Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Tin 'hot' sáng nay

Ban tổ chức họp mặt thường niên k5 TPHCM vừa gửi tin nhắn mời thầy cô và đại diện các khóa. Ngay sau chừng 1', thầy Mai Duy Vọng gọi về, thông báo: Thầy đang ở Thanh Hóa và đang tham gia "Mặt trận ĐBP điện tử" (đúng dịp tháng 12 này là tháng của "Mặt trận ĐBP trên không" mà!). Chà là bọn quan xã, gồm chủ tịch và bí thư, từ nhiều năm nay âm mưu quyết tâm cướp không miếng đất do cha ông thầy đề lại cho con cháu. (Thầy còn giữ nguyên bằng khoán từ thời Tây). Vậy mà chúng dựng lên là đất đang có tranh chấp(!) nhưng thực tế chả tranh chấp với ai.
Chúng tôi động viên: thầy cứ yên tâm chiến đấu cho xong xuôi. Có gì thầy trò gặp nhau sau. Đã ngoài 80 rồi mà thầy còn vất vả quá. Chúng tôi dặn, thầy cần gì cứ a lô chúng em.

Khóa 4 SG tiếp bạn hiền

Chiều thứ bảy vừa đặt chân tới SG, Tôn Gia Quý được Dương Minh đến đón đi dự đám cưới con gái Hà Chí Quang. Có tạt qua sân QK7 xem Tuấn Sơn đá bóng mà hết vé nên không vào được.
Cùng anh Ba Hưng.

Tuấn Sơn và Quý (2 tên ở giữa) giờ cùng niềm vui
"chơi Gốv" mà anh em quen gọi là "chọc bi vào lỗ".

Đông Nhân k5 đệm đàn nhưng Thế Nam không biết hát.

Đơn ca nam Bùi Yên Trình.

Cây đàn Toàn Thắng luôn thể hiện.

Đã đến giờ chia tay.
Ngay sáng chủ nhật, theo dẫn đường của Tuấn Linh k3, Dương Minh đưa Quý đến thăm Chí Nhân. Khi về nghe bạn báo tin mừng: Sức khỏe Nhân tốt hơn nhiều, anh em ạ.

Trưa, tại Dê 7/3 Kỳ Đồng, anh em k4 lại tổ chức giao lưu với bạn hiền từ Đức về. Gặp nhau vui vẻ, dốc bầu tâm sự, mày tao chi tớ như gần nửa thế kỷ trước sống với nhau cùng 1 mái trường. Anh Ba Hưng cũng có mặt uống vài chai. Ăn, uống rồi vui rồi hát. Hát vang trời "các bài ngày xưa", cả nhạc đỏ, cả Tàu, Tây... Ai bận thì âm thầm ra về.
Cũng trưa nay Quý và anh Hưng kể câu chuyện "Hội ngộ sau 47 năm" cực lính, cực hay. (Sẽ mời khổ chủ viết và đăng tải sau).

Số còn lại ra Café Góc Phố SG ở đường Trần Quốc Thảo tán phét đến 4g chiều. Sau đó Quý có pha liều mạng ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm (đang đúng vào thời điểm "đánh điểm cuối năm"). Quý còn có cú trốn CSGT ngoạn mục . (Nói để cho thấy dù bạn ta ở đất nước "rất luật" nhưng về VN lại phải sống "lách luật"). "Một kỉ niệm khó quên trong đời", Quý nói với tay lái xe ôm.

Tối 17/12 bạn lại trở về bển.

Không ghét mùa đông (Quang Việt)

Thế là mùa Đông lại đến
Để vài tuần nữa hết năm.
Mới hôm nào nóng “chảy mỡ”,
Mà giờ đã rét căm căm.

Cứ thế thời gian trôi nhanh,
Trái Đất cứ quay, chẳng nghỉ.
Hết hoàng hôn lại bình minh,
Hết đêm, lại ngày… cứ thế.

Sài Gòn - Xưa và Nay

Mời đọc!

Họp trù bị k5 TPHCM, chuẩn bị gặp mặt thường niên vào 22/12

Ban đầu buổi họp.
Tại quán cà phê "Một cõi đi về" 3 Sông Thương, TSN, vào sáng qua có cuộc họp do Trưởng ban thường trực Thế Thịnh điều khiển. Anh em có mặt khá đủ: Huấn, Thu, Thịnh, Đông Nhân, Quang Việt, Trần Lảnh, Kiến Quốc; số còn lại (Phan Nam, Khánh Hòa, Phúc Cần, Duy Hưng) vắng mặt có lí do.
Cuộc họp đã thống nhất:
1. Tổ chức họp mặt đúng ngày 22/12/2013.
2. Địa điểm: Nhà hàng Hà Thành 37A Yên Thế, khu sân bay TSN, Tân Bình.
3. Cụ thể:
- 09.00: Thủ tục, đón khách.
- 10.30: Khai mạc.
4. Phân công:
- Thế Thịnh, Phan Nam: đặt tiệc, nhà hàng.
- Đông Nhân báo toàn bộ anh em trong k5.
- Kiến Quốc mời thầy cô giáo và đại diện các khóa.
Chúc k5 có cuộc họp mặt thường niên đông đủ, vui vẻ.