Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Lớp chuyên Toán B5 của k5

Tối chủ nhật rồi, anh em k5 ngoài HN tụ bạ. Chiến “ó” gọi vào nhờ xác nhận: lớp chuyên Toán k5 có từ thời nào, Quế Lâm hay Hưng Hóa? Tôi nhớ mang máng là ngày về Hưng Hóa mới có. Lập tức Bùi Công Chính giật máy:
-         Ông phải kiểm tra lại bộ nhớ. Già rồi, quên hết rồi hả? Lớp này có từ ngày sang trường mới…
-         Ừ, để check lại.
Bấm máy cho Bùi Chương, không thấy trả lời. Bấm cho Võ Minh Đạo, liền được giải đáp: “Đúng rồi từ ngày sang trường mới. Phòng ngủ lớp chuyên ở gác 2, góc trong cùng. Ngày tuyết rơi, bọn Lê Bình  còn đứng dưới sân, lấy tuyết ném lên. Tôi và Chí Hòa phải ra đóng chặt cửa sổ lại”. “Ừ, vậy là đúng, tôi chỉ nhớ lớp mình ở vị trí này nhưng không nhớ đã phân “chuyên” hay chưa…”.

Tản văn: Mùi ổi chín

Con đường nhỏ tắt sang nhà Khánh Hòa ở đoạn cong cong rẽ sang Nguyễn Thượng Hiền có một cây ổi đào. Lần nào đi qua cũng ngửi thấy thơm mùi ổi. Trên đường thấy có những quả ổi chín rụng, bị xe chạy qua nghiền nát, ruột đỏ hồng. Có lẽ mùi thơm từ đây?
... Năm 1963 nhà tôi chuyển về nhà 99 Trần Hưng Đạo. Ngay cổng có cây khế (mà anh Ngân sau này cứ nhắc lại: "Cây khế trồng vườn nhà ông Trần Độ nhưng cành thì rủ sang nhà 99. Bà Tâm chịu khó quét lá khế rụng mỗi sáng nhưng quả thì nhà ta thu hoạch"), trong sân còn có cây nhãn, cây sấu, cây bàng và cây ổi.

Blogger mới với "Kỷ niệm học trò"

Cô Đàm Thị Ngọc Thơ, cô giáo, vốn là học sinh miền Nam tập kết. Sau 1975, cô về dạy học ở Mũi Cà Mau. Nay nghỉ hưu tại TPHCM. Cô tham gia viết bài cho blog Truongbe, nay có loạt bài góp cho BT5.
Xin trân trọng giới thiệu!


KỶ NIỆM HỌC TRÒ

Bài 1:
            Năm 2004 – nhân kỷ niệm 50 năm trường HSMN trên đất Bắc , có một cô giáo về thăm lại trường HSMN Đông Triều . Đến khu lớp học ngày xưa cô nhìn quanh , nhìn quất như tìm kiếm vật gì . Một người hỏi :
           - Cô tìm gì ?
           - Viên phấn .
           - Viên phấn nào ?
           - Viên phấn ngày  xưa được một học sinh nào đó chọi thẳng lên bảng khi tôi bắt đầu dạy, đánh “ bộp”. Viên phấn lập tức bay đi mất nhưng âm thanh của nó vẫn vọng mãi trong tôi cho đến bây giờ .

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Chuyện BS Phạm Ngọc Thạch có nhắc đến KS Kha Vạn Cân

Mời đọc!

Chạy bộ chữa bệnh thấp khớp, tiểu đường, đại tràng

Mời vào Bee.net.vn!!!

Tâm sự 20 năm sau ngày ra đi của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh

Thật cảm động khi đọc những tâm sự này!

Bạn Thiện Nhân tâm sự

Mời đọc!

LOẠT BÀI VỀ “CÂU CHUYỆN KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI” (ST: Phương Hiền)

BT5 thấy loạt bài này có thể giúp ta tham khảo, xem họ đã viết gì về VN ta.

(Bắc Kinh 31/7): Trong bối cảnh đang có sự tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến vấn đề Biển Đông, tạp chí “Tri thức thế giới” dưới quyền chủ quản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc số 14 ra ngày 16/07/2011 có loạt bài viết trong một chủ đề lớn: “Việt Nam – Câu chuyện không thể không nói”, đề cập đến nhiều vấn đề lớn trong quan hệ giữa hainước từ thời truyền thuyết, qua các thời kỳ lịch sử đầy biến số cho đến hiệntrạng quan hệ như đang diễn ra ngày nay. Dưới đây là những bài viết trong loạt bài nói trên:

Bài I - Lịch sử và chân thực: Diễn biến quan hệ Trung-Việt trước năm 1949
(Tác giả Tôn Hồng Niên, Nghiên cứu viên thuộc Trung tâm nghiên cứu sử địabiên giới, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc)
Việt Nam và Trung Quốckhông chỉ có truyền thuyết giống nhau về “Hậu duệ của Rồng” và “con Rồng cháuTiên”, mà lịch sử Việt Nam còn liên quan chặt chẽ với Trung Quốc, văn hoá vàchế độ của Việt Nam cũng gần gũi và thông dòng chảy với Trung Quốc, đến hai chữ “Việt Nam” cũng do Hoàng đế Gia Khánh xác định, thời kỳ cận đại lạicàng có quan hệ hữu nghị chiến đấu chống lại ách xâm lược của các cường quốc tưbản phương Tây… Nhưng, đến nay không ít người Việt Nam đã không biết rõ sự thựcnày, hơn nữa còn coi việc đề phòng “kẻ thù phương Bắc” như là nội dung giáo dụcquốc dân. Gần đây có không ít người còn trương lên khẩu hiệu “Láng giềng TrungQuốc: Xác to, tâm địa độc ác”. Vậy thực chất quan hệ  Trung-Việt là gì? Bài viết bắt đầu từ một truyền thuyết đẹp cho đến trước khi Nước CHND Trung Hoa thành lập năm 1949.

NHÌN VỀ PHỤ NỮ QUA KINH NGHIỆM VĂN CHƯƠNG (ST: Đạt)

Đã nhiều tháng qua, tôi bị hấp dẫn bởi những tiếng nổ của các kho đạn, những chuyện kỳ cục, những điều "trồi", "nổi" quanh mình nên trong một chừng mực nào đó, tôi đã quên bẵng đi những vần ca dao mà bà nhà Bắc Kỳ của tôi đã chép ra từ trong trí nhớ của bả, để trên bàn viết mỗi ngày như một sự nhắc nhở tôi đừng quên chuyện ngày xưa.

Càng hít thở không khí trên cõi đời phiền muộn, đầy dẫy oái ăm này càng lâu chừng nào, người ta càng nhớ và sống với quá khứ nhiều chừng nấy. Vui hay buồn gì, ai trong chúng ta cũng đều có quá khứ và sống với nó ít hay nhiều thì tùy thuộc tâm trạng mỗi người. Thế nhưng, cái "chuyện xưa" mà tôi đề cập dưới đây là chuyện chung, không thuộc về ai cả. Và tôi cũng xin tầm phào tào lao một chút về những kinh nghiệm sống trong dân gian qua những vần ca dao, xem người xưa đã suy nghĩ, và sinh hoạt ra sao, âu cũng là một điều "vệ sinh và bổ".
Bây giờ, xin mời bạn đọc những vần ca dao sau :

Rau răm ngắt ngọn lại trồng
Em thương anh lắm sợ lòng chị ghen.
Anh về bảo chị đừng ghen,
Để em thấp thoáng ánh đèn cho vui.

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Ca khúc Tướng quân Võ Nguyên Giáp

Website Lịch sử Việt Nam  trân trọng giới thiệu ca khúc đầu tiên ca ngợi Võ Đại tướng nhân ngày sinh thứ 100 của ông!

Đối thoại

Hôm qua tại UBND TpHN đã có cuộc đối thoại của 1 số nhân sĩ, trí thức với chính quyền về việc biều tình phản đối TQ xâm phạm lãnh thổ. Nếu những cuộc đối thoại này làm sớm sẽ tốt hơn!

