Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Chuyện vị Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên

Mời đọc!

Adagio của Albinoni

Tomaso Albinoni (1671-1751), nhà soạn nhạc người Ý thời kỳ Baroque (1600 – 1750). Chữ Baroque bắt nguồn từ chữ barroco của người Bồ Đào Nha có nghĩa là viên ngọc bị biến dạng. Nhạc thời kỳ Baroque là nhạc cổ điển Tây phương tiếp nối thời kỳ Phục Hưng. Chữ baroque mang ý nghĩa tiêu cực miêu tả loại nhạc cầu kỳ làm dáng của thời đại này. Nhiều nhà soạn nhạc lừng danh của thời đại này trong đó có Bach, Handel, Vivaldi, . . .

Ông sinh ra ở Venice, con của một thương gia giàu có, học violon và học hát. Nhạc sĩ thời bấy giờ thường phục vụ cho các giáo đường hay tòa án, nhưng vì ông có nguồn tài chính độc lập nên ông có thể sáng tác mà không chịu sự ảnh hưởng của giáo hội và triều đình.

Bài viết về bộ phim CMT8 trên báo QĐND chủ nhật

Mời đọc!

Họp mặt kỉ niệm 70 năm Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 62 năm Trường Thiếu nhi VN Lưu Sơn, Quế Lâm

Tập hát.
Sáng chủ nhật, 30/8/2015, tại Nhà hàng Điện ảnh Sa Kê, các anh chị Lư Sơn Quế Lâm đã tổ chức họp mặt nhân ngày lễ trọng đại này. Gần 50 thầy cô giáo và anh chị là cựu học sinh Lư Sơn Quế Lâm có mặt. Khách mời thế hệ 2 Quế Lâm có đại diện Trường Trỗi và Trường Bé.
Mở đầu là lễ chào cờ, mọi người cùng hát "mộc" bài "Tiến quân ca". Ai cũng xúc động, rưng rưng nước mắt.

Anh Kháng Chiến khai mạc.

Cùng hát Tiến quân ca.

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

5 câu hỏi về Tập Cận Bình

Mời đọc!

3 nhớ - 3 quên (ST: KC)


Giữ cho lòng mình thanh thản là bài tập dưỡng sinh vô cùng hiệu quả. Bài tập dưỡng sinh "3 nhớ và 3 quên" này dễ thực hiện, tác dụng nhanh và tuyệt nhiên không gây tác động phụ.
Hãy nhớ những điều sau đây cho lòng mình thanh thản:
Nhớ rằng mình là người bình thường. Luôn tự coi mình là người bình thường làm cho lòng ta thanh thản. Người ở cương vị càng cao mà biết tự coi mình là người bình thường thì càng được kính trọng. Đối với một số người điều này là không dễ dàng, bởi vì ngay một anh binh nhì cũng vẫn có thể ngạo mạn khinh người y hệt một tướng binh tài ba mắc chứng công thần. Nếu ta là người bình thường thì trên đời này chẳng có gì quan trọng lắm! Vậy thì ta cứ ung dung tự tại, sống cuộc sống của mình, làm những việc phải làm. Chúng ta thường nghe nói: "Cái khó nhất ở đời là biết dừng ở chỗ nào" và "Cái cần thiết nhất là biết mình". Người luôn nhớ tự coi mình là người bình thường sẽ dễ "biết mình" và cũng dễ "biết dừng".

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

THÔNG BÁO SỐ 1: HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG (15/10/1965 - 15/10/2015)

BLL phía Nam xin thông báo:
1. Gặp mặt truyền thống tại TPHCM được tổ chức vào sáng Chủ nhật 4/10/2015, tại Nhà khách C59B, BTTM, 18 Cộng Hòa (sau Ngân hàng QĐ), từ 8.30 - 13.30.
BLL các khóa thông báo qua tin nhắn, FB, blog tới toàn thể anh chị em.
2. BLL các khóa có trách nhiệm mời thầy cô cùng gia đình các LS của khóa.
3. Phát hành sách "Sinh ra trong khói lửa" Tập 4.
Đề nghị BLL các khóa thông báo cho anh chị em: Sách hơn 800 trang, có nhiều kỉ niệm thời ở trường và nhiều tư liệu lần đầu tiên được công bố. Bìa cứng, giấy nhẹ. Giá 100k/cuốn.
BLL các khóa đăng kí số lượng và thu tiền trước. (Việc này rất quan trọng vì liên quan đến số lượng in ấn).
4. BLL các khóa đăng kí số lượng huy hiệu Trường Trỗi.

5. Ngày 11/9/2015, BLL sẽ họp mặt tại Cafe GTQ, 92 Yên Thế, TSN.
BLL phía Nam

Tạp chí Thế giới Điện ảnh phỏng vấn đạo diễn Trần Tuấn Hiệp

Mời đọc!

Không phải đeo kính

Mời tham khảo!

Bản mới của phim CMT8

Vào đây!

