Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Mikhail Gorbachev: Phản bội trên đỉnh Olympus

Có lẽ trong số các chính trị gia ở LB Nga hiện nay ít ai được báo chí phương Tây dành cho nhiều lời động viên như Mikhail Gorbachev, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, vị tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên bang Xôviết. Và cũng ít có nhân vật nào bị ghẻ lạnh nhiều trong dư luận xã hội  như ông. Kể từ sau khi Liên bang Xô viết bị tan rã tháng 12-1991, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô (KPSS), vị Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của siêu cường từng chiếm tới một phần sáu địa cầu Mikhail Gorbachev đã trở thành một  trong những biểu tượng bị ghét bỏ nhất ở đây. 

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Nam Ninh - Quế Lâm du kí 1

Nghỉ chân ở Mẹt.
Tám thầy trò Trường Trỗi: thầy Chi Phan, cô Thúy Lan cùng Trưởng ban Bùi Vinh và các anh Chu Kì Minh, Từ Linh, Kiến Quốc, Ngô Thế Vinh, Hoàng Mạnh Thắng được Viện KHXH Quảng Tây mời sang Nam Ninh dự Lễ ra mắt cuốn sách song ngữ "Trường Nguyễn Văn Trỗi - Minh chứng và tình hữu nghị Trung Việt" vào ngày 28/12/2015.










Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Hội ngộ bạn Trỗi nhân Noel 2015 (Lưu Linh)

Chiều tối qua, nhóm nhỏ bạn Trỗi vui với Quang Xèng k4 từ Đức về. Bạn sắp qua lại bển. Lính Trỗi gặp nhau ở đâu cũng vui như thế!


1

2

3


Vét.

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Lê Kiên Thành k7: "Tôi muốn hỏi những người Cộng sản: Chúng ta đã thực sự tin nhân dân?"


(Bài đăng trên ANTG, số 7 - tháng 12/2015)


Chỉ còn chưa đầy một tháng tới, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII sẽ diễn ra.
Đến thời điểm này, Đảng đã tròn 85 tuổi, với 70 năm lãnh đạo đất nước.
Là con trai của một người Cộng sản đã hi sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, tôi có một khao khát tột cùng, là Đảng sẽ thực sự vững mạnh, sẽ thực sự là Đảng của dân tộc, của nhân dân, quên mình vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân…
Nhưng những đêm vắt trán nằm suy nghĩ về đất nước, tôi hiểu chúng ta còn thiếu và sai nhiều. Một trong những cái sai đó là chúng ta chưa thực sự biết TIN DÂN!

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Vùng đất lừng danh với 11 vị tướng tài ba


Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng 11 vị tướng sinh ra ở vùng đất "địa linh nhân kiệt" Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) lừng danh chiến công vẫn được người dân nhắc đến như mới hôm qua.
Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) có 11 vị tướng tài lập nhiều chiến công góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.  
Vùng đất lừng danh với 11 vị tướng tài ba
Vùng đất "địa linh, nhân kiệt " huyện Sơn Tịnh(Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Hoàng.
Khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam, huyện Sơn Tịnh đã cống hiến cho đất nước một thủ lĩnh nghĩa binh chống Pháp nổi tiếng đất Nam Kỳ, đó là tướng quân Trương Công Định (quê Tịnh Khê). Ông lãnh đạo nhân dân Gò Công (Tiền Giang) chống giặc, được nhân dân phong làm “Bình Tây Đại nguyên soái Trung thiên tướng quân”.

Những món ăn truyền thống không thể thiếu trong đêm Giáng sinh

Rất nhiều món ăn truyền thống của ngày lễ Noel đang chờ bạn khám phá đấy! Đây là những món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày Giáng sinh, mỗi nước mỗi khác bạn nha!

Gà Tây
Còn gì hạnh phúc bằng thưởng thức miếng thịt gà thơm phức, nóng hổi trong cái giá lạnh của tháng 12?
Sẽ không còn là Noel nữa, nếu trên bàn ăn không có món này: Gà Tây (Turkey). Gà Tây được nhà thám hiểm Sebastian Cabot đem về Anh vào thế kỷ thứ XVI. Sau đó, gà Tây quay trở thành món ăn phổ biến của người dân Anh mỗi dịp Giáng Sinh.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Bức thư về ông già Noel vẫn lay động con tim sau hơn một thế kỷ


Năm 1897, một cô bé 8 tuổi gửi thư lên tờ The New York Sun hỏi "Ông già Noel có thực không". Không ngờ bức thư phúc đáp trở nên nổi tiếng, hơn 100 năm qua được kể lại mỗi mùa Giáng sinh.