Quà Chúa nhựt: Cẩm nang cuộc sống (ST: Đạt)

Health - Sức khỏe:
1. Drink plenty of water.
Uống nhiều nước.
2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar. -
Ăn sáng như vua, ăn trưa như ông hoàng và ăn tối như kẻ ăn xin.

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Cùng Cao Tư lệnh du lịch Quế Lâm

Mời xem slide của Cao ở Quế Lâm những ngày vừa qua!

Chuyện nhà ở

Vừa rồi hội thảo liên miên bàn chuyện nhà ở. Nghe mãi, bàn mãi, có khác gì chuyện con kiến leo cành đa. Năm rồi có vụ du lịch sang nước láng giềng, thấy họ khác hẳn mình. Thử cùng suy ngẫm.
Chung cư thường thấy ở Sing.
Singapore là nước có quỹ đất rất ít (to đâu như chỉ bằng huyện Cần Giờ ở ta). Nếu cứ phân lô chia nền như ở ta (lại như!) thì chả còn đất để mà sản xuất, dịch vụ, chả còn đất để làm thảm xanh, trồng cây. Cả thành phố sẽ bê tông hóa... Vậy, họ đã làm gì?
Đến 90% dân Sing được sống trong các chung cư giá rẻ do nhà nước xây dựng và bán. Số còn lại sống trong những chung cư cao cấp và villa giá hàng triệu đô.
Chung cư giá rẻ là sao? ... Mấy ngày ở Sing, chúng tôi tá túc ở nhà cô em thuê. Chát ra phết, hơn 2000$S/tháng. Căn hộ ở tầng 10, diện tích chừng 80m2, có 3 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung rộng 20m2, 1 phòng ăn, 1 bếp và 2 WC. Cửa sổ mở 3 hướng,  lồng lộng gió trời nên dù Sing gần xích đạo hơn ta nhưng không cảm thấy nóng.

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Tự chữa đau cột sống

Động tác "Chiếc tàu" chữa đau cột sống!

Võ Đại tướng qua ảnh

Mời vào đây!!!

Music collection về nhạc Nga của Cao Cẩm Quỳ

Mời bạn vào đây thưởng thức những bản nhạc Nga nổi tiếng chơi bằng Accordion!

Cả nhà lặn biển (Quang xèng)

Liều như vợ tôi là cùng!
Lần rồi về nước, sau mấy ngày ở HN, chúng tôi vào Nam. Mẹ con Hương cùng gia đình chú em có chuyến du hí Phú Quốc, còn tôi ở lại Tp với bạn bè. Tối 9/8 có cuộc hội ngộ quá vui với anh em SG. Đến ngày 11/8 thì bay ra Nha Trang.
Mấy ngày ở Tp, ông thợ lặn biển "nhà nghề" Chí Quang gặp và hướng dẫn cách chơi cho người mới học lặn. Chỉ sợ vòi thở bị cắt giữa chừng thì... móm!
Hắn còn cho cả địa chỉ khi ra ngoài đó liên hệ và không quên dặn: "Đến văn phòng đại diện Lặn biển quốc tế thì phone cho tôi ngay. Sẽ dặn dò các hướng dẫn viên".

Sinh nhật 6 sọi

Nhận tin nhắn mời đến dự sinh nhật lần thứ 100 của Võ Đại tướng và lần thứ 60 của anh ta, chiều qua 1 nhóm bạn Trỗi (Tất Tuấn k3, Kiến Quốc k5, Đoàn Khánh k6 và Từ Ngữ k4 từ HN vào) có mặt chia vui cùng Hưng "cố đạo", Đạt "tây" và toàn thể gia đình. Tiệc tổ chức ở nhà hàng Tokyo Deli, nằm ven hồ Bán Nguyệt ở Phú Mỹ Hưng.
Trong khi chờ khách, anh em ngồi bốc phét, hưởng không khí trong lành của khu đô thị mới và ngắm cảnh hồ về đêm. "Nhanh quá, vậy là đã qua "60 năm cuộc đời" với bao biến động. Nhưng cái còn lại là anh em vẫn có người ngồi được với nhau", chủ xị tâm sự.
Anh em có người đã ứng khẩu thành thơ tặng bạn:
60, bạn vẫn chưa già
Ngày đi đánh "gốp", việc nhà "mần" đêm
Vi vu Hà Nội, Sà Goòng...
Ở đâu cũng có bạn hiền cụng li
Ngày sinh trùng với "Tướng to"
Anh em hội ngộ, tặng thơ thay... "diều"! (rượu).
Sau đó là bữa tiệc đặc sản Sushi, hải sản Nhật. Anh em cùng nâng những ly Sake nóng, chúc mừng bạn "lên lão". (Ở quê xưa 50 đã lên lão, ngồi mâm trên, còn ta phải cộng thêm 10 năm nữa mới cảm thấy là hơi... già!). Quay đi quay lại đã hết 2 lọ 1,8 lít, sau Từ Ngữ còn tặng thêm chai nữa. Ghê thật!
Thắng "công chứng" vì bận "tư tác" nên đến muộn nhưng vẫn cầm chịch, khuấy động không khí bữa tiệc với nhiều thơ ca, hò vè vui. (Sẽ sưu tầm và post lên mạng sau. Thắng CC hứa rồi).
Anh em rất khoái khi nghe TS Từ Ngữ có những tư vấn về tim mạch, về dinh dưỡng và cả về luyện tập, thậm chí cả việc giảm cân.
Mãn tiệc, hình như(!) Từ Ngữ, Khánh, Tuấn "cao" còn hầu bạn thêm vài tuần nữa!
(Nghe nói anh chị em ngoài HN tối qua cũng tụ bạ ở Cafe Phố của Văn Hùng để mừng cụ).
Các bạn có biết chủ xị là ai???

Tổng kết Tuyển tập 45 năm HV (QV)

Chiều qua, 25/8, tại HVKTQS đã tiến hành Tổng kết cuộc vận động sáng tác Tuyển tập 45 năm HV và trao giải thưởng. HV làm ngắn gọn nhưng cũng rất long trọng. Cả giám đốc, chính uỷ, phó chính ủy đều dự.
Theo đánh giá, đa số các tác giả là những cựu CB, GV, HV của HV. Số đang công tác tại HV có ít bài. Anh Bùi Quang Biêm thay mặt các tác giả được giải phát biểu ý kiến, nói những lời tự đáy lòng nên rất xúc động. Bài của anh Tiến gù về "Cái đồng hồ Poljot" được đánh giá cao (giải A). Tiếc là anh Tiến không có mặt. Giải A được trao 2T/1 tác phẩm. Giải B: 1T.
Bác Ngân là 1 trong những "tác giả viết khỏe" (nhiều bài), được biểu dương.

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Hẹ giúp hồi xuân

Mời đọc!

Đại tướng và chuyện đời thường

Đại tá Trịnh Nguyên Huân - trợ lí cho Võ Đại tướng đã tròn 35 năm, lại là anh trai LS Trịnh Thúc Doanh k5 - nói gì về ông?
Còn Tổng thư kí Hội KHLS Dương Trung Quốc thì nói gì???

Gặp những phi công ngày ấy

Hội ngộ.
Quen thân với anh Vũ Minh Trực (con tướng Vũ Lập) qua ông anh tôi vì họ làm bạn với nhau từ thuở nhỏ. Đầu năm nay, cháu Trí (con anh Trực) tổ chức khu vui chơi bắn súng sơn tại Q12, TPHCM. Chủ nhật trước anh mời chúng tôi xuống thăm cơ ngơi của cháu.
Cũng dịp ấy mà gặp được những phi công cùng học Mig-21 với anh Trực ở Krasnodar (Liên Xô) những năm 1960.
Đến cả chục bác, từng về nước chiến đấu rồi công tác ở quân chủng KQ (khi vừa tách ra), sau này người thì về trường Sĩ quan KQ, người chuyển ngành về VNAirlines, Học viện HK...
Trong đó có anh Nghĩa "voi", anh trai Lộ k6, cùng khu Trần Phú-Lý Nam Đế với chúng tôi đầu những năm 60, trước khi nghỉ hưu là Phó giám đốc Học viện HK.

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Sự thật về việc xóa bỏ Lăng Lê-nin

Mời đọc!!!

