Hệ thống đường cao tốc ấn tượng ở trên rừng mưa nhiệt đới ở Sao Paolo, Brazil
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN BỊ BẮN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (ST: Trần Đình)
- Tản văn: Lặng lẽ buồn
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Nguyễn Duy Đảo với tôi đầy ắp những kỉ niệm (Kiến Quốc)
- Phượng với Bằng lăng (Quang Việt)
- Chùm thơ: Đi chùa (Việt Dũng)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013
NHỮNG HÌNH ẢNH THẬT TUYỆT VỜI !!! (ST: Đạt)
Đừng ngang ngược thế (Quang VIệt)
Trung Quốc xua tàu xuống Biển Đông,
Muốn độc chiếm luôn, có láo không?
Cậy có quân đông, nhiều súng đạn,
Quen thói côn đồ, thích chơi ngông.
Miệng thì ngọt sớt, luôn “hảo, hảo”,
Lòng dạ đen ngòm, thẳng bẻ cong.
Này hỡi các ngài Trung Nam Hải,
Có nhớ “ống đồng”-
chuyện cũ không?
Người Việt ta giỏi thiệt (ST: Trần Đình)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)