Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Gặp bạn cũ (KQ)

Có sức khoẻ là hạnh phúc! Nào, cùng nâng ly!
Biết tin các bạn miền Trung ra HN, bạn ta nhắn tin cho tôi mời anh em lên khu biệt thự Tây Hồ chơi. Hẹn nhau  lúc 20g ngày thứ hai. Vậy mà sáng nay có thay đổi, bạn hẹn lại lúc 17g30.
Xe rời Cung Văn hoá lúc 17g. Lên đến nơi phải chờ 10' vì có hẹn thêm Vũ Mạnh Hùng k4 (bạn đi bằng xe 3 bánh từ Mỹ Đình lên).
Cuối cùng thì anh em cũng có mặt. Vào đến nơi, cảm động vì đã thấy bạn ra đứng đón tận cửa. Cũng lúc ấy Bắc "bu" vừa phi taxi đến.
Phải nói, bạn ta thật chân thành. Đâu như có hơn chục chai bia đen Kovak của Bỉ đều mang ra hết, đãi bạn. Bạn cũ gặp nhau, nhất là cánh miền Trung xa đã lâu (vì chỉ có điều kiện gặp mỗi Tấn Lợi) nên anh em bốc phét nổ trời, rồi cùng nâng li chúc nhau khỏe mãi.

Hưng Hoá, những dấu tích còn lại

Hưng Hoá trẻ mãi còn chúng tôi thì đã...
Bốn xe phóng thẳng vào cổng chính (nơi truớc kia là cổng ngách ra cửa hàng Bách hóa). Hai cháu vệ binh ra mở cổng, đưa tay lên mũ chào. Giữa sân là cột cờ mới xây lại. Xe chạy vào trong mà chả thấy ai chặn. (Chắc Bình "tũn" k6 làm ở BTL Công binh đã báo Lữ truởng). Hỏi thăm, anh em  chỉ xuống nhà ban chỉ huy Lữ đoàn. Lát sau mới thấy Hùng Lữ phó chạy xuống, mời “các bác truờng Trỗi” vào phòng khách.
Vài giới thiệu rồi tặng quà lưu nịêm. Sau đó Hùng giới thiệu về đơn vị. Chả khách sáo gì nhiều, xin phép đi thăm doanh trại cũ.


Về với đất cũ người xưa

Háo hức về với An Mỹ (nay là Mỹ Yên), anh em giục ngay anh Quang dẫn lên Bom Bom. Anh Quang mấy hôm nay mệt nhưng rất nhiệt tình. Phải lội bộ vì đuờng xấu. Con đuờng này truớc kia gọi là “đuờng Lâm nghiệp”, chuyên dùng cho xe chở gỗ hay đá. Nay không đuợc ai chăm sóc nên trơ lại những viên đá, sỏi lớn.
Trên đuờng vào Bom Bom.
Qua lối rẽ vào doanh trại sát cửa rừng, ngày k5 đóng lúc mới từ nhà dân ở La Yến chuyển qua. Nghe tiếng suối róc rách. Dọc 2 bờ suối dẫn tới thác Bom Bom chả còn cây cối. Bom Bom thì nông choèn nên anh em phải bơi ở trên đó vài chục mét vì có vũng sâu lút đầu người. Vui.
Tới 10g30 thì trở về nhà anh Quang. Bữa cơm rau dưa thân mật, có cả ruợu nút là chuối thơm ngon.

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

K5 HN đón khách miền Trung

Vài hình ảnh buổi giao lưu với các bạn miền Trung trưa chủ nhật 30/10.

Ảnh chụp sau đưa lên truớc: Toàn thể anh em k5, k4, k3, k7, k9 có mặt tại buổi tiệc.

Đi chơi như thế nào? (1)

Hẹn nhau đúng 7g sáng thứ bảy xuất phát. 6g45 đã đầy đủ, chỉ thiếu Hoàng Minh Sơn vì hôm truớc say rượu nên dậy muộn, không đi được.
Truớc giờ xuất phát.

Thăm thầy Chi Tâm

Qua cầu Trung Hà, chạy chừng 4km là tới thị trấn Hưng Hoá. Bảo anh em chạy xe chậm lại để hỏi thăm nhà thầy. Thế quái nào, xe Tấn Lợi vừa dừng, mở cửa đã thấy thấp thoáng bóng thầy ra cửa đón trò. Thật kì lạ.
Chụp kỉ niệm với thầy Tâm (áo đỏ).



Biến chuột thành chim (ST: QV)

Mời đọc!