Chuyện ghi được khi trò chuyện với nhà cách mạng Nguyễn Thọ Chân



Chúng tôi đưa đoàn làm phim của QPVN đến nhà cụ Chân. Các cháu ghi lại hình ảnh cụ cùng hồi ức về ngày 2/9/1945 và ngày 23/9 "mùa thu về"... Cụ già tuổi đã 95, tai hơi nghễnh ngãng nhưng vẫn tinh tường nhớ lại chuyện xưa.
- Tôi sinh ra ở HN, lớn lên ở HN, là học sinh HN rồi 2 lần bị bắt và bị tù ở Hỏa Lò rồi đày ra Côn Đảo. Đến sau 23/9/1945 mới được tổ chức đưa ghe xuồng ra đón về đất liền... -
... Hồi đó, từ Côn Đảo thông tin về đất liền chủ yếu qua điện tín (morse, hay còn gọi là đánh dây thép). Radio thì tù nhân làm gì có. Trên đảo có 1 trạm "dây thép". Chúng tôi biết tin cách mạng thánh công rồi ngày 2/9, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập qua đường này.
(Những năm hoạt động bí mật ngoài Bắc, khi phong trào Mặt trận Việt Minh bắt đầu phát triển, tôi có nghe nói về Nguyễn Ái Quốc sẽ về lãnh đạo đất nước. Anh em thì chả biết Hồ Chí Minh là ai, còn tôi đoán là Nguyễn Ái Quốc).

Uông Đông Hưng, Người bảo vệ thân cận của Mao qua đời

Mời đọc!

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Phim "Những người làm CMT8 ở Hà Nội" đã có thể xem ở Đức

Các bạn ở Đức (Hoàng Quang, Thắng Phượng) đã link phim này lên "sắc màu.de". Xin cảm ơn!
Mời xem!

Nghệ sĩ Hán Văn Tình từng bị... ung thư

Mời đọc!

Chuyện về lá cờ vàng sao đỏ (ST: KQ)

Chuyện tác giả lá cờ đỏ sao vàng chắc ai cũng đã biết? Ông là Nguyễn Hữu Tiến, 1 chiến sĩ cách mạng kiên cường, đã hy sinh trong Khởi nghĩa Nam Kỳ. Còn cờ xưa (treo ngày 19/8 ở HN) còn được gọi là cờ béo vì cánh sao không thẳng như bây giờ. 
Nhưng lại có cả cờ vàng, sao đỏ ở Nam Kỳ. Chắc ít người biết chuyện này?
*
... Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945, để tranh thủ lực lượng quần chúng đông đảo ở Nam Kỳ, Thống đốc Nam Kỳ Minoda Fujio và Tổng lãnh sự Nhật Ida mời bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và kỹ sư Ngô Tấn Nhơn tổ chức thanh niên ở Nam Kỳ. 

8 phút tập yoga trên giường giúp ngủ ngon

Hãy thử bài tập gồm 5 động tác yoga dưới đây để thư giãn cơ thể và tinh thần trước khi ngủ. Điều thú vị nhất là những tư thế này có thể thực hiện trên giường, và chúng sẽ giúp bạn có được giấc ngủ ngon!

Thả lỏng trồng cây
chuối
Thả lỏng trồng cây chuối
Phút: 0:00-2:00
- Ngồi quay mặt vào tường (hoặc vào đầu giường), mông cách tường (hoặc đầu giường) khoảng 15cm.
- Nằm ngửa, chân giơ cao gác lên tường.
- Nếu thấy phần gân ở khoeo chân bị kéo quá căng, hãy nhích mông cách xa tưởng một chút.
- Nếu thấy chưa đủ, hãy nhích vào gần hơn.
- Cánh tay để dọc theo thân người, lòng bàn tay ngửa, thở nhẹ nhàng, cảm giác sức căng ở mặt sau chân.

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Sơn Đoòng vào top điểm đến đáng sợ trên thế giới

Trang Buzzfeed của Mỹ vừa đưa hang Sơn Đoòng vào danh sách điểm đến khiến người xem nghẹt thở bên cạnh Cửa địa ngục ở Turkmenistan và Mũi quỷ ở Na Uy.


Hang Sơn Đoòng, Việt Nam
Sơn Đoòng thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, là hang động lớn nhất thế giới, và được phát hiện năm 1990. Hiện nay tour thám hiểm Sơn Đoòng kéo dài 5 ngày 4 đêm, với giá 66 triệu đồng.