24/8 là ngày gì với lính Trỗi k5 ? (Chỉnh Huấn)

Ngày này 43 năm trước, 24/8/1968, anh em mình lên tầu liên vận từ Quế Lâm về Hà Nội. Khi ngồi trên tầu nghe Đài phát thanh Bắc Kinh thông báo: Quân đội Liên Xô với xe tăng đã tràn vào Praga và toàn bộ lãnh thổ Tiệp Khắc...
Nhanh quá, các bạn ơi!
Đêm qua tôi nằm mơ thấy anh em mình ngày ấy, nguyên sơ, đồng trinh... Giữa thằng bé và ông già chỉ cách nhau có 1 đêm!

Các trò chơi bắn súng sơn

Hiện nay CLB Bắn súng sơn Trí Long đã hình thành 3 sân chơi cho 3 trò chơi: tìm diệt, cắm cờ trên các kim tự tháp và cướp sở chỉ huy. 
Dàn trận.
Đây là những trò chơi tập thể chiến đấu giữa 2 đội. Mỗi đội có 5-7 lính và 1 đội trưởng.
Khi chơi sẽ có 1 trọng tài gíam sát cho mỗi đội và 1 trọng tài chính điều khiển chung. Vì dính đạn sơn, nếu chỉ dựa vào "sự tự giác" sẽ không đủ mà phải có trọng tài phát hiện nhanh và loại kẻ dính đạn khỏi vòng chiến.
Xin giới thiệu 3 trò chơi này:



Tự tập thể dục (ST: Đạt)

Đi bộ

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Hoạt động KHLS: Kỉ niệm 45 năm đánh đắm tầu Baton Rouge Victory

Ban tổ chức nhận hoa của BLL Đặc công Rừng Sác sau hội thảo.
Sáng nay 23/8, tại Bảo tàng Miền Đông Nam bộ (QK7), Hội KHLSVN cùng trang web Quân sử VN (VNMilitaryHistory.net) và BTL QK7, BLL Đặc công Rừng Sác đã tổ chức hội thảo nhân 45 năm ngày Đặc công Rừng Sác đánh đắm con tàu vận tải 10.000 tấn, niềm tự hào số 1 của Hải quân Mỹ, trên sông Lòng Tàu.
Hội thảo được vinh dự tiếp đón 1 bà mẹ LS, 1 vợ LS, hơn chục CCB tham gia trận đánh và nghe các nhân chứng sự kiện lịch sử nhắc lại chiến công hiển hách này.


Tản văn: Tiếng gà sớm

Có thói quen sáng nào cũng dậy đi bộ chừng 30', thậm chí hôm trước nhậu có say. Tuyến đường của tôi là chọn những đoạn đường ít xe cộ, tránh được khói độc, ồn ào. Vậy là cứ ngõ hẻm mà đi.
Quanh khu có những con đường còn giữ nguyên hàng rào xanh như ở nông thôn xưa, dài đến cả trăm mét. Đi dọc con đường ấy phải hít cho căng lồng ngực, đón oxy do cây cối thả ra vào sáng sớm. Sướng vô cùng. Sạch.
Con đường tôi đi không thẳng như phố phường HN. Ông bạn Khánh Hòa bảo, ngày xưa đây là làng ngoại ô, ngựa cõng hàng theo những con đường nhỏ. Nó vừa đi vừa gà gật, thấy chỗ nào có cỏ thì dừng... Vậy là thành đường!
Hay hơn lại được nghe chim cu thi nhau gáy. Cúc cù cu cu... Cả chim nhà và chim trời. Rồi cả tiếng gà gáy. Sao mà nhiều gà thế, chắc dân quanh vùng có thú vui nuôi gà đá (tiếng Nam: chọi)? Những chú gà trống choai choai giỏng cổ lên gáy, như muốn thách đố cánh chọi già. Chúng cũng muốn chào buổi sớm.
Tiếng già sớm, thật đáng yêu làm sao!

Ngôn từ VN (ST: Bột)

Khi nào dùng "cái", khi nào dùng "con"
Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon. Ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng. Bửa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta mới nói:
-Con hồ này đẹp qúa hả em?
Vợ anh ta chỉnh:
-Anh phải kêu là cái hồ.
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen:
-Cái sông này cũng đẹp.

Bài báo về cụ Bồ Xuân Luật

Kiều Mai Sơn, 1 bạn trẻ yêu tư liệu lịch sử, đã có bài viết trên CAND Online về thân phụ của anh Bồ Xuân Vinh và bạn Bồ Xuân Quang.
Mời đọc!

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Thiên đàng (ST: Đạt)

Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y và tên Mặc Rô sau khi chết bay lên Thiên đàng muốn vào Quốc độ này. Thánh Petrus ra cổng tiếp đón và hỏi :
- Các Ngươi có nguyện vọng gì?
Cả Ba cùng cho biết ý đồ của mình.

Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?


Bức sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
 
       ( P-H sưu tầm từ LS.QL – Blog Nguyệt Ánh )

  Bức sơn dầu “Bắc Kinh 2008″ của họa sỹ Lưu Dật - Hoa kiều tại Toronto, Canada - đã từng được triển lãm tại Hội chợ triển lãm Nghệ thuật NewYork tháng 3 vừa qua sẽ được đem ra bán trong mùa bán đấu giá mùa thu này tại nhà đấu giá JiaDe (嘉德, Gad or Zad), Trung Quốc đã gây được nhiều sự chú ý của người xem và được kênh truyền hình CNN của Mỹ đưa tin.

Bệnh tật kinh dị

Mời đọc!

Chơi súng sơn

Trang bị của trọng tài.
Nói đến súng ống là nói đến vũ khí có thể sát thương người, súc vật nên cho dù chỉ là "đồ chơi" nhưng việc cấp phép tổ chức vui chơi, nhập khẩu súng sơn... rất khó khăn. Gần như cho đến nay tại Q12 "CLB Bắn súng sơn Trí Long" là điểm vui chơi đầu tiên ở phía nam được chính thức cấp phép hoạt động.
Bài đầu tiên xin được giới thiệu về súng sơn theo cách nhìn của người "vô đạo".

1. Cấu tạo súng:
Súng sơn được thiết kế tựa như 1 khẩu tiểu liên. Có nhiều loại, trọng lượng từ 1-2 kg đến 6-7 kg. Súng sơn Trí Long là loại nhẹ nhất (chọn phù hợp cho người VN).
Bộ phận chính:
- Nòng dẫn đạn.
- Báng súng.
- Bình khí nén để đẩy viên đạn.
- Hộp đựng đạn (chứa được 200 viên).


Ông thợ sửa dép

Cô con gái thích mang cái cặp đen có dây đi học: "Tiện, đựng được nhiều sách vở, ba à. Nhưng bị đứt 1 bên móc đeo dây, ba sửa cho con". Cũng tìm dao kìm, kim khâu nhưng ở nhà chả có, ngay cả chỉ khâu bao cũng không. Vậy là chiều chủ nhật đạp xe ra ông thợ sửa giày gần nhà. Đến nơi, ông ta lắc đầu vì "đang bận sửa 1 đế dép". Hỏi: có biết còn ai sửa gần đây. Lại lắc đầu.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Bác Văn sắp tròn trăm

Chiều nay Võ Hạnh Phúc gọi điện vào, kể chuyện sáng qua Văn phòng Đại tướng tổ chức họp mặt nhân dịp ngày sinh của bác. Cụ vẫn nằm Viện 108 và tỉnh táo.
Mời xem trên VNEx!
Cạnh phòng cụ Văn là cụ Hoàng Anh (kém cụ Văn có 1 tuổi). Cụ Hoàng Anh được Viện 108 điều trị đã khỏe ra, hẹn 2/9 này sẽ về nhà. Bộ Tổng tư lệnh ngày từ chiến khu trở về HN, nay còn lại 2 cụ. Oách thật!
Và đây là phóng sự về cuộc gặp mặt của gia đình với các chiến sĩ Điện Biên tại TPHCM.