Thời tiết HN mấy ngày này

Nghe tin có đoàn "Xiên Vịt" nên Trời phù hộ. Thời tiết toàn đẹp trở lên. Trời vào thu đêm lạnh, sáng  mát, trưa chiều thì âm ấm.
Ngày 25 đi Đại Từ, Thái Nguyên thì trời hơi âm u, nhưng lên đến Bom Bom thì nắng. Sáng sau đi Vĩnh Yên cũng thế. 
Riêng ngày 28/10, buổi sáng mưa lớn nhưng đoàn lại lên Bắc Ninh, thăm khu du lịch của ông bạn Nhất Trung. Ngồi xe thì phải "đội mưa", nhưng đến nơi thì tạnh.
Chỉ cánh Kiến Quốc, Minh Đức về Học viện dự lễ đón nhận huân chuơng HCM thì phải chứng kiến cảnh thầy trò phải đứng dầm mưa, sau đó là duyệt binh. Thôi thì "nuớc sông, công lính" có sá chi!!! Lúc biểu diễn văn nghệ thì do nhà truờng có sân khấu là sảnh, còn các cháu học viên ngồi kín quanh hành lang trên các khối nhà, tha hồ xem vô tư.
Ngày 29 đi Hưng Hoá, Sơn Tây cũng khô ráo.

Hình ảnh đi Đại Từ qua ống kính của Nguyễn Thắng KV

Mời bạn cùng ngắm!!!

Ghi chép: Kẻ quậy phá dọc đường (Phan Hoài Lưu)

Từ Đà Nẵng, tôi nhập đoàn. Vậy là có 4 "anh lính xe tăng" nhưng không có "con chó" nào. (Các bạn còn nhớ tên phim "Năm chiến sĩ xe tăng và 1 con chó"?). Riêng cán bộ "chỉ sài gái tơ" (cách giải thích 4 chữ viết tắt "CSGT" của hắn) thì kể chuyện tiếu lâm suốt dọc đường, làm anh em cười bò. Sau truởng xe Tấn Lợi phải ra quy định: lấy băng keo dán cái miệng hắn, nếu không anh em cười ghê quá, nghiêng ngả, sợ lật xe.
Sáng qua, từ nhà 99 Trần Hưng Đạo, hắn lên xe của Quang Bắc. Xe Bắc gắn biển đỏ, gắn cả còi hụ ("póp póp") và loa dẹp đuờng vì là xe "cực ưu tiên" (chuyên xuyên Việt công tác mà!). Đặc biệt tài của chủ xe chưa được sử dụng bao giờ vì sếp bảo "sợ quá lố".
Vậy mà khi xe từ Hưng Hoá về, đang đổ dốc xuống sân tennis của chú Sùng Hải thì nghe thấy còi "póp, póp" và giọng oang oang của hắn qua loa gắn nóc:
- Các xe có động cơ dẹp vào bên phải đuờng! Dẹp vào bên phải! Có dẹp vào không thì bảo!
Hoá ra từng dẫn đoàn nhiều lần, nay về hưu vẫn chưa quên nghề cũ. Thấy có "đồ chơi" là "dùng" liền. Thắc mắc với chủ xe thì anh ta chỉ cười.
Sau bữa trưa ở cơ sở của Sùng Hải (mà thằng em lại không chịu lấy tiền), đoàn đi thăm làng cổ Đường Lâm. Xe hắn đi đầu. Vừa qua cổng làng đã nghe thấy có còi "póp póp". Ngay barie thấy 1 chú bảo vệ chạy ra, định mời khách xuống mua vé nhưng lại lúng túng vì thấy có xe dẫn đuờng.
Hắn quay cửa xe, thò đầu ra:
- Xe tôi dẫn đuờng. Xe sau là xe anh Dũng!
Dẫn đuờng là xe biển đỏ, mà "xe sau là xe anh Dũng" thì chắc là 1 trong 4 "tứ trụ"(!). Vậy là chú bảo vệ vẫy tay cho cả 4 xe qua. (Thật ra, đúng là có anh Dũng xe sau thật nhưng là "Hoàng Việt"! Anh này đã mở cửa xe định xuống mua vé cho cả đoàn).
Quậy thật. Như thế có xứng danh là "độc nhất quậy phá Hà Thành" không? Hắn là ai, các bạn có biết???