Kinh Thánh: Tác phẩm văn hóa vô giá của nhân loại


bible-study_724_482_80
Tác giả: Nguyễn Hải Hoành
Một số hiểu lầm về Kinh Thánh
Cho tới nay dường như vẫn có nhiều người nghĩ rằng Kinh Thánh là sách nói về giáo lý của đạo Ki-tô, thuần tuý là sách tôn giáo, chỉ dùng cho các tín đồ Ki-tô giáo mà thôi – mà tôn giáo lại là lĩnh vực nhạy cảm, ở ta quen gọi là “thuốc phiện của nhân dân”, chớ có dại mà đụng chạm tới – vì vậy ai không theo Ki-tô giáo thì chẳng cần và chớ nên đọc Kinh Thánh. Cuốn sách gối đầu giường của hơn một tỷ tín đồ và được cả thế giới không ngừng xuất bản với số lượng nhiều nhất này chưa từng thấy bán tại các hiệu sách ở ta. Báo in, báo điện tử ngại đăng các bài viết liên quan tới Kinh Thánh.
Thực ra cách hiểu như vậy là lệch lạc và bất lợi cho mọi người trong việc tìm hiểu văn hóa nhân loại và văn hóa phương Tây nói chung cũng như văn hóa Ki-tô giáo nói riêng.
Hiểu lầm nói trên có thể bắt nguồn từ bản thân tên “Kinh Thánh” đem lại ấn tượng “thần thánh”, thần bí. Đây là cái tên không chính xác, dễ gây hiểu nhầm. Thực ra sách này vốn dĩ có hai tên gốc: 
1) Tên tiếng Hy Lạp là Biblia, nghĩa là “sách”;  
2) Tên tiếng La Tinh là Scriptura, nghĩa là “trước tác” “bài viết”, “bản thảo” – nói cách khác, nó hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa thần thánh. 
3) Tiếng Anh đầu tiên gọi là Biblelh, về sau thống nhất gọi là The Bible, nghĩa là sách kinh điển.

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Nghề y chua chát



Trong khung cảnh bức bối và trên nền tảng của một xã hội đang mục nát về đạo đức, người ta không còn tin nhau nữa. Lòng trắc ẩn, tình đồng loại, sự chia sẻ, biết ơn… dễ dàng biến mất, nhường chỗ cho bạo lực, nghi hoặc, hung hãn. Nên mới có việc mẹ bệnh nhi tát vào mặt bác sĩ của con mình, nên mới có việc nhân viên y tế bị đâm chết, hay bị đổ xăng thiêu sống…
T. là một cô gái trẻ chừng 20 tuổi. Hiền lành, lễ phép, đẹp thùy mị và trong trẻo. Em nhập viện vì một chứng cảm cúm thông thường. Chuyện tưởng chừng như không thể đơn giản hơn: hạ sốt, giảm đau, chút vitamin… nâng đỡ chờ ngày hết sốt và ra viện.
Người bác sĩ chịu nhiều áp lực từ nhiều phía. 
Chiều hôm ấy, T. kêu nhức đầu. Điều dưỡng vừa cho uống một viên giảm đau thì T. đổ vật ra giường, ngưng thở và hoàn toàn mê man, đồng tử giãn rộng, mất phản xạ ánh sáng một bên. Thời đó chưa có CT, nhưng chẩn đoán thì không gì dễ hơn: chứng xuất huyết do vỡ mạch máu não, gây ngập máu chèn ép các mô não, làm tê liệt các trung tâm hô hấp, vận mạch ở thân não. 
Cách duy nhất để duy trì sự sống thực vật cho T. là cho thở máy, duy trì những chức năng hô hấp- tuần hoàn tối thiểu để chờ người nhà đến nhìn mặt lần cuối.

Nguyễn soái Diệp Kiếm Anh nói về Đại Cách mạng Văn hóa ở TQ

Mời đọc!

Tranh về HN đẹp đến nao lòng

Mời xem!

Phương Tây có che giấu vụ MH-17?

Mời đọc!

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Cà phê Sài Gòn của tôi (ST: TB)

Cà phê Sài Gòn xưa có nhiều loại, nhiều gu, nhiều hạng, từ thượng lưu cho đến bình dân như cà phê vợt quán cóc đầu hẻm. Nhưng nói đến cà phê Sài Gòn xưa không thể không nói đến những quán cà phê nhạc mà khách hàng chủ yếu là giới trẻ, sinh viên học sinh - nơi dệt nên những tình bạn và những mối tình đơm hoa kết trái hoặc không…

Cà phê Sài Gòn, với tôi, là cà phê - một thời tuổi trẻ, một thời sinh viên giảng đường đại học, một thời bè bạn, một thời tình ý gái trai...
Cà phê Sài Gòn với tôi không tách rời, không thể tách rời những thứ ấy. Không có những thứ ấy thì không có cà phê Sài Gòn như lắng đọng trong tôi hôm nay. Cũng như không có cà phê Sài Gòn của tôi tách rời với tiếng “đại bác đêm đêm vọng về thành phố” và mặc cho tiếng đại bác, cà phê Sài Gòn của tôi không tách rời tuổi “lang thang thành phố tóc mây cài”, “con đường Duy Tân cây dài bóng mát” với thơ Nguyên Sa, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Phạm Thiên Thư… và nhạc, ngoài Trịnh Công Sơn, Phạm Duy còn có Vũ Thành An, Ngô Thuỵ Miên, Lê Uyên Phương... rồi sách của Phạm Công Thiện, Khrisnamurti, Camus và Sartre vốn đang làm mưa làm gió trong triết học.
Cà phê vợt Sài Gòn gắn với ký ức của nhiều thế hệ thị dân.