Những ngày cận kề Giáng sinh năm nay, cư dân mạng tiếp tục lan truyền bài xã luận Yes, Virginia, there is a Santa Claus, đăng ngày 21/9/1897 trên tờ The New York Sun.
Hầu hết mọi đứa trẻ đến mùa Giáng sinh đều hoài nghi liệu Ông già Noel có thực không. Gần 120 năm trước, cô bé Virginia O'Hanlon, 8 tuổi ở Manhattan (New York, Mỹ) cũng có câu hỏi tương tự với bố mình. Thay vì trả lời, bố Virginia đã gợi ý con gửi thư cho tờ The Sun, tờ báo nổi tiếng ở New York vào thời điểm đó. 
Cô bé viết: "Xin chào quý báo. Cháu 8 tuổi. Một số bạn của cháu nói rằng Ông già Noel không có thực. Bố cháu thì bảo nên hỏi The Sun. Xin hãy cho cháu biết sự thật: Có Ông già Noel không?".
vin-9036-1419396947.jpg
Cô bé Virginia O'Hanlon. 


Hội ngộ các khóa dưới chân Cột cờ thành Hoàng Diệu (Lưu Linh)

Trưa 21/12/2015, tại nhà Văn Thắng, anh em các khóa 3, 4, 5, 6, 7, 8 đã hội ngộ mừng 71 năm Ngày QĐNDVN, đúng dịp bạn Quang Xèng k4 từ Đức về và 2 bạn Quang Việt, Kiến Quốc từ TPHCM ra. 
Anh em chúc nhau sức khỏe để còn nhiều dịp gặp nhau như thế!
Nháp!

Chào cờ, chào!

Cao Cẩm Quỳ và Ngày thành lập QĐNDVN

Mời vào blog này!

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

TIN BUỒN

Thân mẫu bạn Tạ Sơn vừa từ trần.
Tang lễ cử hành tại NTL Bộ Quốc Phòng, 5 Trần Thánh Tông, HN từ 9.30 đến 11.30 ngày thứ sáu 25/12/2015.
... Có 1 kỉ niệm của bạn Trỗi k5 với cụ là: 4 bạn Tấn Lợi, Lê Bình, Trung Nam, Phước Ngọc sau lần 'chiến đấu' với cánh B quay (Công binh) ở Hưng Hóa đã quyết định bỏ học, vào Nam chiến đấu. Khi đến HN, anh em kéo đến nhà Tạ Sơn và được bà nấu và vắt những nắm cơm nắm đi ăn đường. Rút túi còn ít tiền, bà cũng giúi vào tay bạn thằng con. Chuyện xảy ra từ 1970, đã 45 năm.
Xin thắp 1 nén tâm nhang kính viếng cụ!

Mừng Ngày QĐ 22/12

Trưa nay, tại nhà Văn Thắng sẽ có cuộc giao lưu chào mừng 71 năm Ngày QĐNDVN. Các thông tin mới nhất sẽ được cập nhật kịp thời.

Giải mã lý do treo vòng hoa vào ngày Giáng sinh

Ngoài cây thông noel, vòng hoa giáng sinh cũng là một thứ vô cùng quan trọng không thể thiếu trong ngày lễ này. Tại sao lại như vậy, hãy cùng tìm hiểu xem vòng hoa giáng sinh vì sao lại quan trọng đến vậy.


Thêm chú thích

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

10 bài hát tươi vui, rộn ràng cho đêm Giáng sinh

“Jingle Bells”, “Santa Claus is Coming to Town” hay “Feliz Navidad” là những giai điệu mang tinh thần hạnh phúc, vui vẻ và không thể thiếu trong đêm Noel.


