Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Có bao giờ mình ích kỷ thế???

Mời đọc!

BÍ QUYẾT LÀM THÔNG MẠCH MÁU (ST: Đạt)


BẤT KỂ LÀ NGHIÊM TRỌNG ĐẾN MỨC NÀO 
CŨNG ĐỀU CÓ THỂ LÀM THÔNG!

Kinh nghiệm bản thân của một người sống ở Luân Đôn, khi ông ấy đi Pakistan họp, đột nhiên bị đau ngực dữ dội, sau đó được Bác sĩ cho biết ba mạch máu của ông đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng, cần phải làm phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật là một tháng sau, trong thời gian đó, ông đã đến gặp một vị Bác sĩ hồi giáo trị liệu theo phương pháp y học cổ truyền quốc gia. 

Sáng nay tìm thấy ảnh này (KQ)

Đây là ảnh do Nguyễn Bình (k5, Cần Thơ) tặng BBT sách "Sinh ra trong khói lửa" Tập 4 ngày anh em chúng tôi tìm thấy hắn sau ngót 50 năm bặt vô âm tín.
Đây là tấm ảnh Võ Dũng (trái) chụp chung cùng Hoàng Sùng và Nguyễn Bình, hè 1967 khi ở Quế Lâm, TQ.
Thời gian này, Dũng đã biết chuyện má Kim Anh cùng 2 em đã hy sinh trên chuyến tầu Thuận Phong chạy qua vùng Củ Chi để lên Tây Ninh thăm ba (mà các chú đã giấu 2 anh em suốt mấy năm). Dũng không muốn học nữa, quyết tâm xin nhà trường về Nam, chiến đấu trả thù cho má và 2 em.
Võ Dũng được về nước, được đi học Trường Quân chính QK Tả Ngạn rồi tập trung lên Chi Nê để "đi B". Em Hiếu Dân kể lại, khi cùng cô Bảy Huệ và dì Tư Duy Liên lên thăm Dũng trước khi đi, Dũng có nói: "Cô và dì yên tâm đi, con đi lần này, 1 - xanh cỏ, 2 - đỏ ngực. Con quyết trả thù cho má Kim Anh và 2 em".
Dũng đi và đã làm như thế. Suốt dọc Trường Sơn, Dũng giúp đỡ đồng đội. Khi vào đến SG, được làm lính thông tin ở BTL phân khu SG - Gia Định thì lại 1 mực xin về Khu 9 (An Giang quê má) chiến đấu. Tới nơi, Dũng xin làm lính trinh sát, sống hòa đồng với anh em.
Võ Dũng hy sinh  cùng 2 đồng đội trong 1 trận bị địch phục kích...
Sau ngày 30/4/1975, chú Sáu Dân cùng gia đình đưa bạn về NTLS ở Củ Chi rồi về NTLS TPHCM nằm cùng má Kim Anh và 2 em. Trước ngày chú mất, chú đưa cả 4 má con về chôn trong khu mộ gia đình ở Vĩnh Long.
Tháng 7 này, nhớ bạn quá!

CHÙA AM (Duy Đảo)


Em tên Thúy. Hai vợ chồng vào Biên Hoà làm ăn mấy năm nay. Chồng chạy taxi còn em giúp việc nhà. Thúy phụ giúp cho cô em vợ tôi được tháng nay.
Hôm lên nhà cô em chơi, thấy Thúy hiền lành, chăm chỉ, tôi hỏi chuyện. Em nói quê Phú Thọ, huyện Tam Nông. Sinh năm Ngọ, em có hai con đã lớn. Ngoài quê có nhà xây, sân gạch, giếng khơi, điện nước đủ cả. Nhưng hai vợ chồng khoá cửa gửi ông bà khăn gói vào nam vừa kiếm  tiền vừa chăm con học đại học.

Ảnh vui (ST: TB)




Bat cuoi voi hinh anh hai huoc trong cuoc song (3)
                                                                                                                   Nhe răng ra anh chụp ảnh cho nào.

Quyết chiến đấu đến viên đạn cuối cùng

Mời đọc!