Cô gái Nga đoạt Got Talent gây xúc động hàng triệu con tim

Mời xem!

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Thông báo!!!

Từ chiều thứ hai, 24/8/2015 đến cuối tuần, trên VTC1 sẽ  phát sóng bộ phim 'NHỮNG NGƯỜI LÀM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở HÀ NỘI' lúc 15.30.
Trân trọng kính mời!

Bài viết dâng Mẹ nhân giỗ lần thứ 22

Bài này Quốc gửi báo QĐ nhân dịp 19/8 vì Mẹ tham gia lãnh đạo khởi nghĩa ở Hưng Yên. Rồi thế nào mà ngày 22/8, báo QĐ điện tử đăng và 23/8 báo giấy đăng mà ngày 21/8 là giỗ Mẹ.
Mời đọc!

Cùng Diva Hồng Nhung chứng kiến điều khủng khiếp trong rừng châu Phi



Cơ quan chức năng có mặt, mổ, khám nghiệm tử thi con vật quý mới bị giết để phục vụ công tác điều tra. AND của con tê giác này được lưu giữ, có thể sau này sừng của nó được phát hiện ở bên kia bán cầu, người ta sẽ hiểu về đường đi đáng sợ và đắt đỏ hơn cả

Vừa qua, đoàn đại biểu Việt Nam với sự tham gia của Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Việt Nam; Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV); đặc biệt là ca sĩ nổi tiếng Hồng Nhung… đã sang thăm và làm việc tại Nam Phi 10 ngày nhằm cùng điều tra, thị sát, tổ chức hội thảo, họp báo, cùng lên tiếng đanh thép bảo vệ loài tê giác trước thảm họa bị săn trộm, cắt sừng phục vụ các thị trường nóng ở Châu Á. Với những nỗ lực đầy hiệu quả của mình, đây là lần thứ 2 liên tiếp, phóng viên Báo Lao Động được mời tham gia hoạt động này.

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Tranh đẹp


"Phố ở Delfi" (1657) - 
Vermeer,danh họa Hà lan.







SAO CHẢ GIỐNG AI?


Giáo sư Nguyễn Lân Dũng trả lời PV báo Tiền Phong
1. Theo chương trình phổ thông tổng thể, Bộ GDDT đặt mục tiêu chuyển đổi mục đích chương trình đào tạo từ nặng kiến thức sang chú trọng giáo dục kỹ năng, năng lực (8 năng lực). Theo GS, với mô hình thiết kế các môn học mới, liệu ngành giáo dục có thực hiện được mục tiêu này không ?
Thực tình tôi vô cùng lo lắng trước những thay đổi quá mạnh mẽ này. Bộ cho biết: "Đã nghiên cứu bối cảnh kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa trong nước và quốc tế nhằm nhận thức rõ những đặc điểm và yêu cầu cần chú ý trong việc xây dựng CT, biên soạn SGK mới, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhằm rút ra được xu thế chung về xây dựng CT, SGK, nhất là kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục phát triển và có quan hệ, ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam.Đã tham khảo và học tập CT và SGK của nhiều nước tiêu biểu cho các khu vực khác nhau (Đông Nam Á, châu Á, châu Âu và châu Mỹ, châu Úc. Cử các đoàn cán bộ sang một số nước học tập và thông qua các tổ chức quốc tế mời các chuyên gia giáo dục các nước (Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Bỉ, Đức, Hồng kông..) sang Việt Nam tập huấn về xây dựng CT, biên soạn SGK...


"Bác Hồ từ Tân Trào về Hà Nội" (Hồi ức của ông Vũ Đình Huỳnh (1906-1990), thư ký đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao)...

14-24-41_vu-dinh-huynhTại Tân Trào, tôi gặp lại Sao Đỏ (bí danh của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, nguyên Phó Chủ tịch nước). Chúng tôi lên sớm hơn các đại biểu khác để tham gia vào việc chuẩn bị. Tôi và Sao Đỏ ở trong một nhà dân, Ông Cụ ở lán. Ông Cụ là biệt hiệu của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Trước khi lên Đại hội Tân Trào, tôi chưa được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc lần nào. Nhưng từ lâu rồi, và không riêng đối với tôi, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành nhân vật thần thoại, ngọn cờ của cách mạng Việt Nam. Lần này lên Tân Trào, tôi mang theo hy vọng được gặp con người thần thoại đó. Vừa mới chân ướt chân ráo tới chỗ Sao Đỏ, anh đã bảo tôi: - Này, Ông Cụ hỏi tôi về tình hình nhân sĩ trí thức của Hà Nội và Bắc Hà đấy, tôi nói cái này tôi không rành, sẽ có đồng chí khác báo cáo. Bây giờ anh lên rồi, anh tới gặp Ông Cụ đi! Chúng tôi đi vào trong rừng, tới một cái lán. Khi chúng tôi bước vào, Ông Cụ đang ngồi chăm chú đọc một cuốn sổ tay nhỏ. Gầy còm nhưng rắn rỏi, đôi mắt sáng và linh lợi, với chòm râu thưa, Ông Cụ tiếp chúng tôi một cách cởi mở, giản dị. 





Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Thất bại hoàn toàn!

Trước những bất cập trong quá trình nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, PGS Văn Như Cương nói đề án thi THPT Quốc gia đã thất bại ngay khi bắt đầu.

PV: Thưa thầy, trong thời gian vừa qua thầy có theo dõi kỳ thi THPT Quốc gia không?
PGS: Kỳ thi THPT diễn ra ngay từ đầu với việc ghép 2 kỳ thi vào làm 1 cho đến thời điểm hiện tại, thí sinh đang sử dụng điểm của kỳ thi THPT Quốc gia để làm điểm xét tuyển vào các trường đại học phù hợp và như mong muốn, tôi luôn theo dõi từng đường đi nước bước của kỳ thi này.

Gala "Ngày trở về"

Mời đón xem!
Xin hãy gửi tin nhắn '436' cho '6070' (mỗi tin nhắn 500đ, mỗi thuê bao chỉ được gửi 1 tin nhắn) để ủng hộ phóng sự này có sự xuất hiện của nhiều bạn Trỗi.

Ba chị em họ Tống ở Trung Hoa (ST: Cảnh Nghĩa)

Mời đọc!

Tư liệu về Ủy viên UBKNHN Nguyễn Duy Thân

Trong đêm 19/8/1945, Thường vụ Xứ ủy quyết định thành lập Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời Bắc bộ do ộng Nguyễn Khang là Chủ tịch, ộng Nguyễn Duy Thân là Phó chủ tịch phụ trách hành chính, ông Lê Trọng Nghĩa phụ trách đối ngoại và Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời Hà Nội do ông Trần Quang Huy là Chủ tịch.


1

2

Sáng 20/8/1945, Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời Bắc Bộ và Hà Nội ra mắt quốc dân đồng bào, báo giới trong và ngoài nước cùng đại diện chính quyền Nhật tại Hà Nội.
BBT vừa sưu tập thêm tư liệu về cụ Nguyễn Duy Thân. Xin trân trọng giới thiệu!

Chuyện thi vào đại học (ST: Hoài Bảo)


Mời bạn nhắn tin ủng hộ!

Nhờ có Cụ Hồ, nhờ có Việt Minh mà nhiều trí thức trẻ (học sinh, sinh viên), nhiều gia đình tư sản, địa chủ yêu nước đã đóng góp sức người, tiền của cùng tinh thần cho CMT8, cho cuộc Kháng chiến 9 năm và chống Mỹ sau đó.
Trong số đó có nhiều trí thức tài giỏi đang du học, làm việc ở nước ngoài nghe theo lời Cụ Hồ đã về góp sức xây dựng đất nước. Họ là các Ks vũ khí Trần Đại Nghĩa, Ks luyện kim Võ Quý Huân, Ks khai khoáng Võ Đình Quỳnh, Bs Trần Hữu Tước... Họ là phụ huynh của nhiều anh em chúng ta: Trần Dũng Trí, Trần Dũng Triệu, Trần Dũng Trình, Võ Quý Hòa Bình (phu nhân Vũ Hồng Thanh k2)...
Mời bạn ghé thăm "Gala Ngày trở về" và nhắn tin 436 gửi 6070 (mỗi tin nhắn 500đ và mỗi thuê bao chỉ được nhắn 1 tin) để ủng hộ phi này.

http://antuong.vtv.vn/index.php/thi-sinh/435/gala-ngay-tro-ve--tieng-goi-que-huong#display-mild

Từ phim tài liệu “Những người làm CMT8 ở Hà Nội”: SUY LUẬN (Nguyễn Ngọc Hùng)

Bộ phim không nhắc tới ý nghĩa lịch sử to lớn và trọng đại của cuộc Khởi nghĩa Tháng 8 ở Hà Nội đối với toàn bộ sự thành công của Cách mạng Tháng 8 trên phạm vi cả nước. Nhưng tôi suy luận thế này:
1/- KNT8 ở Hà Nội có vai trò làm ngòi nổ cho chuỗi các cuộc khởi nghĩa sau đó trên phạm vi toàn quốc, mà quan trọng nhất là khởi nghĩa ở Huế ngày 23/8 và khởi nghĩa ở Sài Gòn ngày 25/8. KNT8 ở Hà Nội có vai trò này, bởi:
-      Khi ấy, đương nhiên các mệnh lệnh và kế hoạch khởi nghĩa được đưa ra tại Tân Trào chưa thể về tới các địa phương.
-      Nếu không có tin lan tỏa từ KN ở HN thì chưa có ngòi nổ cho Huế và Sài Gòn hành động.
-      Không khí hừng hực của KN Hà Nội thành công là chất xúc tác đầy nội lực thúc đẩy các tầng lớp nhân dân trong cả nước vùng lên; đồng thời gây tâm lý hoang mang cho hàng ngũ quan lại địa phương, làm tan rã ý chí kháng cự của các thế lực cầm quyền lúc ấy.

