Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

THUỐC HÔN MÊ ! (ST: ĐB)



Có lẽ các bạn đã đọc nhiều tin về "Hơi Thở Của Quỷ" nhưng báo chí Việ
​t​ 
Nam đưa tin không rõ ràng làm cho các bạn hoang mang không hiểu rõ về
​ ​
tính khoa học của nó.  Báo Việt Nam đưa tin: "Nếu vô tình nếm thử hay
​ ​
hít phải hương hoa "hơi thở của quỷ" sẽ rơi vào trạng thái vô thức và có thể làm theo sự sai khiến của người khác."

Thực ra không phải vậy, hương hoa của loại cây nầy Scopolamine nầy hửi
​ ​
vào không nhầm gì cả.  Báo chí mà nói như vậy thì đừng đổ thừa là người Việt mình có "dân trí thấp".

Lặng người nghe chuyện nghề chụp ảnh dạo ở Sài Gòn thời Smartphone lên ngôi


Nghề chụp ảnh dạo ở Sài Gòn thời smartphone lên ngôi_2
Tại khu vực nhà thờ Đức Bà, hiện nay còn khoảng gần chục thợ chụp ảnh dạo, hầu hết đều đã cao tuổi. Chúng tôi lân la hỏi chuyện với một người thợ chụp ảnh đang ngồi chăm chú đọc tờ báo, năm nay ông đã 71 tuổi và bắt đầu chụp ảnh từ năm 1970. Ông cho hay : “Hồi xưa, luật chụp ảnh rất gắt gao và máy ảnh cũng đắt đỏ nên ít ai có điều kiện làm nghề chụp ảnh như bây giờ. Thuở ban đầu,tôi chụp bằng loại máy tráng ảnh trực tiếp, đòi hỏi người thợ phải nắm thật vững kĩ thuật chụp ảnh và biết canh chính xác thời gian để kéo ảnh ra. Tùy theo ý thích của người chụp muốn cho ảnh ám màu xanh hay vàng mà thời gian kéo ảnh và gỡ lớp màn mỏng trên bề mặt ảnh sẽ được tính toán một cách cẩn thận, chính xác. Được một thời gian, tôi chuyển sang chụp bằng máy phim, thời đó ở Sài Gòn chưa có nơi rửa ảnh, chúng tôi phải đóng phong bì gửi phim sang Mỹ để rửa ảnh, mỗi lần gửi như vậy chỉ rửa được đúng 36 tấm. Vì thế ngày xưa người ta chụp ảnh xong cũng phải qua 2-3 tuần mới nhận được ảnh, chứ không như bây giờ chụp xong là có thể lấy ngay”.


Bán dừa ở Philippines

Mời xem!