Súng sơn , 1 trò chơi hấp dẫn

Sáng thứ bảy nhận lời mời của anh Vũ Minh Trực (dân LS-QL 53-57), chúng tôi tới thăm CLB Bắn súng sơn Trí Long của cháu Vũ Minh Trí (con trai anh) và 1 tay bạn.
CLB nằm trên 1 khuôn viên rộng 30.000m2, ở Q12, gần Metro và Bia Tiger. CLB là liên doanh với Lữ đoàn PK 77 (QK7). Vừa đến nơi đã thấy thằng cháu chạy ra đón. Rất dân dã (quần soóc, áo pull, đầu đội mũ vải rộng vành) và nhanh nhẹn, lởi xởi.
Bắn súng sơn là 1 môn thể thao dã ngoại tập thể, có kỉ luật cao, sử dụng vũ khí bắn đạn sơn. Hiện các cháu đã xây dựng 3 sân chơi với 3 nội dung: tiêu diệt địch, cắm cờ trên các kim tự tháp và đánh chiếm sở chỉ huy cùng 1 sân tập bắn súng sơn có mục tiêu.
Ngắm cơ ngơi vừa hoàn thành và đưa vào khai thác mà cảm phục tuổi trẻ tài cao. Chúng tôi được xem các bạn trẻ chia thành 2 đội "diệt" nhau. Có nhiều bạn là công an được tập tành nhiều mà chưa được "bắn nhau thật", nay lấy đây là sân chơi và thử sức.
Sẽ có bài viết chi tiết sau nhưng trước hết xin giới thiệu website của các cháu.
Mời vào xem!!!
Đừng quên mở cả video clip. Các bạn như Hà Mèo, Chí Quang hay Anh Minh... mà đến đây chắc hắn sẽ "hòn mê".

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Trung Quốc: một quốc gia bất khả xâm phạm trên thế giới

Có người thả vào hộp thư 3Chai bài này. Xin treo lên đây thay vì truyền bom thư tiếp cho mọi người.

Bin Laden khi còn sống, trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình khán chiến Á Rập đã cho biết:- Đừng nên chọc giận Trung Quốc, đó là một quốc gia bất khả xâm phạm, tuyệt đối không thể nào giởn mặt được. Lý do như thế này, chúng tôi đã gởi 9 cảm tử quân tài ba, gan dạ nhất vào Trung Quốc lục địa để làm nhiệm vụ, kết quả chúng tôi thu lượm được như sau:
- Biệt kích 001 định cho nổ cầu giao thông lập thể ở cửa tây thành Trung Quốc phố Peiking, biệt kích quân này đã đi lạc tìm không thấy lối ra ngay tại khu thị tứ đó.

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Hôm nay, 19/8

Mời đọc bài viết của Lê Đỗ Huy (lính HV k10)!
Và bài viết của ông Dương Trung Quốc!

Suy nghĩ của 1 người yêu nước (ST: QV)

Hãy xem nguyên TBT báo Lao động nói gì?

Vào năm học mới

Đầu hè rồi mẹ đăng kí cho Mý học tiếng Anh IELT. Mý ca cẩm: Cả năm học mệt vậy mà chẳng được chơi, lại còn bắt học. Hầu như tuần nào các buổi sáng cũng kín.
Đến tháng 7 cũng thu xếp cho đi nghỉ Long Hải với chị Hoài (nhà bác Khánh Hòa), đi Sing thăm chị Quậy và bay Phú Quốc với đại gia đình 99. Theo lịch ngày 18/8 phải có mặt ở trường.
Đúng 6g45' sáng có mặt ở cổng trường (trường vừa chuyển về cơ sở mới ở đường Chu Văn Anh, Bình Thạnh) đã thấy các bạn ngồi nghiêm chỉnh trong sân. Hơi hoảng. (Nghỉ trưa về hỏi có sao không? thì cháu lắc đầu, 7g mới vào lớp).
Chiều đã học thêm môn Toán, buổi đầu tiên. 7g tối mới về. (Năm ngoái không học thêm Toán thì bài thi kém so với bạn có theo cô học thêm vì "trong bài có câu chỉ bạn ấy mới làm được"!?).
Thấy cháu thức đến 11g hơn học bài, hỏi: "Mới đầu năm mà đã...?". Mý trả lời: "Tập trung học cho xong, ba ạ! Con còn học thêm tiếng Anh, học đàn và bóng bàn nữa... phải tranh thủ". Nghĩ bụng, vậy là cháu có ý thức nhưng... cũng muốn cho chơi nhiều hơn nhưng ở ta chương trình "nặng" quá! Mà không theo cũng không được.

Phong cách Á Đông và phương Tây, có gì khác?

Chú Thắng "khổ" từ BRD gửi về 1 nghiên cứu khá hay về tính cách con người Đông, Tây của nữ họa sĩ TQ, Lưu Dương. Nay xin post lên cho các bạn tham khảo và bình loạn!
Mời xem!!!

Cạm bẫy xinh đẹp - Chuyện có thật ở TQ! (ST: Bột)

Trong quán bar lạnh tanh. Sau khi ngồi xuống ghế, người đàn bà ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Đúng lúc ấy, ánh mắt của nàng và ánh mắt của Cao Đắc Thắng không hẹn mà gặp nhau. Giữa lúc Cao Đắc Thắng sắp phải rút lui vì ánh mắt của nàng chiếu tướng, thì nàng lại đột nhiên cười. Một nụ cười đôi chút phiêu lãng.
Cao Đắc Thắng như được khuyến khích. Chàng không chút do dự đứng phắt dậy, tay cầm cốc, bước thẳng đến trước mặt nàng, nói:
- Nếu không phản đối, tôi có thể ngồi xuống cùng chị nói chuyện không?
- Muốn bao tôi chăng? - Đối phương tung ra một câu hỏi bất ngờ làm Cao Đắc Thắng bỗng bối rối.
- Hay là thích qua một đêm?
 Cao Đắc Thắng cứng họng, lúng túng như gà mắc tóc.

Rèn luyện thân thể, tinh thần, trí óc (ST: Đạt)

RÈN LUYỆN
THÂN THỂ, TINH THẦN & TRÍ ÓC
Rèn luyện thân thể
Đại cương

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Một bức ảnh cũ

Nguyễn Anh Minh k6 hay lọ mọ lướt web. Một hôm anh gửi tin nhắn kèm theo 1 bức ảnh tư liệu có Cụ Hồ ngày ở Chiến khu Việt Bắc, bảo: Có cụ giống cụ Trần Duy Hưng quá. Mở ra thì đúng là cụ Hưng (đứng giữa, đội mũ nồi, 1 tay chống nạnh), có cả cụ Lê Văn Hiến (người đầu hói ngồi sau Bác, bên trái), bộ trưởng Tài chính đầu tiên 3/1946, sau là đại sứ ở Lào và cụ Anh Cả Nguyễn Lương Bằng (ngồi hàng đầu, bìa phải).
Nhiều cụ thích đội mũ nồi nhỉ! Hình như hồi đó là "mode"?
Xin giới thiệu và mong các bạn "đọc" tiếp tên các cụ trong ảnh.

Chuyện đầu thai lại (ST: QV)

Mời xem!!!

Bài hát hay quá! (ST)

Mời xem cháu bé Nội Mông biểu diễn!

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Tin buồn

Cụ Hoàng Đôn Tín, phụ thân bạn Hoàng Đôn Hà k5, vừa từ trần lúc 13.30' chiều 16/8/2011 tại tư gia.
BLL k5 xin chia buồn cùng bạn Hà và gia đình!
(Kế hoạch tang lễ sẽ được thông báo trên blog và tin nhắn).
---
Các bạn k5 tại TPHCM tập trung viếng cụ vào 9g sáng 18/8/2011.
Địa chỉ: 5E cư xá Bắc Bình, gần chung cư Thế kỷ 21, P25, Bình Thạnh.
Kính báo!

Cụ Mười Hương (tiếp)

Mời vào Bee.net.vn!

