Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Các huyệt đạo trên cơ thể

Mời tham khảo!

Quan về hưu (ST)

Về hưu là chết lâm sàng.
Ngỡ ngàng đời thực, ngỡ ngàng đời không.
Đương chức như phượng như công.
Về hưu mới biết mình không là gì.

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Về 3 tập SRTKL (1, 2, 3)

Bạn Tô Thắng kì công lập nên nơi lưu giữ SRTKL.
Nếu bạn nào cần tra cứu thì VÀO ĐÂY!

TRANG THƠ LÊ BÌNH

Sau ngày Lê Bình mất, Hạnh - vợ anh - đã tặng lại BLLk5 cuốn sổ thơ chiến trường của anh "Thơ và Người lính".
Mời cùng đọc những dòng thơ đầy cảm xúc!

Sáng xoa mắt, tối xoa chân, chữa bệnh mất ngủ (ST: Bs Vũ Thị Thành)

Mời học tại đây!

Tự giải độc cơ thể

Mời tập theo!

Bác là người như thế!

Mời vào đây!

Cười nghiêng ngả!

Đầu vào phải có đầu ra
Đàn ông phải có đàn bà mới vui!

Mời xem!

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

THÔNG BÁO SỐ 2

Chương trình "Gặp mặt bạn Trỗi khóa 5 - Quy Nhơn 2018" dự kiến tổ chức 4 ngày 3 đêm (30/5-02/6/2018).
Ban tổ chức tiến hành khảo sát cụ thể vào 30/3/2018 và có thông báo sau.
Các bạn chú ý theo dõi trên Fb và blog "Bạn Trỗi k5".

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Tháng 4/2018: Phát sóng bộ phim tư liệu 3 tập "Vinh quang 1 mái trường" trên kênh QPVN


Chiều qua, Hạnh Nguyên - phóng viên truyền hình QPVN, thông báo: Đã hoàn tất bộ phim 3 tập, thời lượng 90' về Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi, đã thông qua lãnh đạo.
Dự kiến sẽ thông qua BLL trường tại HN vào đầu tháng 4/2018 và sau đó phát sóng trên kênh QPVN và 1 số kênh khác.
Đây là nỗ lực đóng góp công sức của thầy trò nhà trường cùng nhóm làm phim do Hạnh Nguyên phụ trách. Trong phim cũng tìm được 3' tư liệu ngày khai giảng vào tháng 10/1965, tại An Mỹ, Đại Từ, trong kho lưu trữ của Xưởng phim QĐ.
Hy vọng bộ phim sẽ tái hiện được phần nào của lịch sử hơn 50 năm truyền thống của nhà trường, tri ân thế hệ các thầy cô, 30 AHLS cùng 1200 học sinh.

Ông Sáu Khải nguyện đánh đổi cả thân thể, sức khỏe, chức vụ để con gái khỏi bệnh

Lại 1 bài viết nữa của Tô Lan Hương về cố Thủ tướng Phan Văn Khải.
Mời đọc!

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Anh Đoàn Mạnh Giao nói về cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Cụ Phan Văn Khải vừa ra đi. Ngày mai chính thức tang lễ.
Anh Đoàn Mạnh Giao có nhiều thời gian làm việc với cụ khi ở VPCP, vừa có bài nói chuyện súc tích về thủ trưởng đáng kính của mình.
Mời đọc!

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

THÔNG BÁO SỐ 1

Sáng thứ bảy, 17/3/2018, tại Nhà hàng Bia hơi HN 20 Trường Sơn, TPHCM có cuộc họp BLLk5 mở rộng, bàn về Gặp mặt Quy Nhơn 2018. 
Đã:
- Thống nhất tổ chức gặp mặt anh chị em k5 tại Quy Nhơn vào 4 ngày 3 đêm, trong tháng 5/2018.
- Đầu tuần tới, Phạm Nhất Trung sẽ thông qua ban tổ chức chương trình cùng dự kiến chi phí, sau đó sẽ có thông tin chính thức trên Fb và blog "Bạn Trỗi k5".
- Sau đó, ban tổ chức sẽ tiến hành ngay các công việc cụ thể tại địa bàn Quy Nhơn về khách sạn, phương tiện đi lại.
- Nguyên tắc tổ chức lần này: anh chị em "hà huy tự" cùng góp thời gian, tài chính cho gặp mặt chung.
- Đề nghị BLL và các bạn k5 ở 3 miền theo dõi, thông báo cho các bạn không dùng Fb, blog qua tin nhắn, điện thoại.

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Phóng sự: Phượt sang Lào bằng xe đạp (Hoàng Quang Vinh "Đen")



Ngày thứ 8 của hành trình- 6/3/2018: Từ Mường Phìn đi Atsaphangthong

Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây
     Hôm nay là đoạn đường khó khăn nhất ở đất Lào, nhưng may mắn đã vượt qua không quá vất vả. Từ Mường Phìn đi Atsaphangthong dài 94km, nếu trời nắng nóng như hôm qua thì khó đi nổi, nhưng nghỉ lại giữa đường rất mạo hiểm, vì Thoong Ban ( quản lý hotel ViengXay ở Sepon) bảo từ Mường Phìn đến Atsaphangthong không có nhà nghỉ đâu, xem trên Google cũng thấy thế. Đã tính chuyện thuê xe đến Atsaphangthong, rồi nghĩ “để mai tính”.