1. Jingle Bells 
Christmas-Jingle-Bells-Desktop-1139-4807
Lần đầu phát hành với tên One Horse Open Sleigh vào năm 1857, sau hơn một thế kỷ ra đời, Jingle Bells đã trở thành một trong những nhạc phẩm Giáng sinh nổi tiếng nhất. Bài hát với giai điệu vui tươi hòa vang tiếng chuông ngân gợi lên hình ảnh Ông già Noel cưỡi chiếc xe tuần lộc bay giữa bầu trời tuyết trắng. “Tiếng chuông Giáng sinh ngân vang, trên khắp mọi nẻo đường, đem tới niềm vui trên chiếc xe ngựa kéo…” - câu hát bất hủ như thổi không khí Giáng sinh tới muôn nẻo đường. Tại Việt Nam, phiên bản Jingle Bells nổi tiếng nhất là của nhóm Boney M.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Vụ dàn trận đánh nhau ở Y Trung (Ghi theo lời kể của Quang Xèng)

Ngày ở Y Trung (sát chân núi Xuyên Sơn và dòng Tiểu Đông Giang) đã chia ra bồ Ta, bồ Tây. 
Trưa hôm đó, ngay tại sân sỉ trước nhà ăn lớn, 2 nhóm của 2 bồ dàn trận. Bên bồ Ta có Sơn Ton, Lê Bình, Chí Hiếu... bồ Tây có Quang Xèng, Thanh Bắc... Cánh Sơn Ton, Lê Bình cà Quang Xèng đánh nhau. Chưa ăn cơm lại thấy bọn nó đông quá, Quang nghĩ phải tạm dàn hòa:
- Để tao vào ăn cơm đã. Trời đánh còn tránh miếng ăn, nữa là chúng mày!
- Được, cho phép mày đi ăn cơm. - Sơn Ton trả lời.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Nghịch lý chiến tranh Việt Nam: B-52 sợ khí tài Trung Quốc hơn của Liên Xô

Nghịch lý chiến tranh Việt Nam: B-52 sợ khí tài Trung Quốc hơn của Liên Xô


Người Mỹ rất tự tin khi đưa B-52 vào Việt Nam. Họ tưởng đã nắm hết được bí mật SAM-2 của Liên Xô hiện đại nhưng không ngờ lại bỏ quên mất Trung Quốc lạc hậu.

Mỹ bỏ quên khí tài lạc hậu của Trung Quốc
Khi tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, Mỹ cho rằng, đối thủ lúc bấy giờ của B-52 không phải là tên lửa SAM-2 mà là máy bay MiG bởi mọi bí mật về tính năng kỹ thuật của SAM-2 đã bị Mỹ khai thác. Thế nên ngay từ đầu, chúng đã tập trung đánh tất cả các sân bay của chúng ta.

Những từ viết tắt trong tiếng Anh

Mời tham khảo!

Vụ scandal ở Thậm Thình 1969 (Cao Hải k4)

Cuối hè 1969, khóa 4 lên trường Quân sự trên Thậm Thình, Vĩnh Phú. Cùng nhập trường có nhiều lính cũ ở đơn vị chiến đấu về nhưng kiêu binh nhất là cánh Hải quân (kể cả đặc công nước). Họ không sướng cánh Trỗi con.
Còn cánh Trỗi con thì vừa mới thi tốt nghiệp phổ thông, kiến thức chưa rơi vãi nên học ít và chơi nhiều. Thằng thì mang theo khẩu súng hơi của bố, thằng thì mang khẩu súng thể thao, rủ nhau đi bắn chim cải thiện, lang thang tua khắp vùng Đền Hùng.
Lần đó, Thanh Minh mang theo khẩu súng hơi Đức, còn Cao Hải mang khẩu Brno (Tiệp). Ông Quý Nhẽo thì mang theo con dao lưỡi cong, quà tặng của bố mới đi nước ngoài về, dắt sau đít. Mấy thằng cùng Lưu Thẹo, Văn Chiến, Tuấn Phúc đi bắn chim về thì gặp cánh Hải quân có Long, Lưu, Hùng... (cũng 5 tên). Vốn ghét Trỗi con nên cánh lính già chỉ chờ cái nhìn đều là gây sự. Vậy là đánh nhau. 

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Về viếng Bác (Cao Hải k4)

Năm học đó, nhà trường ghép tân học viên C144 vào C213 để đàn anh khóa 1 Quân sự (Nghiêm Sỹ Chúng, Thanh Sơn, Hồ Thí Thức...) giúp rèn giũa. C213 sơ tán và đóng quân ở Hương Canh.
Sáng ngày 2/9/1969, theo kênh riêng, cánh Trỗi con nghe được tin Bác đã mất và lên BCH C213 nằng nặc xin được về HN viếng Bác: "Bác không chỉ là vị cha già dân tộc mà còn là thầy của cha mẹ chúng tôi. Chúng tôi phải về HN chịu tang Bác". C trưởng và Chính trị viên ngạc nhiên:
- Sáng nay, Đài Tiếng nói VN mới có Thông báo đặc biệt: Bác bị ốm nặng. Làm gì Bác đã mất? Thôi, cứ về lớp đi, khi nào có tin chính xác Bác mất thì chúng tôi bố trí cho về.