Hưởng ứng truyện "Người mọc đuôi" ở Uttroi

Tối qua ngồi nhà anh Ba Hưng, anh em nói chuyện về sự ngây ngô của hệ thống an ninh theo dõi đối tượng. Anh Mạnh Thanh kể lại chuyện làm anh em cười chảy nước mắt...
Cách đây đã hơn chục năm, khi đó "tư tưởng cách tân" của 1 lão thành cách mạng "không hạp" với TW. Vậy là cụ bị theo dõi.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Hà Nội xưa qua ảnh (ST: Đạt)

Mời vào Quê choa!

Thằng em làm quan

Chú học sau tôi 6 khóa. 
Chiều qua có cuộc hẹn ở Cafe Q, sân bay, giới thiệu chú với Thai - đại diện HVKTQS, thay chân anh Ba. Chú đến trước, ngồi chờ ngoài hiên. Anh em chọn phòng trong ngồi bốc phét. Phải nói, vì cùng là lính HV nên rất cởi mở, nhất là khi kể lại chuyện xưa. Chú lại là đồng hương Truồi (Thừa Thiên-Huế) với anh Ba.

Huyền thoại tình báo Mười Hương

Hãy đón đọc loạt bài về ông, phụ huynh của lính Trỗi!

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Chuyện chưa từng có, ông cộng sản được dân phong Thành hoàng làng

Mời xem!!!
Chúc mừng gia đình anh Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Trung Quốc!
Bác Ngân đã đọc bài này và post lên web http://dhthaibinh.de!

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Đi chơi có "điều khiển từ xa"

Thời buổi thiết bị thông tin cá nhân tràn ngập. Chả thế Quang "xèng" đang nghỉ ở Nha Trang luôn nhắn về:
- Ngày thứ bảy: Sáng, cả nhà theo tầu ra đảo Hòn Mầu để lặn (theo lời chỉ giáo của Hà-Chí). Rất may sóng yên, biển lặng, lại được giáo viên Hà-Chí liên tục phone ra chỉ giáo nên tôi, bà xã và thằng con đã thực hiện tốt cuộc lặn và được HLV phát ngay bằng "Thợ lặn quốc tế" (không phải đút hào nào!). Không những thế Ha-Chí đã biểu dương ngay trên Blog lanbien. (Sẽ có ảnh khi về đến Đức).
Tối nay lại được phone Đoàn Khánh rủ ra quán Chu Văn An uống rượu vang. Tiếc quá, hẹn lần sau vậy.
- Sáng chủ nhật di tắm bùn, tắm nước khoáng và massage. Thằng con nói "Sướng!". (Thế bố mày có "suốn!" - BT5). Các ông chỉ được cái tư vấn đúng!

Cảm nhận Singapor (Quang Việt k2)

Singapor lần đầu tiên tôi đến,
Trên Quảng trường Marana Square.
Bầu trời xanh, biển biếc trong xanh.
Bồng bềnh mây trắng trôi trong nắng,
Đẹp biết bao,  đảo nhỏ thanh bình.

Singapor - quốc đảo nhỏ xinh,
Nơi nơi bao phủ một màu xanh,
Rừng cây xao động theo làn gió,
Phố phường thấp thoáng, đẹp lung linh.

Singapor - đất nước ngàn hoa,
Hoa nở muôn nơi, thắm mọi nhà.
Xanh, đỏ, trắng, vàng đua khoe sắc,
Để hương thơm bay khắp gần xa.

Singapor- đất nước tình ngườì,
Khách đến đây luôn gặp nụ cười.
Niềm vui chia đều cho tất cả,
Tình nghĩa đong đầy, mãi không vơi.


Singapor mỗi sớm bình minh,
Bon bên những chú chim sáo, bồ câu...

Khắp nơi nơi rộn rã tiếng chim.
Mặt trời tỉnh giấc nghe chim hót,
Rải nắng vàng trong sương sớm lung linh.

Singapor lần đầu tiên tôi đến,
Mà ngỡ như quen biết lâu rồi.
Chia tay, biết bao giờ gặp lại?
Chúc cho người đẹp mãi, Sing ơi.

Quang Việt K2 - Hưởng ứng "Những ghi chép Singapore" trên BT5.



Tin mới: VTV1 giới thiệu về Xuồng cứu hộ của Nguyễn Đức Tú k2 Trỗi

Vào 10g sáng nay, thứ bảy 13/8/2011, trên VTV1 sẽ phát phóng sự sản phẩm Xuồng cứu hộ của KS Nguyễn Đức Tú, lính Trỗi k2.
Mời anh chị em đón xem tác phẩm của KS đã ngoài 6 lít nhưng vẫn rất "máu"!

Về nghị sĩ QH Đặng Thị Hoàng Yến

LTS: Câu chuyện về nhà báo Hoàng Hùng (báo Người Lao Động) bị thiêu chết khi đang ngủ, vẫn còn nhiều uẩn khúc, dù thủ phạm- vợ ông, bà Trần Thúy Liễu- đã nhận mọi tội lỗi và sẽ bị đưa ra xét xử trong thời gian tới đây.
Một trong những uẩn khúc là khi còn sống nhà báo Hùng đã nhiều lần đụng chạm tới những ‘vùng cấm’, những lĩnh vực ‘nhạy cảm’, nên nhiều người đặt câu hỏi, liệu cái chết của ông có (chỉ) đơn giản là một vụ vợ ngoại tình thiêu chết chồng. Cho dù đúng như vậy đi, thì những vấn đề nổi cộm mà ông đã từng đề cập không thể cùng với cái chết của ông mà chìm vào quên lãng.
Một trong những vụ việc đó liên quan tới chuyện li hôn đầy mờ ám của bà Đặng Thị Hoàng Yến với ông chồng Việt kiều, một đối tượng đang bị truy nã…
Bà Yến mới đây trở thành tân đại biểu quốc hội với nhiều ‘lời ong tiếng ve‘. Một bài viết vừa được đi trên VietNamNet đề cập lại chuyện này, tuy nhiên, VNN đã nhanh chóng xóa bài đi. Chúng tôi xin đưa lại từ một nguồn khác.
——————————–
Làm rõ bản án lạ được ông Hoàng Hùng phát hiện
Cập nhật lúc 11/08/2011 01:45:00 PM (GMT+7)
Liên quan đến việc nhà báo Hoàng Hùng từng phát hiện hai bản án khác nhau trong cùng một vụ án ly hôn với giá trị tài sản phân chia cực lớn, TAND tỉnh Long An đã cảnh cáo thẩm phán Lê Văn Lắm do có sai phạm trong nghiệp vụ.

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Chiêm ngưỡng bức ảnh 5D hoành tráng nhất thế giới (ST: Đạt)

Mời xem khi click vào đây!

Singapore, đất nước đa sắc tộc

Người phụ nữ Ấn mù, thổi kèn ở chợ Simei.
Ở Sing, dường như có thể dùng tiếng Hoa để giao dịch. Dễ có đến hơn 70% dân số là người gốc Hoa. Ông bà, cha mẹ họ đến từ Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu… cuối thể kỷ 19, đầu 20. Chả thế ông Lý Quang Diệu (Thủ tướng đầu tiên khi Quốc đảo giành độc lập năm 1959) cũng gốc Hoa. Như đã kể, 2 tài taxi cả khi đến lẫn khi đưa tôi rời Sing đều là người gốc Hoa. Buôn bán ở chợ đều là người Hoa nên cứ "Yi, er, san"... hay "duoshao xẻn?" là xong hết.
Cho dù ở Sing đã chọn tiếng Anh là ngôn ngữ phổ thông nhưng trên tất cả các bảng hiệu, quảng cáo…  luôn kèm tiếng Hoa. Trên metro thường xuyên thông báo ga đi, ga đến, đóng-mở cửa bằng tiếng Anh nhưng cũng có những lúc phải dùng tiếng Hoa.

Hình ảnh đẹp

Cái nhìn từ bãi đá...
Sáng hôm ấy lang thang ra biển. Trưa nay về rồi, ra biển lần cuối. Đầu Bãi Dài có đến chục tảng đá nhô ra biển, chả hiểu ông Trời sắp đặt ở đây từ thuở nào? Ấy thế mà lại như những nét nhấn làm tăng thêm vẻ đẹp của biển. Sóng lớn vẫn xô vào bờ, xô vào những tảng đá hết đợt này đến đợt khác.
Từ xa thấy có 1 ngư dân vai khoác lưới, mò ra bãi đá. Chân ông ta xỏ giày cao su (có lẽ vậy) nên bước lên những tảng đá có vỏ haò bám mà không thấy hề hấn gì. Chọn 1 vũng nước, ông quăng lưới. Chờ dăm phút, ông ta nhảy xuống túm lấy quả phao, thu dần lưới. Vai quàng lưới, ông lên bờ.
Gỡ cá.

