Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

TQ du kí 8: Ngày cuối ở Quế Lâm



Lịch xếp kín. Sáng 7.30 Lưu Đào đón Cao và cháu Yến đến cùng đi với đoàn. (Lưu rất cẩn thận vì đoàn rất cần 1 phiên dịch giỏi mà Yến thì có thể). Trường cũng xếp cho 1 xe 7 chỗ. Tần Hiểu Khiết tranh thủ cho con trai Trương Minh Vũ trên đường đi  nhà trẻ, tạt qua chào các bác. Chau vô tư hát khi mẹ bảo: Con hát bài Xi lai đi.
Từ trường rẽ phải nhập xa lộ mới hoàn thành 2010 rồi rẽ tiếp vào đường đi Nghiêu Sơn. Qua ĐH Điện tử, qua núi Đầu Mào, khu nghĩa trang, tới ĐH Công nghệ HK-Vũ trụ. Chạy xe vào trường chờ 1 lúc mới hay, năm rồi Ban giám hiệu mới chuyển sang khu mới. Ngỡ ngàng khi xe chạy sang khu trường mới. Hoành tráng, vĩ đại, không xa sân bóng tạm ngày xưa. Trên sân vận động, sinh viên mới đang tập quân sự. Nhạc kèn vang 1 vùng. Xa xa là Sân Golf QL.
Cô giáo Dương mời lên phòng khách và Hiệu phó La Nhiệm Trung tiếp đoàn. Trường thành lập năm 1979, từng có cựu sinh viên là Phó tổng công trình sư dự án phóng tên lửa lên vũ trụ. Từ Trung cấp 1979 lên Cao đẳng 1994 và 2012 lên đại học. Hiện có 12 chuyên ngành đại học và 47 chuyên ngành cao đẳng với số sinh viên là 11.000/năm. Trường đánh giá cao việc học sinh cũ về thăm và muốn có hợp tác đào tạo cho ngành HKVT.
Trưởng ban Bùi Vinh giới thiệu về trường ta và tặng quà kỉ niệm. Sau khi chụp ảnh lưu niệm, đoàn về thăm nơi đóng quân cũ. Tới thư viện chụp ảnh bên cây thông hữu nghị trồng 2007, lên thăm Nhà truyền thống rồi sang khu Tiểu đoàn 2. Qua khu bể bơi thấy có cây lưu niệm do học sinh lớp 517 (học 1965-67) trồng, ghi tên Tu Dinh Nghi (chả hiểu có phải Trỗi k8???). Sân bóng cũ vẫn thế. Nhà ăn lớn kiêm hội trường đã bị dỡ bỏ, xây kí túc xá.
Nhà ăn Tiểu đoàn 3 còn giữ nguyên cùng 3 dãy nhà ở của C9 (k4), C10 (k3), C8 (k5). Từng phòng lớn của trung đội bị ngăn nhỏ. Riêng các dãy nhà học được nâng thêm 1 tầng và có cửa kính. Các bác Dương Thanh, DMD, Từ Linh len lỏi tìm lại kỉ niệm xưa. Qua núi cạnh khu Tiểu đoàn 3 giờ là công viên, trên đỉnh có nhà bát giác để ngắm cảnh.
Dạo 1 vòng quanh trường rồi chia tay. Đã 11g, có hẹn 11g ăn cơm với Hiệu phó ĐHSPQT nên không thể qua thắp hương cho Nguyễn Văn Hòa được. Hơi buồn.
Về trường, em Khiết đón sang nhà ăn ở Bac Vien. Ban đối ngoại và Trung tâm Nghiên cứu GD, VH Việt Nam tiếp. Bữa cơm chia tay vui ve, hẹn ngày trở về.
Đúng 15.30, cháu Yến đến đón Trưởng ban Bùi Vinh và Kiến Quốc đến thăm BV Nhân Dân QL. Trước 16.00 có mặt. Bà Cúc phó Cục Y tế QL thân quen với chị Niệm đã chờ sẵn ở cổng. Bà đã hẹn trước với GĐ BV (là lính cũ) nên đúng 16.00 GĐ xuống đón. Anh cũng là người tham gia cứu Nam Tiến. Tại phòng khách, gặp lại BS Duong, BS Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (ngày xưa rất xinh) trong kíp cứu sống bạn ta.
