Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

Thăm cô giáo Phạm Thị Thục


Sáng nay rảnh, thu xếp vào thăm cô tại Bv Thống Nhất. Cô đã chuyển lên Khoa Hô hấp, phòng 613. Khi vào cô đang lim dim ngủ. Cô giúp việc hỏi: "Anh là con à?", nghe trả lời "Không, tôi là trò của cô" thì cô mở mắt.
Cô tỉnh táo, nhớ hết mọi chuyện: Nào các chị k2 từ HN vào thăm; nào anh Từ Đễ và BLL KQ đã tới... Các em trường Trỗi: Dương Minh k4, Đạt Bột k8 tới thăm, sau đó là vợ chồng Bùi Chuẩn mới từ HN bay vào... Cô nhắc cả "nhóm 3 tên" Hòa, Bình, Hiếu Dân đang đi vắng nhưng nghe tin cô cấp cứu cũng đã nhờ Hậu Lộc mang quà vào thăm.
Nhìn thể trạng cô cũng lo lo vì suy hô hấp nên cánh tay trái cô bị phù nề. Khi các cháu y tá vào tìm ven rất khó. Dù là vợ Ls nhưng cô được giám đốc Công quan tâm nên chế độ rất tốt.
Lúc chia tay, nắm cánh tay cô và trêu: "Đấu tranh này là trận cuối cùng, cô cố nhé!", cô cười: "Sẽ cố gắng. Cho cô gửi lời cảm ơn mọi người".

Trump ra đòn quyết định dìm Trung Quốc: Nỗi ám ảnh 100 năm hiện về


01/09/2018  03:00 GMT+7
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/logo.gifTổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố tiếp tục kế hoạch áp thuế quan lên 200 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu Trung Quốc sau khi đã tăng thuế với 50 tỷ USD hàng "made in China". Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang chưa có dấu hiệu dừng lại ẩn chứa nhiều nỗi lo hơn là cơ hội...
Gần trăm năm trước, hơn 1.000 nhà kinh tế cùng kiến nghị về một câu chuyện tương tự với lời kết: Một cuộc chiến thuế quan không vun đất lành cho sự nảy nở của hòa bình thế giới.
Trong cuốn Hòa bình, tình yêu và tự do được Đinh Tuấn Minh và cộng sự dịch, tác giả Tom G.Palmer đã nhắc đến chính sách bảo hộ thương mại “ngờ nghệch và phá hoại” của thập niên 1930 như là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến Đại suy thoái và tiếp nối sau đó là những bất ổn kinh hoàng của hòa bình thế giới.