Quăng lưới.

Nhìn vào đống lưới thấy có chừng dăm con cá to bằng bàn tay. "Không được mấy cá, ông nhỉ?". "Ít lắm, chỉ có con nào giạt vào bờ kiếm ăn". Ông gỡ lưới, lấy cá ném xuống cát, rồi đào 1 lỗ cho cá vào. "Để trên bờ sợ chó ra nó "ăng"  mất", vừa lấp cát ông vừa giảng giải. "Sớm nay cũng chỉ thả vài cái rồi "dzìa"...". (Đặc giọng Nam bộ!).
Thật ra cả cái lưới có bán kính rộng chừng 3m là cùng. Miệng lưới có gắn đến trăm quả chì nặng, chả thế cá đã vào lưới thì chả có cách nào chui ra. Ông ta lại quay ra kiếm chỗ quăng lưới.
Vội chộp được hình đẹp, hiến anh em.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Thư Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi TBT Trần Bình Minh

Mời đọc!

Chuyện hai đóa hồng (ST: N.T.Mẫn)

(Dân trí) - Câu chuyện của hai đóa hồng trong đêm trước ngày lễ Vu Lan. Đó là Hồng Nhung đỏ thắm và Hồng Trắng tinh khôi.

Ngày lễ Vu Lan người ta cài lên ngực mình đóa Hồng Nhung nếu họ may mắn còn có mẹ, người mất mẹ cài đóa Hồng Trắng cho mình.
Đêm tháng 7 âm lịch. Vầng trăng ngày thứ 14 đủ tròn và sáng để chiếu lên vạn vật. Vườn hồng nằm dưới ánh trăng vàng dịu. Giọt sương của đêm đọng lên lá, lên những cánh hồng mịn màng. Những đóa hồng tỏa mùi thơm khắp không gian về đêm. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, sáng sớm mai hết thảy những đóa hồng này sẽ được ngắt, để người đời dùng chúng thay cho lời tri ân với mẹ! Ngày lễ Vu Lan.

Dỗi (Huỳnh Văn Úc)

Sang đến năm nay lão Sinh đã già và yếu lắm. Sinh lão bệnh tử, cái qui luật ấy của tạo hóa đã mấy ai cưỡng lại được huống hồ năm nay lão đã bước sang tuổi tám mươi mốt. Cái miệng rộng với môi trên hình chữ nhân tươi tắn ngày nào bây giờ ở khóe môi đã rạn vết chân chim, lão không để râu nhưng ở khoảng giữa mũi và môi trên là một hàng ria trắng như cước. Cặp lông mày đen và rậm ngự phía trên đôi mắt nhỏ nhưng sắc ngày nào bây giờ cũng đã ngả sang màu muối tiêu. Đôi gò má cao làm cho ta có cảm giác cái mũi to và bạnh ra hình như bị thấp xuống đôi chút và càng ngày gò má càng cao lên và mũi càng thấp xuống. Trán cao và hói, vùng da trán không có tóc ngày càng ăn ngược lên đỉnh đầu như thể nước sông xâm thực một bờ đất yếu ớt.

Đi chơi Phú Quốc (Kháng Chiến)

Từ ngày 5  đến 8 tháng 8  năm 2011,  như Kiến Quốc đã có các bài viết cho bantroik5, gia đình mấy anh em chúng tôi được vợ chồng Công ,Vương (dân Trỗi, là chủ hai doanh nghiệp) mời ra nghỉ tại  huyện đảo Phú Quốc.
Chúng ta nghe nhiều về hòn đảo tươi đẹp này, song có thể còn ít người có điều kiện thăm Phú Quốc.

Lược sử hòn đảo
Vào năm 1671 nhà Thanh đánh bại nhà Minh. Có một phú gia, tên là Mạc Cửu -  người Quảng Đông với ý đồ “Phản Thanh, phục Minh” (mà trong Nam Bộ gọi  họ là dân Minh Hương) đưa một đoàn thuyền chở khoảng 6000 bề tôi trung của nhà Minh  sau nhiều ngày lênh đênh trên biển đã đến  được vịnh Thái Lan.  Mạc Cửu  đặt chân lên một vùng đất hoang sơ, tươi đẹp, đầy sức sống trong Vịnh, trong đó có hòn đảo hoang, xanh tươi này. 

Cà phê đen, cà phê sữa (ST: Bột)

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.
Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.
Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Kính phục ông!

Mời đọc bài viết về Vũ Ngọc Nhạ!!!

Đàm Hà Phú - Chuyện nhỏ ở Sài Gòn (2)

Theo blog Người Lữ Hành Kì Dị
...
1.
“Cho nhiêu cũng được” – Câu này ai ở Sài Gòn chắc là biết, chắc thỉnh thoảng có nghe, nhất là khi đi taxi, xe ôm, xích lô… nếu là khách đi quen rồi hoặc quãng đường gần quá khó trả giá thì bác tài sẽ nói vậy: chú (cô) cho nhiêu cũng được. Nói vậy chứ ai đành lòng cho ít, ví như đúng ra bảy ngàn thì khách sẽ đưa mười ngàn cho chẵn tiền.

Quang "xèng" với anh em phía Nam

Thế Nam đã "nháp" trước nên cứ
quanh quẩn bên chiến sĩ gái.


Tối qua tại nhà hàng Đất Tiên Sa, Hoàng Quang đã mở tiệc chiêu đãi bạn Trỗi phía Nam cùng các bạn của Hương. Phía gia đình Quang có Hương và cháu Hoàng Việt cùng vợ chồng chú em Dũng.
Bàn tiệc được phân chia ranh giới: các bạn "lam" và các bạn "lữ". "Lữ" được khai vị bằng món súp bào ngư, còn "lam" thì "nót nòng" bằng bia. Vui như tết!
Photo-man Hoàng Việt chạy lăng xăng ghi lại hình ảnh sống động của cuộc giao lưu.

Chuyện về một keo không và tách cà phê (ST: Đạt)

Một giáo sư triết học lúc lên lớp đã đưa cho nhóm sinh viên xem một cái keo (cái lọ - tiếng Nam) không rồi đặt vào đấy những quả banh đánh golf. Xong rồi ông hỏi cử tọa: " Các em thấy cái keo này đã đầy chưa? "
  - Thưa GS, đã đầy rồi ! - nhóm SV đồng thanh trả lời.
 Vị GS lại lấy một hộp bi vả đổ vào keo. Các viên bi đã trám vào chổ trống giữa các quả banh.  Vị GS lại hỏi đám học trò của ông: thế cái keo đã đầy chưa? Cả nhóm lại trả lời đồng loạt: "Vâng, đã đầy rồi".
 Sau đó GS lấy một bịch cát đổ tiếp vào trong keo. Dĩ nhiên là cát đã bít hết khoảng trống trong keo và GS lại hỏi đám SV: Cái keo đã đầy chưa? Tất cả đều trả lời là keo đã đầy.

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Chuyện về AH tình báo Vũ Ngọc Nhạ

Mời vào Bee!

Ghi chép: Du lịch quanh đảo

Đuợc giới thiệu về công nghệ làm ngọc.

Ngày thứ 2, đoàn thuê xe bus của Peace Tour đi vòng quanh đảo. Đầu tiên theo đường dọc bờ biển phía tây tới Trang trại nuôi ngọc trai Ngọc Hiền (liên doanh với Nhật từ 1995).




Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Đại biểu Duơng Trung Quốc nói gì ở Quốc hội???

Mời xem!!!

