Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

Thăm chị Quyên


Chị là bà chị cả của trường. Sáng 29, anh em trong BLL hẹn đến thăm chị.
Đến cổng thấy anh Tư từ ban-công đang ngắm vườn nhà sang xuân. Định lên gác thăm chị thì chị cố gắng xuống nhà tiếp chúng tôi: "Được các em đến thăm chị trước Tết, chắc năm tới chị sẽ khỏe ra đây".
Mấy năm nay chị kiên cường chống chọi với bệnh tật. Chọn được bệnh viện và bác sĩ tốt nên bệnh không phát triển. Phùng Duy Hưng có người nhà làm ngành Y nên có nhiều kinh nghiệm chia sẻ cùng chị.
Chị thông báo, dịp 1/4 năm nay khu nghĩa trang Văn Giáp, Q9 quy hoạch thành công viên nên mộ anh Trỗi sẽ chuyển về NTLS TP: "Gần dịp đó, chị sẽ báo các em".
Chia tay anh chị, chúc anh chị 1 năm mới chiến thắng bệnh tật, mạnh khỏe, vui vẻ với con cháu.