Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Cách dạy con kỳ lạ của người Đức: Vui chơi là chính, học chỉ là phụ!


Cha mẹ Đức quan tâm tới sự độc lập và tinh thần trách nhiệm ở con cái mình. Khi chơi ở công viên, họ không quan tâm tới việc những đứa trẻ đang làm gì bởi họ tin tưởng ở chúng. Họ đề cao phương pháp nuôi dạy con “không giới hạn”.
Inline image 1
Nhiều bậc cha mẹ trên thế giới có lẽ sẽ rất ngạc nhiên khi biết thói quen dạy con của người Đức qua lời kể của một người mẹ Mỹ dưới đây.
Lần đầu tiên khi tới một sân chơi ở Berlin, tôi đã thật sự ngỡ ngàng. Tất cả các bậc phụ huynh khi đó đều đứng chụm lại cùng nhau, uống cà phê mà không hề quan tâm tới những đứa trẻ đang chơi đùa trên một con rồng gỗ cao tới hơn 6m.
Tôi đã sợ hãi và la hét. Nhưng thật kỳ lạ, cả những đứa trẻ và cha mẹ chúng đều không mảy may đoái hoài.

Mất 3 tiêm kích Su-27 cùng phi công tài hoa, người Nga sốc nặng!

Inline image 1

Chợt tỉnh, kéo gấp cần lái đưa máy bay vọt lên cao, đồng thời phát khẩu lệnh: "Tản ra, nâng độ cao gấp lên.... !". Nhưng chậm mất rồi, 3 chiếc Su-27 đã đâm vào núi!
Cũng như người Việt, người Mỹ và người Nga chẳng lạ gì không vực núi Chúa, Cam Ranh, thuộc tỉnh Khánh Hoà của Việt Nam. Địa danh Cam Ranh đã nhiều người biết.
Nhưng vụ tai nạn hy hữu ngày 12-12-1995, làm rơi đến 3 chiếc máy bay đắt tiền Su-27 của Không quân Nga, khiến Cam Ranh in đậm hơn trong nỗi xót xa của bè bạn và gia đình các phi công, thuộc nhóm bay biểu diễn "Hiệp sỹ Nga" nổi tiếng.