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

TIN BUỒN


Cụ Đồng Xuân Liêu, thân phụ anh Đồng Xuân Hiền k3, vừa từ trần.
Tang lễ tổ chức từ 7.30 - 10.00, ngày thứ hai 14/12/2015 tại NTL Bộ Quốc phòng phía Nam - 5 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp.
BLL phía Nam xin chia buồn cùng anh Đồng Xuân Hiền và đại gia đình.
Kính báo!

Gặp các lão binh TQ

Bữa cơm hội ngộ.

Chiều ngày 10/12/2015, đá xong trận giao hữu với CLB Những Người Bạn và Cựu Cầu thủ Thể Công, mở máy thấy báo có cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của thầy Phạm Đình Trọng: "Anh Phùng Lưu Chương, lão binh TQ, tới TPHCM. Chú tổ chức đón bạn nhé".


Anh Vương Quế Lâm.

Huân chương VN trên ngực anh Tạ Hùng Uy.

Anh Phan Bản Ấm tâm sự cùng Tạ Lâm.

Sổ bài hát của anh Phan.

Trước khi ra về.

Ba lão binh cùng tiểu đoàn: Vương, Phan, Tạ.

Chia tay ở khách sạn.
Sáng qua, vội báo cho anh Kháng Chiến. Anh hồi âm: "Đã liên lạc được rồi. Có cả anh Phan Bản Ấm (người hát song ca cùng NSUT Dương Minh Đức tháng 5/2010 ở Đại học SP Quảng Tây). Không ngờ anh ấy nói tiếng Việt rất giỏi". Tối qua, anh Chiến mời đoàn đi ăn cơm ở Khu ẩm thực Bình Xuyên trên đường Phạm Hùng, Q8.

Đàn ông vô duyên





Theo nhiều khảo sát xã hội vô trách nhiệm thì bạo hành gia đình nguyên nhân đều uyển chuyển đổ lên đầu những gã chồng. Có thể hiểu đàn ông ngay sau dậy thì đã bắt đầu trang bị tội lỗi để hành trang vào công cuộc làm khổ phụ nữ, trong các sử thi thì nhân vật phản diện đàn ông xấu xí bẩn thỉu ngu si luôn chiếm đa số. Nhưng tuyệt nhiên ít khi thấy thiên hạ nói tới đàn ông vô duyên. 

đàn ông vô duyên
Đàn ông cũng nhiều lúc vô duyên.

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Trận cầu tuyệt hảo!

Đúng 4g chiều hôm qua, 10/12/2015 - sau khi các lão tướng Duy Bỉnh Coóng, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Sỹ Hiển, Nguyễn Bính, Trần Duy Long cùng Thiếu tướng Hoài Thanh và Chủ tịch CLB CCTQĐ Trần Văn Thành xuống sân tặng hoa và chúc mừng tổ trọng tài và 2 đội - trận đấu được bắt đầu trên sân Trung tâm TDTT CA TPHCM. 
Đội Những Người bạn và Cựu cầu thủ Thể Công.


Hai đội cùng các lão tướng.
Thủ quân Vũ Đình Bội của CCTQĐ giao bóng trước. Hai đội đá chậm, thăm dò lực lượng.
Đội NNB&TC có các lão tướng Nguyễn Văn Nhật, Hoàng Gia, Vũ Mạnh Hải lứa 65 tham chiến. Bộ 3 này phối hợp rất khéo, nhất là những đường bóng tổ chức từ chân lão tướng Hải. CCTQĐ có Vũ Đình Bội, Ngọc Giao, Văn Sắc, TM Huỳnh Bá Cung cũng lứa 65 cùng tiền vệ Ngô Lê Bằng (QKTĐ).
Hai đội đều có những pha tấn công đẹp. Tiền vệ Mạnh Hải gân cốt còn khá, có những đường chuyền xa rất khéo cho Hoàng Gia, Quang Hải, Hà Khểnh. Trong trận này, Hà Khểnh có những thay đổi bất ngờ về chất.