Thay mặt BLL, Trưởng ban cám ơn sự chăm sóc sức khỏe cho thầy trò nhà trường những năm 1967, 68; nhất là dịch đau màng não khi trường mới sang. Gần đây, năm 2007, BV lại mang lại sụ sống cho Nam Tiến. Kỉ niệm này mãi không quên. Trưởng ban đã chuyển quà của gia đình cho bà Cục phó và tập thể y, bác sĩ. Sau khi trao kỉ niệm của Trường Trỗi, bạn còn mời lưu bút. Tại đây từng chăm sóc nhiều CCB Quốc tế. Vì phải đi Phật Sơn chiều nay nên phải chia tay sớm.
Ta cũng đặt vấn đề nhờ BV sưu tra lại hồ sơ chôn cất Lưu Thế Dũng k5. GĐ hứa sẽ thực hiện. Cháu Yến đảm nhiệm việc dịch thư của trường sang tiếng Trung. Vậy là tạm xong 1 việc nghĩa tình.
Đúng 17.30, 2 xe ĐHSPQT đón ra bến xe. Em Khiết, cháu Yến bịn rịn tiễn đoàn. Ra đến bến đã thấy Lưu Đào đứng chờ. Kiểm tra an ninh xong, lên xe. Ai cũng phải mua bảo hiểm.
Đúng 18.40 xe rời bến. Mỗi người 1 giường vừa đủ nằm, ông tầng trên, ông tầng dưới. Lên xe 1 lúc là ngủ. 22.00 xe nghỉ 15' cho khách xả e, uống nước. Lên xe lại ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Sướng!
Đúng 1.30 sang đến đầu TP Phật Sơn. Xuống xe đã thấy 3 xe của con trai và bạn Cao đón về KS Hengfu cách đó chừng 3km. Giá cả 250 tệ/ phòng đôi xịn. Phải deposit số tiền lớn hơn số tiền thanh toán 3 ngày ở đây và 1250 tệ được trả lại khi check out. Nhận phòng xong là ngủ.
Hết 1 ngày.

TQ du kí 7



Sáng 21/9, đúng 6.30 anh em có mặt ở sảnh nhà khách, cũng ra xe bus số 16, chạy chục bến vào trung tâm, tới Bến xe đường dài. Cháu Yến đến đón đúng giờ. Trước cửa bến xe là cửa hàng bán đủ thứ từ đồ ăn sáng tới chai nước ngọt. Ra mua mấy quả trứng và bắp ngô nhai trừ bữa sáng.
Đến nơi đã thấy Mã Quân. Ai vào bến đều phải qua máy soi hành lí như đi máy bay hay tàu hỏa. Chỉ cần mua vé trước 20', có chỉ dẫn cửa đi, số xe. Có nhân viên đứng máy scan mã vạch trên vé. Vé nào cũng phải ghi tên người mua, để đề phòng có tai nạn thì làm công tác bảo hiểm.
Đúng 8.10 xe chạy. Tuyến đi mất gần 2 tiếng. Theo đường qua Nam Khê Sơn, xe tấp nập chạy về Dương Sóc. Qua cả khu mới của ĐHSPQT, rất dễ nhận biết với cái cổng của Vương Thành được xây ngay lối vào. Sau đó la Shangry-La The Ngoai Đào viên năm 2007 có tới thăm. Dương Sóc cách QL 65km.
Tại Bến xe có kiosk dịch vụ du lịch, bán vé tour đi trên sông. Chuyến đi bằng tàu lớn vừa chạy cách đây 10', vậy là chuyển hướng du lịch trên sông Ly bằng thuyền. 80 tệ/ người, 4 người/ thuyền. Mua vé hết 640 tệ. Tổng quản Từ Linh làm việc rất chuẩn. Thuyền làm bằng những ống nhựa có đường kính 20cm ghép lại. Có mui che nắng. Tại đây có divu xe 9 chỗ đưa khách ra bến thuyền.
Ở vị trí này quan sát toàn cảnh thị trấn Dương Sóc với nhà nhà, thuyền thuyền, sông sông, nước nước. Anh em "li lái" trong 1 WC quây bạt, phải trả 1 tệ/ lần. Thuyền trên sông tấp nập như tour Chùa Hương hay Phong Nha, Kẻ Bàng... nhưng tổ chức rất chặt chẽ, không loạn xị bát nháo như ở ta. Ai cũng phải mặc áo phao. Trước cảnh sông, núi hùng vĩ, những rặng trúc  xanh tươi 2 bên bờ cùng gió lồng lộng làm tâm hồn sáng khoai. Giữa tuyến có cano CSGT đường thủy túc trực.
