Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Giải lão tướng mừng 40 năm Thống nhất đất nước trên sân Thống Nhất

Mời đọc!

TÂM SỰ CỦA ĐÀN ÔNG TUỔI 40 (ST: TB)


Tâm sự của đàn ông tuổi 40
Đàn ông tuổi 40 không bao giờ ngoại tình, nếu có ngoại tình đó là ngoại tình do khách quan.
Thưa các mẹ, Tết này tôi 39 tuổi Tây rồi các mẹ ạ, trước khi viết bài này, tôi rất đắn đo vì có cô nhà văn Chốt Hạ nào đó đã viết 1 bài tương tự về đàn bà rồi thì phải, nhưng người ta là phụ nữ viết cho phụ nữ - cho các mẹ, tôi viết về đàn ông – nhưng vẫn dành cho các mẹ (các bố tôi không cần quan tâm), vả lại con số nó khác nhau đúng không nào?

2. KHÁT VỌNG (Đàm Thị Ngọc Thơ)

       Mỗi khi Đất nước có chiến tranh thì lớp lớp những người con của Đất nước ra trận.Hình ảnh Trần Quốc Toản bóp nát trái cam,hình ảnh của những Kim Đồng,những Lê văn Tám là những hình ảnh sáng ngời của lòng nồng nàn yêu nước ấy.
        Sau chiến thắng Điện Biên lịch sử,có rất nhiều con em cán bộ Miền Nam tập kết ra Bắc theo chủ trương của Đảng và Bác Hồ là đào tạo cán bộ có trình độ cho Miền Nam.

Cả nước làm thơ! (ST: ĐB)

Bạn hỏi tôi làm ở đâu ? Tôi trả lời đang làm cho công ty ACCC (Ăn Chơi Chờ Chết). 
Bạn hỏi giới trí thức nước tôi làm làm gì ? Tôi trả lời họ đang LTCMN (Làm Thơ Chờ Mất Nước).
NGHÊU NGAO
(Tặng : Đỗ Chu)
Nước ta là Nước lạ đời
Nghêu ngao tới cả triệu người làm Thơ ?
Nhà thơ mà chẳng làm Thơ
"Nghêu ngao" lễ Hội, hóng chờ "tứ" hay
Hơn chi một lũ ăn mày
"không làm", chỉ "nhậu" xỉn say suốt đời .
*
Bạn rằng : tất cả là "chơi"
Chơi "miền gái đẹp", chơi nơi quý quyền
Làm thơ ca ngợi "cấp trên"
Chắc là "giải thưởng" - ẵm liền, vinh danh (1).
*
Bạn rằng : lầm lũi mấy anh
Mon men "lề trái", bị "hành" khổ thân
Kiếp Thi nhân, cuộc phong trần
Nỗi lòng tỏ giãi - ai cần với ai ?
*
Áo cơm - ngày tháng rông dài
Hồn rơm xả rác thả hoài lên mây...
Mơ gì một cuộc đổi thay
Thơ đang lạm phát, ngất ngây ngọt ngào
Ăn mày
một lũ
Nghêu ngao !
----
(1) Nhà văn Hồ Anh Thái trong một bài viết có câu :
"Một người làm Quan cả họ được nhờ
một người làm Thơ cả họ bơ phờ".

Hà Nội, ngày Hội Thơ- 15 giêng- Ất Mùi
NGUYỄN KHÔI