Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

LỜI CẢM ƠN TỪ MÔI TÍM CHÂN TRẦN

Các anh chị em thân mến,
Được sự trợ giúp ân tình của nhiều bạn hữu, album nhạc "Môi Tím Chân Trần" đã hoàn tất.
Tôi xin gửi tặng Ban Liên lạc Cựu học sinh Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi 100 đĩa hát để các anh chị em bán lấy tiền cho quỹ từ thiện giúp trẻ nghèo vùng núi giáp biên giới phía Bắc. Đĩa hát sẽ được in tại TPHCM. Tôi xin kính nhờ anh Nguyễn Thế Thịnh chuyển giúp số đĩa này đến Ban Liên lạc.
Xin trân trọng cảm ơn mọi sự giúp đỡ.

Trần Bắc Hải K5

Hương cốm Hà Thành (Quang Việt)

Em là châu ngọc của Hà Thành,
Hương thơm trời đất kết màu xanh.
Hạt tròn, hạt dẹt, luôn thơm dẻo,
Hương nếp dịu thơm, ngọt lưỡi anh.
Sợi rơm nếp buộc duyên thêm chặt,
Quấn quít  vòng quanh lá sen xanh.
Mỗi độ Thu về ai chẳng nhớ,
Hương vị thơm ngon chốn Hà Thành?
HN,18/8/2013


Thăm bạn Vũng Tàu

Cánh liền ông.
Y hẹn, sáng thứ bảy, 2 anh em Kiến Quốc, Hữu Nghị đưa Việt Trung (tác giả của Quyền Sư) xuống Vũng Tàu thăm và tặng sách cho gia đình Phúc Chiến và chú em Liệu. Rời nhà lúc 7g, 7.30 dừng ăn cơm tấm ở quán Kiều Giang trên xa lộ HN. Đoạn qua Suối Tiên tới cầu Đồng Nai chạy rì rì. Vậy mà đúng 10.00 là tới Vũng Tàu.
Xe chạy thẳng tới nhà Phúc Chiến rồi sang thắp hương cho anh Tam. Khách quý được Chiến Thắng mời ra quán Cây Cau ăn trưa. Có thêm Liệu và 2 chú Mạnh (dân Nguyễn Gia Thiều, Halle) và Khỏe (dân Tiền Hải, đồng hương cụ Trần Độ), đàn em 'hòn mê' bậc đàn anh Trỗi và thầy Việt Trung. Liệu và Mạnh mang 'rượu thửa' ra chiêu đãi. Hết veo 1 can nhỏ rượu cao hổ và 2 bình con rượu Cao nguyên.
Nhà hàng mang cây ghi ta cho tam ca gia đình hát vang nhiều ca khúc đẹp gắn với bao kí ức 1 thời. Khi hát 'Thành phố tuổi thơ', phóng tác từ Gorod destva (gốc Green field) của anh Đoàn Mạnh Giao đã nối máy cho Chiến nói chuyện với anh giai. Thế giới giờ phẳng thật, vạn trùng ngăn cách chả là cái đinh gỉ!



Thắp hương cho anh Nguyễn Văn Tam

Sáng thứ bảy cùng Trung xuống Vũng Tàu tặng sách. Anh em tôi cùng Phúc Chiến đến thắp hương cho anh Tam (anh cả của Thái 'mốc' k4, dân Quế Lâm 1963-57, nguyên Chủ tịch Công đoàn Vietxovpetro) mất đã 4 năm nay. Chỉ gặp con trai vì mẹ và cả nhà lên nghĩa trang thăm anh.
Ông anh học kĩ thuật vô tuyến Mig-21 ở Krasnodar rồi về phục vụ tại sân bay Nội Bài. Năm 1970 anh về Lạng Sơn thi đại học cùng chúng tôi. Sau đó anh em cùng về học ở Đại học KTQS.
Năm năm cùng đèn sách. Là anh của Trỗi nên ông anh rất quý chúng tôi. Ra trường anh về Trường trung cấp thông tin Hà Bắc rồi Vũng Tàu cùng Hà Văn Công, Hà Huy Dũng, Tuấn 'tín'...
Trung, Phúc, Chiến, Nghị trước bàn thờ cụ Nguyễn Văn Sỹ và anh Tam.
Ra quân, anh về Vietxovpetro. Khi vào sống ở TPHCM, chúng tôi lần nào xuống Vũng Tàu vẫn đến thăm anh. Ông anh quan tâm, chăm lo sắp xếp khách sạn, ăn nghỉ (vì làm sếp Công đoàn dầu khí).
Năm 2005 anh nghỉ hưu. Xây được nhà đẹp làm phòng cho khách du lịch thuê. Vậy mà chỉ được 4 năm thì mất.

Tin buồn

Mẹ bạn Hà Huy Dũng mất sáng qua, 17/8/2013. Lễ tang tổ chức tại tư gia, 189/34 đường Bạc Đằng, P3, Gò Vấp, gần chợ TSN. Ngày 20/8 truy điệu.
9g sáng chủ nhật, 18/8/2013, anh em k5 tập trung viếng bà.
BLL k5 xin chia buồn cùng Dũng và gia đình.

Cười chủ nhật (ST: KC)

Kinh nghiệm
Hai anh bồi bàn đang giờ rảnh rỗi, ngồi trao đổi kinh nghiệm với nhau.
Một anh hỏi: "Cậu làm cách nào mà mang cà phê cho khách vừa nhanh vừa
không bị sánh ra ngoài thế?".
- Có gì đâu, mình húp bớt một ngụm cà phê, khi gần tới nơi, mình lại
nhổ vào ly. Vừa không bị đổ ra ngoài, vừa có bọt tự nhiên, trông rất
bắt mắt!

CUỘC ĐỜI LÀM CHỒNG !



 Giai đoạn 1:   năm 20 - 30 tuổi

Chồng em chẳng thích ăn quà
Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm
Cơm nhà rất dẻo rất thơm
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà ...

Hương thầm (ST: HP)



Cửa sổ hai nhà cuối phố
Không hiểu vì sao không khép bao giờ.
Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa.

Giấu một chùm hoa sau chiếc khăn tay,
Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm,
Bên ấy có người ngày mai ra trận

Họ ngồi im không biết nói năng chi
Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi,
Nào ai đã một lần dám nói ?