Những món đồ dùng khiến dân văn phòng "chết mê chết mệt"

Bàn phím có thể rửa bằng nước, gối ngủ trùm kín... là những món đồ dùng tiện ích độc đáo có thể khiến bất cứ dân văn phòng nào thích mê.

Chiếc "điện thoại cố định" này, sẽ chẳng còn ai chê bai điện thoại cố định là quê mùa, là lỗi thời nữa.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Kỳ thú chuyện câu cá trên đỉnh Thiên Cấm Sơn




Xưa nay, người ta chỉ câu cá trên sông rạch hoặc ngoài đồng ruộng chứ có ai lên núi câu bao giờ! Vậy mà lần nầy mình lại câu trên núi, thật là một chuyện lạ vô cùng lý thú.
Sau một hồi leo rừng vượt suối tôi mới tin đây là sự thật. Quả loài cá núi chành dục nầy thích ẩn trú trong các hang đá, nơi có những dòng suối chảy qua. Suối trên núi Cấm chỉ là những dòng nước len lỏi theo các ghềnh đá, hoặc chảy qua các ngóc ngách tạo nên một âm thanh khi rì rào, khi róc rách thật êm tai.Một lần lên núi Cấm (còn gọi là Thiên Cấm Sơn) thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang tôi có dịp theo chân một nhóm người đi câu cá núi có tên là cá “chành dục”. Xưa nay, người ta chỉ câu trên sông rạch hoặc ngoài đồng ruộng chứ có ai lên núi câu bao giờ! Vậy mà lần nầy mình lại câu trên núi, thật là một chuyện lạ vô cùng lý thú.

Cá chành dục vừa mới dính câu trên núi Cấm – An Giang.
Cá chành dục vừa mới dính câu trên núi Cấm – An Giang.

Ông Đánh Trống Phất Cờ (Trần Đình Ngân, nguyên giáo viên Bộ môn VK-Đ)

Trong những năm 70-80, Đai học kỹ thuật Quân sự hay được nhắc đến với những cái Nhất nổi trội :
-Trường Đại học Quân sự lớn nhất.
-Trường có đội ngũ nhiều thấy cô giáo nổi tiếng về các lĩnh vực chuyên môn .
-Đại học kỹ thuật Quân sự là đại học duy nhất nhiều năm được gọi thẳng về nhập học những thí sinh tốt nghiệp phổ thông với điểm tối đa mà không cần qua thi Đại học ( pachemustranư )
-Đại học kỹ thuật Quân sự là nơi giáo dục và đào tạo phần lớn lớp học sinh thiếu sinh quân Nguyển văn Trỗi để trở thành các cán bộ KHQS tương lai .
-Đại học kỹ thuật Quân sự thời được nhắc tới , là đơn vị duy nhất trong toàn quân đóng quân tại địa bàn Vĩnh Yên nhưng được hưởng chế độ phụ cấp đắt đỏ như tại Hà Nội (20%)……
Trong nhiều cái nhất và duy nhất ấy, cái nổi nhất của nhà trường  thời đó phải kể đến là việc, trường có một Ông tướng  “ĐÁNH TRỐNG PHẤT CỜ“.


Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Mừng sinh nhật lần thứ 4 CLB CCTQĐ TPHCM


Ngày 10/12/2015 là sinh nhật lần thứ 4 của CLB. 
Chương trình:
- Giao hữu bóng đá CLB CCTQĐ với CLB Những Người Bạn và CCT Thể Công từ HN vào, trên sân Trung tâm TDTT CATP. Bóng lăn: 15g30.
- Gala "Happy 4th Birthday" của CLB CCTQĐ TPHCM tổ chức tại Nhà khách C59B BTTM, 18D Cộng Hòa, Tân Bình, từ 18g30 cùng ngày.
Kính mời các bạn yêu bóng đá tới dự khán và chia vui với chúng tôi.

Ăn hải sản sống: Quá nguy hiểm!

Do sông nước ngày càng ô nhiễm trong vài thập niên gần đây, nhiều chứng bệnh nghiêm trọng thậm chí là tử vong đã xảy ra do con người ăn sống thực phẩm.

