạn Nguyễn Bình từ Cần Thơ, Phúc Chiến từ Vũng Tàu cũng phi xe lên. Em Nhân, em họ Phan Trường Sơn, cũng đến dự...
Hai khóa 5 và 8 chụp cùng thầy cô và đại biểu.
Các em k8 cùng thầy cô.
Thầy Vọng và thầy Trinh thay mặt k5 tặng sách quý cho k1, k2, k3, k4, k6, k7.

Trời nam SG mưa lớn, Chỉnh Huấn đã 2 lần nổ máy rồi mà phải dừng. Lần này thiếu các bạn Chí Hiếu, Hà Văn Công, Nam Tiến vì điều kiện sức khỏe không cho phép. Bạn Thiện Nhân dù đang họp TW ngoài HN nhưng không quên xin phép được vắng mặt và có cũng đóng góp tích cực.
Thật vui vì k5, k8 được đón tiếp các anh chị và các bạn: Thanh Tường k1, Việt Chính k2, Lê Trí Dũng, Tuấn Linh k3, Dương Minh, Thanh Minh k4, Hà Chí Thành k6, Hữu Hà, Trường Giang k7. Bạn Phan Tuấn Khôi k5 từ HN vào công tác cũng đến dự.
Cảm động khi thấy Lưu Mạnh Hà k8 - anh hùng xa lộ ngày nào (từng Nam chinh Bắc chiến, từng cầm vô lăng cả bên Tây) chống gậy vào hội trường; em được vợ đưa đến dự họp mặt. Hà dự đến phút cuối và xin được chụp ảnh với tác giả.
Sau khi Trương Đông Nhân thay thầy Hồng Tuyến bắt nhịp cả hội trường hát "Trường ca" là phát biểu tổng kết 55 năm hoạt động của Phan Nam. Cuối cùng Phan Nam kết thúc bằng câu "Tinh thần Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi muôn năm!", được cả hội trường cảm động vỗ tay chúc mừng.
Trần Kiến Quốc thay mặt BBT "Kỷ yếu Khóa 5 - Một thời để nhớ" và "Sinh ra trong khói lửa" tập 5 lên chia sẻ về quá trình biên tập, thu gom bài vở, tư liệu với sự đóng góp vô tư, trách nhiệm của thầy trò toàn trường để có 1 sản phẩm đầy ý nghĩa đúng dịp kỉ niệm này.
Sau đó, thầy Vọng và thầy Trinh lên tặng đại diện 6 khóa còn lại những ấn phẩm này.
Cũng lúc này, bạn Kim Hồ (Đà Nẵng), Mai Trung (Nha Trang), Tô Hoàng (Quy Nhơn) cũng báo đã nhận sách.
Tiếp theo là phần tiệc buffet giao lưu đầy sôi động.
Mọi người ra về có chút say và không quên mang theo 2 cuốn sách quý. Người cuối cùng rời Victory khi đồng hồ chỉ 16g.