Những ngày ở Phú Quốc

Ra máy bay.
Sáng 5/8 trên chuyến bay ATR-72 của VN Airlines, “đại gia đình 99” bay ra nghỉ mấy ngày ở Phú Quốc. (Năm ngoái cả nhà đã đi Mũi Né).
Lần đầu ra đảo cũng là lần đầu bay ATR-72 (mà nguời ta gọi là “xe bus trên không”), cũng hơi lo vì chuyến đi với quân số hầu như cả 8 gia đình. Chẳng may, lỡ… Truớc khi đi thắp hương xin phép và mong các cụ phù hộ. Bay hơi xóc (vì máy bay cánh quạt), sau 55’ cũng hạ cánh “nghiêm”.
Phú Quốc có hình dáng giống châu Phi với diện tích 593 km2, trải dài từ bắc xuống nam, dài 60km, chỗ rộng nhất 30km, hẹp nhất 3km. Sân bay nằm ngay thị trấn Dương Đông giữa đảo, phía tây. Dân cư quãng 10 vạn.

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Tới thăm bạn Khánh Phú Quốc

Trên bàn thờ bạn có sách, đĩa, huy hiệu của bạn Trỗi.
Đại gia đình 99 (ông bà, con, cháu nội ngoại, gần 30 mạng) hè này tổ chức đi nghỉ Phú Quốc từ 5/8.
Trưa qua, vợ chồng tôi tranh thủ bắt taxi tới nhà Phạm Quang Khánh. Nghe anh em dặn, ra đó cứ hỏi nhà BS Khánh thì ra. Thử hỏi cô bán hàng souvenir ở ngay Bãi Sao thì cô nói "có biết BS Khánh và nhà anh ấy gần chợ, ngay lối lên nhà thờ An Thới".
Đi cũng 7-8km. Khi gần tới thị trấn An Thới thì trời đổ mưa. (Không biết có phải Khánh biết có bạn đến thăm?).



Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Khám phá Phú Quốc

Trưa qua, đại gia đình nhà 99 trên chuyến bay ATR-72 của VNAirlines bay ra Phú Quốc. Lần đầu tiên ra huyện đảo cực nam cũng lần đầu tiên bay trên "xe bus" mà lại bay cả nhà (ngót nghét 30 người/tổng số khách của chuyến bay là 60). Hơi hoảng, nhỡ... bị sao thì... Nên truớc khi đi phải thắp nhang cho các cụ, xin phép đi cả nhà và khấn các cụ phù hộ cho chuếyn đi an toàn.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Quang Vinh với cảm xúc khi đọc bài thơ của Nguyễn Việt Chiến

Lời từ :    Đọc thơ anh, rưng rưng nước mắt
                Thương đất nước mình, căm bọn giặc xâm lăng    



"Tổ quốc nhìn từ biển"            Bài họa

 Thơ của Nguyễn Việt Chiến     Quang Vinh

28/05/2011 15:25                                                     21/07/2011


Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển                    Khi tổ quốc nổi bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa                       Tim thắt đau nghe hai tiếng Trường Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển            Ngàn năm trước con theo cha về biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa              Mẹ lên rừng, đau đáu nhớ Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc                  Ôi Tổ quốc đang chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn             Nỗi đau thương  nhức nhối cả Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả                      Khi Tổ quốc chưa được  ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn                           Con lại  đi, thương áo mẹ bạc sờn

Singapore với "Văn hóa Metro"

Có nhiều loại hình giao thông vận tải ở Sing như bus, taxi, xe con, xe tải, xe container, metro, tầu hỏa, phà, tầu biển, ca nô… nhưng dân chúng đa số đi lại trong thành phố bằng metro nên mạn phép bàn về “loại hình văn hóa” này. “Em-a-ti” (MRT) là từ dùng chung cho hệ thống giao thông công cộng Metro trong thành phố.
Tầu vừa đến ga Simei.

Ở Sing, mọi người hết sức tự giác xếp hàng trước các dịch vụ công cộng. Ai đến trước đứng trước. Ngay chiều mới đến, mò ra siêu thị gần nhà. Quanh siêu thị có đặt các tủ ATM và thấy bà con tự giác xếp hàng rút tiền, theo hàng lối. Người chưa đến lượt thì giở sách, báo ra đọc, chờ cho người trước rút xong là tự dồn lên. Cảm phục, cảm phục!

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

10 thói quen xấu có nguy cơ cướp đi tính mạng (ST: Nguyễn Thị Mẫn k5)

- Theo kết quả điều tra người trưởng thành của một cơ quan quản lý về sức khỏe, 10 thói quen nhỏ dưới đây gây nguy hại rất lớn cho sức khỏe chúng ta.
1. Thiếu vận động
Theo khảo sát, 2/3 số người không đạt tiêu chuẩn vận động mỗi tuần 3 lần, mỗi lần 30 phút. Các chuyên gia y tế cho rằng, tập thể thao không đủ sẽ gây ra hàng loạt bệnh tật như béo phì, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành tim, đau lưng… Mọi người nên duy trì ít nhất mỗi tuần vận động 3 – 5 lần, mỗi lần 30 phút.

Các cháu sinh viên Đại học Huế sang thăm Quế Lâm (Cao Cẩm Quỳ)

Vừa rồi có đoàn thầy trò Đại học quốc gia Huế sang thăm Quế Lâm. Các bạn có đến thăm trường Y Trung mới và cũ.
Đây là vài hình ảnh do anh Cao gửi sang:
Chụp bên cây thông hữu nghị của thầy trò trường Trỗi trồng tháng 10/2007.

Singapore, cái gì hay?

Vạch sơn vàng
"cấm đỗ" kẻ sát lề đường.
Vừa xuống taxi, đập ngay vào mắt là đường sơn phân vạch không cho xe cơ giới đỗ sát phía lề đường (giống ở VN vạch này chỉ được sơn ở sát mép vỉa hè gần các giao lộ). Như vậy không chỉ ở ngoài đường chính mà việc “cấm” này áp dụng sát chân từng chung cư. Ghê thật, đúng là pháp luật vào đến từng ngõ ngách.



Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Ghi chép chuyến đi: Tạm biệt Singapore!

Vậy là 5 ngày lưu trú tại Sing đã hết. Sáng 31/5, dậy sớm đi bộ. Siêu thị và các cửa hàng ăn của khu dân cư Simei đã mở phục vụ từ 7g, dù hôm đó là chủ nhật.


Nhà cậu em bay trước chuyến 11g đã ra sân bay từ 9g. Còn lại rủ nhau đi shopping rồi ra thẳng sân bay. Vậy là mình tôi nhận nhiệm vụ bắt taxi và đưa 4 va ly ra ga. 13g mới bay nhưng cẩn tắc nên 10g30 cho đồ xuống sân. Định vứt đồ ở tầng trệt rồi ra đường (cách vài trăm mét) vẫy taxi thì cô Ngọc (cùng nhà) khuyên, nên kéo đồ ra đường vì không chỉ gọi taxi bằng điện thoại mà kêu xe vào tận nơi cũng sẽ tốn thêm mấy đô. Lại 1 lần nữa thấy dân ta sống ở Sing rất  có ý thức tiết kiệm.



Gặp Bắc Hải

Sáng nay có cuộc giao lưu của "nhạc sĩ" Bắc Hải với anh em k5 (Cần, Kiên, Kiến Quốc, Chỉnh Huấn) và k7 (Vũ Anh, Giang Gtl, Đỗ Nghĩa) tại Cafe Anh Đỗ. Vui vẻ, đầm ấm.
Mời xem tại Uttroi!

"Độc" !!!

Mời xem!!!

Quanh vụ Cù Huy... ông Bằng Việt nói gì?

Mời vào blog Nguyễn Xuân Diện!

Chia tay bác Ngân

Hè này, bác Ngân cùng vợ con về nước. Sau khi nhập cảnh tại TPHCM, bác lên Tây Ninh thăm họ hàng, đi du lịch sinh thái ở miền Tây rồi sang du hí Sing ít ngày. Sau khi ra Bắc, trở về Nam, bác tranh thủ gặp bạn bè Quế Lâm và Học viện. Tối 3/8 sẽ bay về Đức.
Bàn tiệc dân giã.

Toàn cánh Quân sự.

Chia tay!

Chả nhẽ là đã dùng kĩ thuật ghép hình ảnh???

Mời xem tướng Nhanh trả lời báo chí!
Hãy xem lại!!!