Hàng trăm năm nay, con người đã ăn sống các loại hải sản như cá, tôm, cua, nghêu, sò, ốc, hến… Những loại hải sản này nếu được ăn sống quả là có hương vị lạ thường, chất dinh dưỡng sẽ được “bảo toàn” hơn so với khi nấu chín. Chả thế mà ít ai “cầm lòng” trước món tôm sú tươi chấm washabi hay một đĩa gỏi cá Hà Ra đầy “khêu gợi”…

Coi chừng “dính” virus, ký sinh trùng
Trong cuộc “mưu sinh”, các loại động vật thân mềm buộc phải tiêu hóa một số lượng lớn các loại vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các chất hóa học và những chất nhiễm bẩn khác trong môi trường nước, trong đó có các loại vi khuẩn gây bệnh dịch tả và virus gây bệnh viêm gan siêu vi A... Điều đáng lưu ý là những loại vi khuẩn và virus này không hề gây hại cho các động vật thân mềm nhưng lại tỏ ra rất nguy hiểm đối với con người.

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy người ăn cá sống thường xuyên có tần suất rủi ro bị xơ gan trên 50%. Ảnh: Hoàng Triều

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy người ăn cá sống thường xuyên có tần suất rủi ro bị xơ gan trên 50%. Ảnh: Hoàng Triều
Qua nấu nướng, những loại vi khuẩn, virus, ký sinh trùng này sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng, nếu các loại hải sản được ăn không qua nấu nướng hoặc nấu chưa chín thì thực khách có thể sẽ bị “dính” nhiều căn bệnh vô cùng nghiêm trọng.

Hà Nội lãng mạn trong mùa cúc họa mi

Khắp phố phường, màu trắng tinh khôi mỏng manh của cúc họa mi đã hiện hữu khiến Hà Nội trở nên lãng mạn hơn...

Mùa đông năm nay đến muộn, nhưng cúc họa mi vẫn đúng hẹn nở rộ vào những ngày cuối tháng 11 khiến người Hà Nội thích thú…

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Bức thư tuyệt vời của CEO Facebook gửi con gái

"Chúng ta phải kiếm được những khoản đầu tư dài hạn cho 25, 50 năm hay thậm chí là 100 năm nữa. Thách thức lớn nhất này đòi hỏi những tầm nhìn lâu dài và không thể được giải quyết bằng tư duy ngắn hạn".
Bức thư gửi con gái mới sinh một tuần của tỷ phú Mark Zuckerberg -CEO Facebook được đăng tải trên trang cá nhân, không chỉ là tình yêu thương dành cho con gái, mà còn là những khát vọng, sứ mệnh và trách nhiệm và vợ chồng tỷ phú trẻ đặt ra cho mình, để “biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho con và cho tất cả trẻ em”.
Facebook, Mark Zuckerberg, dạy con, nuôi con, con gái, thư gửi con
Vợ chồng tỷ phú Zuckerberg và con gái đầu lòng
Dưới đây là toàn văn bức thư của tỷ phú Mark Zuckerberg gửi con gái:
Max thân mến,
Mẹ con và ta vẫn chưa tìm ra lời nào để diễn tả những hi vọng mà con đã trao cho chúng ta về tương lai. Cuộc sống mới của con đầy hứa hẹn, và chúng ta hi vọng con sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh để có thể khám phá đầy đủ cuộc sống này. Con đã cho chúng ta một lý do để suy ngẫm về thế giới mà chúng ta mong muốn con được sống.

Nguyễn Du: TRUYỆN KIỀU HAY ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH


Dịch bằng thơ tự do: Vũ Thế Khôi
Hiệu đính: Sophia Kortrikova
(Trích đoạn minh hoạ)[1]

Нгуен Зу

ПОВЕСТЬ О КИЕУ
ИЛИ НОВЫЕ СТЕНАНИЯ ИСТЕРЗАННОЙ ДУШИ

Перевод свободным стихом: Ву Тхе-Кхой
Редактирование: Софья Корчикова
(Отрывок для иллюстрации)
____

I.

№№ 1 – 2
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

В столетней жизни, отмеренной человеку на этом свете,
            Талант и Судьба изощряются в постоянной вражде
                                                                                              между собой.
№№ 3 – 4
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Достаточно пережить одно превращение зеленого тутовника
                                                                                  в морскую пучину,
            Как душа уже болит от всего увиденного!

№№ 5 – 6
Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

Дивиться тут нечего,  одно дано в избытке, так другое -
                                                в недостатке: таланта много - счастья мало,
            К тому же у синего Неба издавна   завелся обычай
                                  ревностно  относиться к розощеким красавицам.