Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- “Tôi yêu em”- tuyệt tác thơ tình của Puskin (ST: Kháng Chiến)
- TỪ KẾ HOẠCH NAVA ĐẾN KẾ HOẠCH “CHIM KỀN KỀN” (Tổng hợp: Việt Dũng)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011
Hót chưa??? (Bee)
Xuân về ngắm ảnh nude của gái đẹp!
Tài năng của cô bé Ucraine (ST: Đạt)
Đã từng post lên Bantroik5, nhưng vì thấy nội dung hay, xúc động nên xin post lại.
Mời vào đây!!!
Mời vào đây!!!
Cởi dần
Chiều qua, anh Việt đưa về nhà. Đi xe máy nên phải dừng ở dốc từ Nguyễn Khánh Toàn lên đường Bưởi mua chiếc mũ bảo hiểm. "Cho 1 mũ đểu, phòng CA bắt nào!". "30 khìn, không rẻ hơn bác ạ!'. Mũ nhẹ như bấc.
Cháu Hùng (con rể bác Ngân) đến tiễn lên sân bay. Trời chiều, mù. Tận 18.30 mới bay, 2 chú cháu lên sớm nên ngồi chén 2 tô "mì ăn vội" (vì trưa có nhét tí gì vào bụng) và bốc phét.
Ngồi trong ga thấy "lóng", cởi bớt áo khoác dã chiến. Lát sau lại "lóng" thì cởi áo len ngắn tay. Lên tầu, ấm áp, cởi nốt áo vest. Lạnh chân phải xỏ "tất chồng", nay tháo 1. (May tầu chật chứ không cởi nốt quần chống rét và gì... gì nữa!).
Sắp hạ cánh, cơ trưởng thông báo, nhiệt độ ngoài trời 26 độ. Lúc đó còn đúng cái sơ-mi. Thời tiết, khí hậu ở VN hay thật, giữa bắc và nam chênh lệch khủng khiếp. Xuống sân nghe nhiều người hắt hơi. Cảm đấy.
Ngồi taxi về có điện thoại ông DMĐ: "Đã vào rồi à?". "Ừ, đang phi về nhà". "Này, nhắn tin ngay để ủng hộ cháu Casim đang thi Giọng hát Asean ở TPHCM nhé! Mã số bình chọn..., gửi...".
Cháu Hùng (con rể bác Ngân) đến tiễn lên sân bay. Trời chiều, mù. Tận 18.30 mới bay, 2 chú cháu lên sớm nên ngồi chén 2 tô "mì ăn vội" (vì trưa có nhét tí gì vào bụng) và bốc phét.
Ngồi trong ga thấy "lóng", cởi bớt áo khoác dã chiến. Lát sau lại "lóng" thì cởi áo len ngắn tay. Lên tầu, ấm áp, cởi nốt áo vest. Lạnh chân phải xỏ "tất chồng", nay tháo 1. (May tầu chật chứ không cởi nốt quần chống rét và gì... gì nữa!).
Sắp hạ cánh, cơ trưởng thông báo, nhiệt độ ngoài trời 26 độ. Lúc đó còn đúng cái sơ-mi. Thời tiết, khí hậu ở VN hay thật, giữa bắc và nam chênh lệch khủng khiếp. Xuống sân nghe nhiều người hắt hơi. Cảm đấy.
Ngồi taxi về có điện thoại ông DMĐ: "Đã vào rồi à?". "Ừ, đang phi về nhà". "Này, nhắn tin ngay để ủng hộ cháu Casim đang thi Giọng hát Asean ở TPHCM nhé! Mã số bình chọn..., gửi...".
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)