Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Tin thêm về LS Vũ Kiên Cường k5

Qua Hữu Thành, tôi được thư của CCB E95, F325 Nguyễn Dũng (bạn chiến đấu F325 với LS Trịnh Thúc Doanh). Sau khi cung cấp thông tin 3 LS Trỗi từng là sinh viên ĐHBK HN: Ngô Ngời k3, Lê Minh Tân k3, Trịnh Thúc Doanh k5; đã nhận được thư trả lời với nội dung sau:
Xin chào anh Quốc,
Hôm qua tôi vừa gặp mẹ Mai và anh Dương nhà Doanh. Mẹ có nói phải gặp thằng Quốc thì hôm nay nhận được thư của anh. Xin anh địa chỉ, ĐT, email của các anh em trường Trỗi để tiện liên lạc.
Hiện tôi có ý định làm 1 tổng tập danh sách tất cả lính SV của các trường ĐH và được anh em ĐH Nông nghiệp, Thủy lợi, BK cũng như Quỹ MM T20 ủng hộ ý tưởng này.
Trong Danh sách LS trường Trỗi có LS Vũ Kiên Cường là SV ĐH Thủy lợi, thuộc C15 (ĐKZ-75) E95, F325  (ghi ngày hy sinh là 28/8/1972).
Theo CCB C15-E95 Hoàng Sâm (ĐT 052. 3840 143, hiện ở TP Đồng Hới, Quảng Bình, cùng là SV Thủy lợi) cho biết LS Vũ Kiên Cường hy sinh khu vực làng Xuân An, bờ Tây sông Thạch Hãn khi chi viện cho xuồng máy của ta tiếp viện cho Thành cổ.
Còn có LS Đỗ Tiến Tôn SV Thủy lợi, thuộc C15 (ĐKZ-75) E95-F325  (ghi ngày hy sinh là 27/8/1972).

Truy tặng cụ Lý Ban huân chương HCM

Theo lịch, ngày 27/4/2011, Bộ Công thương sẽ trao tặng cho gia đình lão đ/c Lý Ban (nguyên ủy viên dự khuyết BCHTW khóa 3, nguyên Thứ trưởng - bí thư Đảng đoàn Bộ Ngoại thương) huân chương HCM. Quyết định này được Chủ tịch nước kí đã 1 năm, song do 1 số thay đổi trong chính sách điều chỉnh huân chương mà đến hôm nay mới chính thức trao tặng.
Cuối cùng thì lịch sử cũng đánh giá đúng công trạng của thế hệ đi trước. Tuy có muộn nhưng còn hơn không. Đây là tin vui với gia đình và nhiều sĩ quan BTTM, TCCT thời chống Pháp và cán bộ cũ của Bộ Ngoại thương.

Lươm lặt vài câu chuyện (Tiến "gù")


“BUÔN” VỚI CHÁU

1-/ Hai ông cháu tôi ngồi xem tivi , chương trình đang giới thiệu một tiết mục múa balett . Đang chăm chú theo dõi , …
- Cháu : Ông ơi , chắc là cô này đút lót để được lên múa ba lê đấy ông ạ !
- Ông :... ? ? ? Chết chửa ! Sao cháu lại nói thế ?
- Cháu : Đấy , rõ ràng như thế kia còn gì !
- Ông : Rõ ràng là rõ ràng thế nào ? ? ?
- Cháu : Ông xem , vì cô ấy thấp quá không múa được nên khi múa cứ phải kiễng hết chân lên là gì !
- Ông : À …! ! ! ( Tôi chợt nghĩ , chẳng nhẽ bọn nhóc con này bây giờ chúng lại nghĩ về cái bệnh  hoạn trong xã hội đến thế ư ? ? ? ) .