Đi tìm thảo dược

Mời đọc!

Chuyện ít biết về Tổng khởi nghĩa ở Nam Bộ

Mời tham khảo!

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Chủ tịch MTTQ VN tọa đàm trực tiếp trên sóng VOV1 trưa 19/8/2015

Mời xem!

Cảm nghĩ về phim “Những người làm CMT8 ở Hà Nội”

Sau khi xem đầy đủ 6 tập của bộ phim tài liệu độc đáo này, tôi thấy mình được bổ sung nhiều kiến thức mà trước đây mình chưa biết, hoặc “biết” nhờ học lịch sử Đảng nhưng bản thân luôn cảm thấy “hụt hẫng”, thiếu thuyết phục.
Đầu tiên:
-      Khởi nghĩa Tháng 8 tại Hà Nội là một sự kiện không hoàn toàn phụ thuộc vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Trung ương Đảng đứng đầu là Hồ Chí Minh.
-      Quyết định Tổng khởi nghĩa được đưa ra rất tức thời. Cụ thể: Sau sự kiện tại quảng trường Nhà Hát Lớn ngày 17/8, Nguyễn Khang chứng kiến. Buổi tối cùng ngày, ông này về Hà Đông thông báo lại với Trần Tử Bình và các đồng sự. Rồi lập tức quyết định quyết định phát động tổng khởi nghĩa. Quyết định này được “tập thể hóa” bằng cuộc họp của “thành ủy HN” đêm 17/8. Ngày 18/8 thành lập Ủy ban Quân sự Cách mạng HN do Nguyễn Khang làm chủ tịch. Liền đó là triển khai thực hiện ngay ngày 19/8...

Gặp mặt các nhân chứng lịch sử của CMT8 ở HN

Sau khi xem bộ phim "Những người làm CMT8 ở HN" phát trên VTV2, Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân đã quyết định tổ chức cuộc gặp mặt tình nghĩa tại cơ quan MTTQVN, đúng vào chiều 19/8/2015 - ngày cách đây 70 năm các nhân chứng này đã có mặt, tận mắt chứng kiến và tham gia sang trang mới cho lịch sử đất Việt. 
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khai mạc.

GS Phan Huy Lê phát biểu.

Cụ Thoại cùng con cháu UBKNHN.

Chủ tịch Nhân cùng cụ Trân và các lão tướng.

Bạn bè chân thành.

Đến dự có cụ Nguyễn Văn Trân (nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, năm nay tròn 100), cụ Lê Khả Phiêu (nguyên TBT, 84), Phạm Thế Duyệt... cùng các cụ là đội viên VMHD và gia đình các thành viên tham gia lãnh đạo khởi nghĩa ở HN (Nguyễn Khang, Nguyễn Duy Thân, Lê Trọng Nghĩa, Trần Quang Huy, Trần Tử Bình).
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân có lời mở đầu: "Vinh dự được đón tiếp các nhân chứng lịch sử của 70 năm trước tại 1 hội trường giản dị nhưng đầy tình người này... Ngày các cụ làm nên Tổng khởi nghĩa 1945 ở HN thì lớp cán bộ MTTQ ngày hôm nay chưa sinh ra. Hôm nay, chúng tôi xin phép chỉ được nghe các cụ nhắc lại những kỉ niệm của ngày này đúng 70 năm trước...".


Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Phim "Những người làm CMT8 ở HN" trên Youtube

Mời xem từ tập 1 đến 6.
BBT cũng đã gài Youtube bộ phim này vào cột phải. Bạn có thể xem dễ dàng.

Nhớ những ngày này (Đinh Việt Dũng)

70 năm đã qua nhưng những ngày này vẫn sôi động trong không khí của CMT8. Xin chia sẻ bằng vài hình ảnh quý.
Sáng 19/8 tại quảng trường Nhà hát Lớn.

Tấn công vào Dinh Khâm sai.

Tổ quốc không bao giờ quên các AHKS.

Quyết  tử cho Tổ quốc quyết sinh. Hà Nội 19/12/1946.
Các thành viên UBKNHN gặp lại nhau, Hà Nội 1960.

Bạn Trỗi dự khai trương Triển lãm chuyên đề "Chuyện kể các tướng lĩnh trong ngục tù thực dân" tại Hà Nam

Sáng 18/8/2015, tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam, bộ sưu tập này của Ban quản lí khu di tích Hỏa Lò được khai trương cùng lễ bàn giao 2 chiếc phản lực Mig-21 và Su-22 của BTL PK-KQ tặng nhân dân tỉnh nhà.
Các gia đình tướng lĩnh là khách quý.

Cắt băng khai trương.

Bên trong gian trưng bày.

