Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- “Tôi yêu em”- tuyệt tác thơ tình của Puskin (ST: Kháng Chiến)
- TỪ KẾ HOẠCH NAVA ĐẾN KẾ HOẠCH “CHIM KỀN KỀN” (Tổng hợp: Việt Dũng)
- K7 SG và ngày Nhà giáo (Uttroi)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014
Thái độ các nhà lãnh đạo phương Tây với Putin
CHƯƠNG 2: Làm kinh tế (Duy Đảo).
Chỉ còn một vài ngày nữa thì tôi lên đường, quân trang đã nhận xong. Bao gồm một va ly, một bộ vét sẫm màu, lạc mốt đã qua sử dụng. Tôi còn ngửi thấy cả mùi hôi nách và mùi ẩm mốc của thứ mồ hôi dầu, chắc của tay chết tiệt nào đi Tây khóa trước mới trả khi về nước ( Bộ vét này phải trả lại cho chính phủ sau khi kết thúc khóa học ). Một đôi giày da đen, hai bộ đại cán dạ, một cái áo len, rồi Cavat và quân hàm quân hiệu, mũ mão mới tinh. Tôi nhớ hình như chỉ có vậy.
Tôi dự định sẽ làm một cái tiệc chia tay nho nhỏ với một vài người bạn thân. Một thằng bạn có bà chị làm cấp dưỡng ở cục đối ngoại Bộ Quốc Phòng hứa sẽ thu xếp cho tôi một bộ lòng lợn đầy đủ từ A đến Z, bia hơi thì một đứa khác lo. Tôi chỉ còn ấn định thời gian nữa là xong.
Tôi dự định sẽ làm một cái tiệc chia tay nho nhỏ với một vài người bạn thân. Một thằng bạn có bà chị làm cấp dưỡng ở cục đối ngoại Bộ Quốc Phòng hứa sẽ thu xếp cho tôi một bộ lòng lợn đầy đủ từ A đến Z, bia hơi thì một đứa khác lo. Tôi chỉ còn ấn định thời gian nữa là xong.
Du lịch theo những con đường đẹp nhất (ST)
Nụ hôn đầu (Cường 98)
Nụ hôn đầu anh dành cho em
Ngượng nập, vụng về... khó tả
Nhịp đập, con tim sao mà khác lạ
Hôn em rồi... khao khát mãi khôn nguôi
Ngượng nập, vụng về... khó tả
Nhịp đập, con tim sao mà khác lạ
Hôn em rồi... khao khát mãi khôn nguôi
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)