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Singapore, đất nước du lịch (3)

3. Sentosa, ngày thứ 2
Cũng là ngày thứ 4 của chuyến đi. Kế hoạch vẫn đi Sentosa. Cháu Quậy chọn phương án đi sang đảo bằng monorail (mất có 3$, còn đi cables car - 13$). Đúng là ở Sing buộc người ta phải tính toán tiết kiệm từng đồng. Chúng tôi sẽ thăm Universal, Công viên kỷ Juras, chơi các trò chơi mạo hiểm và xem các show, trích đoạn, kĩ xảo điện ảnh...
Vào khu vui chơi.
Phim trường Universal.




Hội ngộ

Chiều qua sang Phú Mỹ Hưng gặp cô Phúc cùng cô Minh em dâu và các cháu từ HN vào. Chả là năm nào đại gia đình cũng có "truyền thống" tổ chức đi nghỉ tập thể. Năm ngoái Mũi Né, năm nay Phú Quốc. Cũng là dịp anh chị em già gặp nhau sau 1 năm và nhìn bọn trẻ con truởng thành. Năm nay có 2 cháu đi du học (Bồ Nông, Quang).

Nhà Công book cho các gia đình HN 2 căn hộ bên hồ Bán Nguyệt, khu ở xịn. Xong, cả nhà kéo nhau ra quán ven hồ, ăn đồ nướng.
Đang ăn có điện thoại số lạ. Hoá ra điện thoại chị Thiện, bà chị VN anh hùng, cơ sở cách mạng trên Vĩnh Yên. Chị đang ở Kirov (LB Nga) với cháu Hải, nhớ thằng em quá thì gọi về hỏi thăm. Chị em tâm sự. Tuổi ngoài 70 như chị vẫn bôn ba thế gian được cùng con cháu là tốt. Báo cho chị anh Ngân cũng về chơi, mai hội ngộ ăn tiết canh vịt ở nhà tôi.
Thời gia qua mau thật. Quay đi quay lại đã mấy chục năm...

Video: Nội công thâm hậu (ST: Đạt)

Mời xem!

Y học thường thức: Tự giảm huyết áp


    


NGƯỜI BỆNH CÓ THỂ TỰ MÌNH LÀM GIẢM NHANH CƠN CAO HUYẾT ÁP
Lương y VÕ HÀ
Được xem là cao huyết áp khi chỉ số huyết áp cao hơn 14cmHg và chỉ số huyết áp dưới lớn hơn 9cmHg. Cao huyết áp với hệ quả tai biến mạch máu não và những di chứng của nó luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người lớn tuổi. Ngày nay, mặc dù y học đã có những bước tiến vượt bậc, các triệu chứng này hiện vẫn gây tốn kém nhiều công sức và tiền của cho xã hội.
 

Singapore, đất nước du lịch (2)

2.       Sentosa, ngày đầu

Trước khi vào bảo tàng.
Đùa rỡn với cá.
Từ trên monorail có thể nhìn được thành phố và con đường  dẫn vào đảo. Phía đảo là những khách sạn, khu vui chơi…

Ga cuối cùng là Palawan Beach, từ đây xuống xếp hàng lên xe bus về Thế giới nước - 1 bảo tàng về các loaị thủy sản: cá, tôm, cua, biển, vích, rùa, rắn biển... Trên đường đi có thể chiêm ngưỡng rừng quốc gia với nhiều loại cây quý. So với Bà Nà, Ba Vì, Bạch Mã của ta thì “chả là cái đinh” nhưng nhìn việc gìn giữ mới thấy họ yêu quý thiên nhiên, còn ta thì có nhiều rừng nên phá quá.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Ghi chép chuyến đi: Singapore, đất nước du lịch (1)

Trên đất nước mà diện tích chỉ bằng đảo Phú Quốc với dân số 5 triệu dân (cả nhập cư) mà có hơn 12 triệu dân du lịch. Vậy là gần 3 dân du lịch nuôi 1 dân Sing. Đất nước này thu bao nhiêu tiền của những người mê du lịch.
Phải nói ở Sing toàn “cảnh nhân tạo“ nhưng hấp dẫn vô cùng. Đặc biệt là đảo ở phía nam – Sentosa, chỉ cách bờ biển có 1 km và chỉ có 1 đường độc đạo dẫn ra đảo nhưng có tầu monorail, có cáp treo cables car, có tầu du lịch… đón khách qua du hí. Có gì mà hấp dẫn vậy? Ở đó có sân Golf, có bãi tắm, có bảo tàng nước, có vườn bướm và côn trùng, có nhạc nước, có công viên Universal, công viên kỉ Juras với hàng trăm trò chơi tiêu khiển… Chơi mãi, xem mãi không hết. Thật là tuyệt và  dân du lịch bị  "nhẹ nhàng móc túi" mà vẫn vui.
Chân tháp Harbour Front.
Chúng tôi đã tới Sentosa thăm thú 2 ngày. Đi mãi chưa hết…

1. Cảng Harbour Front
Sáng 29/7, sau khi đổi tầu tại ga Outram Park, chúng tôi chuyển tầu đi 1 bến tới ga Harbour  Front. Nhà ga nằm dưới tổ hợp siêu thị, nhà hàng 6 tầng. Khách cứ theo thang cuốn đi lên. Vì cháu Quậy phải học nốt sáng thứ sáu nên cả đoàn chờ qua 12g trưa.

Ghi chép chuyến đi: Ngày thứ 2

Thời gian ở Sing đặt sớm hơn giờ HN là 1 tiếng. (Nghe nói đặt trùng với thời gian Hong Kong, tiện cho thị trường chứng khoán). Nhìn đồng hồ đã 6g mà trời còn tối. Có thói quen đi bộ sớm nên vẫn dậy, đi bách bộ cắt sang bên kia cầu vượt xa lộ. Đó là khu dân cư Tampines. Nhà cửa, phố xá mới hơn. Bà con dậy tập thể dục, tập thái cực quyền trên khu thể dục hay chạy bộ dọc theo con đường làm dọc xa lộ… Khắp nơi có gắn biển báo, tiện tìm kiếm.
Tầu đến.

Dưới đồng hồ ngay City Hall.

Hai bà ngồi công viên Marina Square.

Còn 2 con thì ngắm tổ hợp cao ốc Marina Bay Sands.

Về ăn sáng xong, 10g cả nhà đi bộ ra ga MRT vào trung tâm. Tầu chạy 100km/g, quãng 4-5’/tuyến,  qua 10 bến là tới ga City Hall. Ga nằm ngay dưới cao ốc Maritus ở quảng trường Mirina Square. Từ đây có view nhìn ra vịnh Marina Bay. Tuyệt đẹp!




Ghi chép chuyến đi: Ngày thứ nhất 27/7/2011

Rau thịt mang đi du lịch.





























Do cô em vợ cùng con gái đang sống ở Sing nên hè này chúng tôi rủ nhau đi Sing 5 ngày. Vé của 3 bố con nhờ cô em mua trên mạng, chỉ hết có 321$S (mua vé rẻ của Tiger Airlines). Vân và Hoài (nhà Khánh Hòa) đăng kí đi sau nên phải mua vé đắt hơn: 315$S (nay: 1$S # 17.000VND).
Ở sân bay TSN.

Là “du lịch ba lô”, có nhà cô em (đỡ tốn tiền khách sạn) nhưng phải chuẩn bị trước thực phẩm, rau quả vì ở Sing cái gì cũng đắt. Cả đoàn có tới 2 thùng xốp to đùng đựng đồ ăn. Ra sân bay trước 2 tiếng. Chờ đợi, dạo quanh Duty Freeshop mà thấy nghèo nàn; chả có mấy ai mua bán.

Chuyến bay mất 1g45’. 3g30 chiều hạ cánh. Từ trên cao thấy sân bay Changi rõ to, có tới mấy trăm tầu đang đậu. Xung quanh sân bay là cây xanh. Vì đihàng không giá rẻ nên tầu phải vào ga phụ Budget, khá xa ga trung tâm. Nóng nhưng không khó chịu như ở ta, có lẽ vì nhiều cây xanh.