Bạn Trỗi Hà Nội mừng ngày 19/8 (Trần Lưu)



Vài hình ảnh bạn Trỗi k5, k4, k6, k7, k8 gặp mặt mừng ngày Tổng khởi nghĩa 19/8 và xem bộ phim tài liệu dấu ấn lịch sử "Những người làm Cách mạng tháng 8 ở Hà Nội".

“Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới: Nước… không chịu phát triển!”

Đó là lời “nói đùa” mà rất đau của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới được chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan thuật lại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước về Đà Nẵng dự hội nghị.

Không cạnh tranh được trong ASEAN thì nói gì đến cạnh tranh với Mỹ, EU
Tiếp tục bài nói chuyện “Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trong hội nhập quốc tế” tại hội nghị kết nối các DN nhỏ và vừa toàn quốc do Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức chiều 8/8 ở Đà Nẵng , chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan nêu rõ, nhìn vào các FTA mà Việt Nam đã ký kết cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta với các đối tác chiếm tỉ lệ rất lớn và sắp tới sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn nữa.
Hàng trăm doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước tham dự hội nghị kết nối do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng ngày 8/8 (Ảnh: HC)

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Học tiếng Anh

Ấn tượng đầu tiên trong buổi phỏng vấn xin việc là một điều cực kì quan trọng. Dù bạn có đầy đủ kinh nghiệm và bằng cấp nhưng nếu bạn không gây được ấn tượng mạnh đối với nhà tuyển dụng thì khả năng vượt qua phòng phỏng vấn đó là chưa cao. Khi bạn nắm rõ các kỹ năng, bạn thường được đánh giá cao hơn các ứng viên khác dù năng lực của bạn không hẳn là vượt trội so với họ. Cùng AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm theo dõi 10 cách gây ấn tượng này nhé!
1. Learn about the company, its culture, its products etc.
Tìm hiểu về công ty, văn hóa, các sản phẩm của công ty …

2. Dress smartly – your appearance and how you behave can tell people a lot about you.
Lựa chọn trang phục phù hợp – sự xuất hiện của bạn và cách bạn cư xử có thể nói với mọi người rất nhiều về bạn.

El Nino năm 2015 sẽ “khủng khiếp nhất trong lịch sử”?


Vùng biển phía Đông Thái Bình Dương đang nóng lên khiến hiện tượng El Nino có thể xảy ra ngang với mức đỉnh điểm vào năm 1997 và gây ra nhiều thiên tai bất ngờ.

Theo những dự báo mới nhất được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng của Cục Hải dương và Khí tượng Quốc gia Mỹ (NOAA), El Nino năm 2015 sẽ “có sức tàn phá lớn”.
Hậu quả của một trận lở đất tại Mỹ khi El Nino xảy ra vào năm 1997.
“Có hơn 90% khả năng cho thấy El Nino sẽ còn diễn ra tại Bắc Bán Cầu vào mùa Đông năm 2015-2016 và khoảng 85% khả năng hiện tượng này sẽ kéo sang mùa xuân năm sau”, NOAA cho biết.

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Đoàn Quảng Châu chuẩn bị sang dự lễ hội 50 năm Trường Trỗi

Mời vào blog của Cao!

Thư châu Âu: Theo dấu chân 'Bố già' (ST: TB)


Nhà thờ San Nicolo, nơi quay cảnh
đám cưới của Michael và Apollonia
Thưa quý anh chị, khi viết những dòng này, tôi đang ngồi nhấm nháp một cốc granita hoa quả (món đá bào truyền thống nổi tiếng ở Sicily) dưới những dây leo của quán Vitelli, lắng nghe trên loa phát nhè nhẹ những giai điệu của bộ phim Bố già bất hủ. 
Quán bar ấy hầu như không thay đổi nhiều so với thời điểm cách đây 44 năm, khi đạo diễn Francis Ford Coppola quyết định chọn nơi này để quay một trong những trường đoạn để đời của phần II bộ phim ấy: Michael Corleone cùng tay chân của mình đến gặp ông chủ quán để xin cưới Apollonia, con gái ông, người mà Michael đã gặp và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cô đang đi trên đường làng.

Tấm biển có chữ “Itala Pilsen” treo trên cửa có tấm rèm vẫn như thế, một cái ghế được đặt đúng chỗ Michael đã ngồi để hỏi cưới Apollonia, chẳng khác xưa. Quán nhìn ra một không gian rộng, đập ngay vào mắt là tháp chuông cao vút của nhà thờ San Nicolo, cũng xuất hiện trong một cảnh để đời của phim: đám cưới của Michael và Apollonia.




Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Onsen - Thú khỏa thân tắm suối nước nóng truyền thống của Nhật


Đến Nhật mà chưa thưởng thức onsen thì chưa gọi là đến Nhật.

