Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Robertino Loretti và "Mamma"

Thời nhóc con, những năm đầu 1960, chúng ta đã được nghe những đĩa hát 33 (33 vòng/phút) quay trên máy quay đĩa (thời Tây gọi là "Tuốc-lô-đít") mà bố đi học tập, công tác ở các nước XHCN mua về. Kèm theo đó là các bài hát Nga, Tiệp, Đức... rồi cả giọng ca của Tôm-giôn, Ala Pugachova và ca sĩ nhí Robertino (Ý)...

Tin họp mặt TSQ VN các thế hệ

Theo tin từ anh Luơng Sơn k2, sáng nay cỡ 100 bạn Trỗi cùng thầy cô có mặt tại Bảo tàng HCM Hà Nội, dự Gặp mặt các thế hệ TSQ VN. Nói chung là đông, vui; có các thầy, các anh chị từ khóa kháng chiến chống Pháp (1948-50) đến thời chống Mỹ và lứa TSQ hiện nay.
TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-70) chụp ảnh cùng Chủ tịch nước.

Đ/c Trương Tấn Sang, Chủ tịch nuớc, cũng đến chào và chúc mừng TSQ các thế hệ.
Lúc 11g trao đổi trên điện thoại thấy ồn ào, đã vào tiệc mừng năm mới.
(Click vào để xem ảnh lớn hơn).
Tin chi tiết xem Bantroik3!

Chuyện đáng nói (KQ)

Đại tá Luơng Sơn dọc điếu văn.
Trong số ảnh lễ truy điệu em Tuệ gửi vào, có 1 tấm ảnh post mãi không đuợc. Nhìn đi nhìn lại thì thấy cái nhà ông đại diện Đảng ủy và CCB phuờng Trung Tự đọc điếu văn sao giống anh Luơng Sơn k2 thế. Nhắn tin cho anh thì đuợc trả lời: Anh chấp bút và đọc điếu văn cho Trọng. Ôi, sao lại hay đến thế? Thật là ý nghĩa khi đàn anh Trỗi k2 đọc điếu văn đón đàn em Trỗi k6 về với mẹ sau 40 năm xa.

Quế Lâm, ngày đầu năm (Cao Cẩm Quỳ)

Mời xem vài hình ảnh về Tp Quế Lâm!

Phụ họa bài “Đầu năm mới xem ảnh cũ” của Đạt bột

Đâu chỉ có ảnh cũ dân dã, mà chính quyền cũng không kém.












Tản văn: Cố gắng lúc nào cũng là "người cần" của các bạn

Lời của ca khúc Diễm xưa cứ văng vẳng "Ngày sau sỏi, đá cũng cần có nhau...". Sỏi, đá còn cần đến nhau; lẽ nào chúng mình không cần đến nhau?
Quanh tôi là bao bạn bè chơi với nhau đã gần nửa thế kỷ, mỗi thằng một công một việc, mỗi thằng một tài lẻ... nhưng khi có ai đó cần là người một tay, xúm lại giúp đỡ. Xong ngay. Hay thật!

Phóng sự ảnh: Lễ truy điệu LS Võ Nguyên Trọng

LS Võ Nguyên Trọng đã về.
Chiều qua, Võ Nguyên Tuệ đã gửi vào chục tấm ảnh về buổi lễ đón và truy điệu bạn Trỗi - Võ Nguyên Trọng. Xem đến bức ảnh nào cũng rưng rưng nước mắt, xúc động.
Sau bốn chục năm, anh chị em Trỗi mới gặp lại Trọng vào một buổi sáng đông giá lạnh cuối năm. Nhưng vẫn đầm ấm, vẫn rất chân tình. Không chỉ có các bạn k6 mà thấy BLL trường cùng anh chị em nhiều khóa trên, dưới và bạn chiến đấu của Trung đoàn 46 Sư đoàn 1.





Chopin và tác phẩm "Raindrop" (Mưa rơi) - Thủy k42

Mưa xuân đang về. Cả đất trời như bảng lảng một làn sương khói lững lờ, quấn quít ở từng góc phố hàng cây. Những hạt mưa bụi mơn man trên má khi tôi đang đứng cạnh cổng Viện 103 để chờ xe bus. Bất giác ngẩng đầu, nhẹ nín thở và ngửa hai lòng bàn tay ra để cho những hạt bụi mưa xuân thấm đẫm lòng mình, những âm thanh tí tách từ mái hiên che của bến xe bus rơi xuống và bản nhạc Raindrop vang lên.
Raindrop là một bản nhạc tuyệt vời viết cho Piano của Frederic Chopin.