Thuyền tạt lên bờ cho bà con mua quà lưu niệm: quần áo, đồ chơi, vải vóc, chụp ảnh... Ở 1 ngã ba sông có Sân khấu ngoài trời chứa vài nghìn khán giả, có hệ thống nhạc nước, phục vụ cho vở diễn Chi Ba Lưu do Trương Nghệ Mưu làm tổng đạo diễn. Tiếc là không nghỉ qua đêm nên không được thưởng thức. Cảnh sông núi Dương Sóc ở đây được in trên tờ 20 tệ của TQ. Thuyền chạy thêm 1km nữa thì quay lại.
Xe lại cho du khách về phố. Đoàn ta xuống Phố Tây mua sắm. Trên là trời, dưới là bể, ở đây cái gì cũng có nhưng phải mặc cả quyết liệt. Hay nhất là đồ chơi như máy bay trực thăng, con quay tu... Tôi mua được cai mũ có hình cụ Mao và câu nói "Vì ND phục vụ" của Lôi Phong.
Anh em vào nhà hàng Hua Rong có máy lạnh, ăn trưa. Dương Sóc nổi tiếng với món cá hấp bia lấy tên Chi Ba Lưu. Thực đơn do quân ta chọn và cháu Yến phiên dịch, rau dưa nhiều, thịt ít, tôm cá nhiều. Nhưng không tránh được nhiều dầu. Bữa cơm với mấy chai bia lạnh được anh em dọn sạch sẽ. Nghỉ ngơi chút rồi ra bến xe. Mới 14.00, phải chờ tới 15.00, lại tìm quán Cafe máy lạnh ngồi. Uống cà phê và trà hoa quế hết 81 tệ.
Lên xe, chạy 1g30' là tới Bến xe QL. Bà con hết nghỉ lễ đang tấp nập về lại cơ quan, xí nghiệp... Lại lên xe bus 16 về trường. Nghỉ ngơi tới 18.30 thì Lưu Đào đến đón đi ăn tối. Anh mời về "xuexeo fan dien" - nhà hàng của trường, đối diện Sân bóng Y Trung. Dương Minh, Lê Bình từng đến đây ăn. Ngoài cháu Yến còn có GS Đỗ, 2 chi em Họ Mã.
 Lưu Đào gọi thức ăn đầy bàn. Rất vui nhưng Lưu không uống vì phải lái xe. (Ở TQ từ 2 năm nay mà uống bia rượu lái xe, bị phát hiện, sẽ bị phạt tù (không phạt tiền) nên ai cũng sợ). Vậy mà khi DMD 'ba kich': chia tay mà không uống thì không phải là Lưu Đào. Vậy là Lưu máu luôn. Rồi hò rồi hát. Mở đầu là song ca Khát vọng của DMD và Lưu. Hôm nay Lưu thể hiện Hảo Hán Ca (trong phim Thủy Hử) rất tuyệt (hơn cả Nông Lập Phu),
Anh em nhắc tới Trần Hồng Chiến, người tìm ra Mã Quân giúp Dương Minh đầu 2005 khi thầy Tuyên đưa Cao vào VN tìm bạn Trỗi. Chiến đã thoát bệnh u gan hiểm nghèo, giờ sống với con ở Hồ Bắc.
Mọi người cùng uống và nhớ tới Lê Bình, bạn rất gắn bó của Y Trung. Ngồi mãi tới 21.00 thì chia tay. Các bạn TQ hẹn 2015 sẽ sang dự kỉ niệm 50 năm Trường Trỗi và đi Xuyên Việt, thăm bạn Trỗi.
Ngày mai về thăm trường mời ở Nghiêu Sơn, lên nghĩa trang Quá Tử Sơn thắp hương cho Nguyễn Văn Hòa k7 và thăm BV Nhân dân  QL: đặt vấn đề tìm mộ Lưu Dũng k5. Trưa Hiệu phó ĐHSPQT Thái Xương Trác mời cơm chia tay đoàn.