Địa hình Nhật Bản được bao quanh bởi rất nhiều núi lửa, trong đó một số thậm chí vẫn còn đang hoạt động. Vì vậy nên đất nước này được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho rất nhiều suối nước nóng lộ thiên (onsen – “ôn tuyền”, theo phiên âm tiếng Nhật).
Từ xa xưa, thú ngâm mình dưới suối nước nóng không chỉ là một sở thích mà đỡ trở thành một nét văn hóa đáng tự hào của người dân xứ Mặt Trời Mọc.
Onsen truyền thống thường là các bồn tắm lộ thiên được làm bằng đá hoa cương hoặc gỗ cây bác. Tuy nhiên thời gian gần đây, kiểu bồn tắm trong nhà được làm bởi kính và thép không gỉ lại trở nên khá thịnh hành. Một điều thú vị là onsen truyền thống cho phép nam và nữ tắm chung, tuy nhiên để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, đa phần các onsen đã được phân chia thành khu nam nữ riêng. 

Họp BLL nhà trường chuẩn bị kỉ niệm 50 năm thành lập

Sáng thứ bảy, 15/8/2015, BLL dưới sự chủ trì của Trưởng ban Bùi Vinh đã họp tại Vườn treo Pacific để triển khai công tác chuẩn bị kỉ niệm 50 năm ngày thành lập. Thầy Võ Tài Mạnh có mặt cùng đại diện các khóa.


BLL được nghe báo cáo về việc xuất bản Tập 4 "Sinh ra trong khói lửa" và biểu dương việc bạn Trỗi đã làm được bộ phim "Những người làm CMT8 ở HN", nhắc đến tên nhiều phụ huynh Trường Trỗi có những đóng góp cho "sự kiện sang trang" của đất Việt.
Sau đó, bàn bạc sôi nổi về công tác tổ chức.
Lễ kỉ niệm 50 năm Ngày truyền thống được tổ chức:
- Tại TPHCM: ngày chủ nhật 4/10/2015 tại Nhà khách C59B, 18 Cộng Hòa.
- Tại HN:  ngày chủ nhật 11/10/2015 tại Cung Văn hóa hữu nghị.

Hồ Thiên Nga là em gái... Hồ Ngọc Hà?


Hai đêm diễn của Hồ Thiên Nga ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã kết thúc. Cần thừa nhận, đây là vở ballet rất ấn tượng từ âm nhạc, ánh sáng, cách bài trí sân khấu… Thậm chí, việc đưa hiệu ứng 3D làm phông nền cho một vài cảnh để vở diễn này bớt tính hàn lâm, bình dân hơn, dễ hiểu hơn cũng làm vừa lòng số đông khán giả.

    Ấy thế nhưng, xung quanh không khí sang trọng của Hồ Thiên Nga vẫn còn những điều đọng lại, phải nghĩ ngợi về văn hóa thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao của khán giả Việt.
    Ở đêm diễn đầu tiên, vở diễn mở màn chậm gần 30 phút do một số khán giả đến muộn. Tiếp theo là các màn chụp ảnh trong quá trình vở diễn đang ở cao trào. Trên vé, BTC ghi rõ: “Để điện thoại ở chế độ rung, không quay phim, chụp ảnh trong suốt thời gian các nghệ sĩ biểu diễn”. Khái niệm “không quay phim, chụp ảnh” ở đây áp dụng cả cho smartphone, nhưng nhiều khán giả cứ đưa điện thoại ngang mặt chụp loạch xoạch hay quay lấy quay để. Hiển nhiên, chẳng phải nhà tổ chức sợ mất bản quyền, nhưng việc khán giả quay phim, chụp ảnh không những ảnh hưởng tới người xung quanh mà còn có thể ảnh hưởng tới diễn viên nếu dùng đèn flash.

    Lật lại lịch sử với Những người làm cách mạng tháng 8 ở Hà Nội (Hoàng Tuấn)

    Đạo diễn Trần Tuấn Hiệp trong 1 cảnh quay tại Bắc Bộ Phủ.
    Một bộ phim tài liệu khác biệt với lịch sử; được dẫn dắt bằng lối kể dung dị, đời thường với câu chuyện của các chứng nhân lịch sử làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ở Hà Nội cách đây 70 năm, Những người làm cách mạng tháng 8 ở Hà Nội, dài 6 tập, không chỉ khiến người xem chờ đợi khung giờ 8h sáng trên kênh VTV2 mà còn được truyền tay nhau xem khi bộ phim được đưa lên internet sau khi phát sóng. Vấn đề không chỉ đơn thuần là nhìn lại lịch sử mà với cách kể của bộ phim, chưa bao giờ lịch sử lại gần gũi, sống động, chân thực và thuyết phục như thế. Người đứng sau Những người làm cách mạng tháng 8 ở Hà Nội là đạo diễn Trần Tuấn Hiệp, người được biết đến với lối kể chuyện thuyết phục qua nhiều bộ phim tài liệu trước đây như Ký sự những nẻo đường, Ký sự biên phòng, Ký sự biển đảo, Ký sự mùa thu vàng… và gần đây nhất là Trường Sa, Hoàng Sa. Tạp chí Thế giới điện ảnh đã trao đổi với anh về Những người làm cách mạng tháng 8 ở Hà Nội.