Vui vì đuợc điện thoại thầy (KQ)

Chiều qua đang ngồi trên máy thì nghe chuông điện thoại. Thấy số lạ:
- Dạ, chào...
- Thầy đây, thầy Thích đây.
- Chào thầy! Có phải thầy Nguyễn Đăng Thích dạy Sử có bộ râu quai nón xanh không? (Thầy không có giờ với k5 nhưng ấn tuợng mãi vì dù luôn cạo mặt nhẵn nhụi nhưng vẫn hiện dưới cằm thầy màu xanh xanh của bộ râu quai nón đẹp!)... Thầy đang ở đâu ạ?
- Ừ, mà em nhớ nhỉ! Thầy đang ở Trung Dã, Thái Nguyên. Đang đọc Tập 3 của các em đây. Hay lắm! Cảm ơn BBT nhé!
- Dạ, có gì đâu. Em đang trong SG, khi nào ra sẽ lên thăm thầy.
- Ừ, nhớ nhé! Dặn Tuấn Quảng k6 gửi ảnh chụp hôm Hội truờng 15/10/2010 cho thầy.
- Cho em gửi lời thăm cô và gia đình. Chào thầy ạ!
... Thật vui! Thế giới giờ phẳng thật!

Bằng chứng ngoại phạm (Hà Mèo)

Hồi những năm 70, sinh viên mình đi học ở nước ngoài bị cấm đoán đủ thứ. Nào là không được xem phim các nước tư bản, ra đường phải đi từ 2 người trở lên, không được đi làm kiếm tiền, không được mặc quần loe, để tóc dài … và đặc biệt là không được yêu, nhất là quan hệ với con gái nước ngoài là về nước ngay tức thì! Giám sát những chuyện này chính là các cán bộ đơn vị trưởng, bí thư chi đoàn, chi bộ. Tụi “nằm vùng” này mà theo dõi thì … khỏi có sai vào đâu.


Y học thường thức: Lương y trị khỏi u não (ST)

Theo Tri thức Trẻ (số 339 - 20/12/2010):
Chu Vân Sơn (thôn Lai Khánh, Lai Thượng, Thạch Thất, HN, ĐT: 01273137600) đau đầu đã 2 năm.
8/2/2010 quá đau, vào Viện 105 phát hiện u não. BV Việt Đức kết luận: u ác tính, phải phẫu thuật. Nhưng từ 11/6/2010 uống thuốc Nam của lương y Đào Kim Long (theo trường phái Kỳ môn y pháp) thì đỡ dần. Cuối năm 2010 khỏi, đi làm bình thường.
Địa chỉ thầy Đào Kim Long: số 7, ngách 7, ngõ 409 (cổng làng Thượng Thụy), đường An Dương Vương, Tây Hồ, HN.

Vui đầu tuần: Ngộ nghĩnh??? (VNEx)

Những bài văn bất hủ!!!

Trao đổi: Chuyện ông và cháu (ST: QV)

Bài viết của Nguyễn Đặng Tiến (Source: Tạp chí Cộng sản)

Tiếng là ông cháu mà mấy năm rồi mà chẳng gặp nhau. Cháu đi học nghiên cứu sinh ở thành phố khác, còn ông thì công tác ở trung ương nên công việc bận như thời đi chiến khu xưa... Mấy ngày nghỉ 30-4 và 1-5 ông cháu mới có dịp gặp nhau

Tuyển tập HV (5)

CHƯƠNG II: GIẢNG DẠY - HỌC TẬP
 1. Nhập trường :  Những ngày đầu, học viên từ các đơn vị về đều phải qua thời gian dự khóa, ôn thi  vào Trường. Vì bỏ học đã lâu, nay xờ tới bút nghiên thấy mệt làm sao :
Đường vô đại học cao vời vợi
Mười thằng trông ngóng, chín thằng rơi

Con người ta khôn thật (ST: Đạt)

Khi dàn nghe trên xe bị hỏng...

Đèn compact có yếu nhưng đã có cách...

Cháy cầu chì ư? Xoẹt!

Còn các bác nghiện có giải pháp làm lạnh thế nào thì...