Thăm thầy Đại Thành (Nhất Trung)


Thôn La Yến nơi k5 đóng quân.
Ngày ở truờng, thầy dạy môn Hoá. Thời gian đóng quân ở An Mỹ, thầy yêu 1 cô gái và sau này về làm rể ở đây. Nghỉ hưu với quân hàm trung tá, thầy có thu nhập cao nhất xã. Năm nào về thăm Mỹ Yên cũng đều gặp thầy. Chừng ấy năm, lưng thầy càng còng xuống.
Sơn, con trai thầy, mấy hôm nay giữ liên lạc với các chú nên khi xe dừng ở xã đã thấy cháu chờ, sau xe buộc 1 thùng bia. Theo Sơn vào nhà. Đuờng lổn nhổn đá, sỏi, khó đi. Anh em quyết định lội bộ. Cũng là dịp ngắm lại cảnh cũ.




Tin họp mặt

Sáng chủ nhật, tại TpHCM, k6 họp mặt tại Đất Tiên Sa, sân bay Tân Sơn Nhất.
Còn ở HN, k5 sẽ đón các bạn miền Trung "ra thăm đất Bắc".

Khoá 5 hành huơng về Hưng Hoá, Sơn Tây...

Theo lịch du hí, sáng thứ bảy, 29/10, anh chị em k5 HN đã "hầu" nhóm Xuyên Việt chuyến đi lại Hưng Hoá - thăm thầy Chi Tâm (dạy Nga) và nơi đóng quân cũ (nay là Lữ đoàn Công binh 542, QK2), thăm sân tennis của Sùng Hải k8, thăm làng cổ Đuờng Lâm, chúa Mía, đền Và...
Mời các bạn xem phóng sự ảnh của Thắng KV - tay máy cứng nhất của đoàn!
Tuần tới dự kiến sẽ đi Yên Tử, điểm du lcịh Cối say Gió (hồ Hoà Bình) của các bác k2.

Nhân kỉ niệm 125 năm tượng Nữ thần Tư do


BẠN CÓ BIẾT?


Bức tượng này được tạo ra tại nước Pháp. Ngày 04/07/1884, Pháp chính thức giao cho đại sứ Mỹ, coi như là tặng phẩm của nhân dân Pháp dành cho nhân dân Mỹ. Ngay sau đó, Nữ Thần được tách rời, đóng gói, dùng tàu chở đến New York, và lắp ghép lại ở đảo Bedloe (hiện là đảo Tự do), do nước Mỹ xuất vốn xây dựng bệ khổng lồ. 

Trang thơ: Tình muộn (Huỳnh Văn Úc)


Viết tặng người đàn ông vừa mới tục huyền ở tuổi 71.

Bảy mươi mốt tuổi ta về Kinh Bắc
Bắc Kạn mang theo một chút tình nồng
Có sá gì bập bênh tuổi tác
Hoàng hôn rồi nắng còn rơi trên sông.

Dẫu bây giờ là Cụ, là Ông
Ta vẫn muốn là chồng bên vợ
Tục huyền ư? Đâu có gì xấu hổ
Chim muông còn biết sống có đôi.

Có sá chi mọi sự trên đời
Này cháu, này con, này hàng, này họ
Mình với ta nào đâu biết sợ
Hai con tim vẫn réo gọi không thôi.
---
BT5: Sáng 28/10/2011 về dự kỉ niệm 45 năm Học viện KTQS. Gặp thầy Lê Phuơng Cảo, thầy Huỳnh Văn Úc tại khoa Vô tuyến. Thầy trò các thế hệ gặp nhau vui vẻ. Trò của NSUT Duơng Minh Đức đã hát tặng các thầy ca khúc "Khi thầy đứng bảng, bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào vương lên tóc thầy? Có hạt bụi nào vương lên tóc thầy?...". Cảm động!

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Hoàng Quang giới thiệu

Mời xem và nghe!!!

Ông bạn chả giống ai! (Ghi theo Tấn Lợi)

Bạn tên là Truơng Vĩnh Phúc nhưng dáng vẻ “rất Nông Văn Dền” hôm đón xe ở ngã 3 Trung Giã, Sóc Sơn (xem phóng sự đi Đại Từ).
Có đúng Nộng Văn Dền không?
Tối hôm đó, sau bữa tiệc do chú em Đàm Dũng (TSQ Việt Bắc) chiêu đãi ở Thái Nguyên, anh em trên xe lớn về thẳng HN; còn nhóm “ngũ hổ” thì chở thêm Vĩnh Phúc vể nhà bạn nghỉ đêm. Qua cầu Đa Phúc, rẽ phải là tới nhà. Trời tối nhưng thấy ngôi nhà 3 tầng rõ to.
Vợ Phúc cũng chân chất như chồng, niềm nở tiếp bạn. Vì đã no do vừa mới ăn nên anh em không cho làm cơm. Vậy mà vợ Phúc vẫn chạy ra mang nồi cháo nóng hổi về: “Em phải đặt truớc ở quán Cháo vịt Vân Đình, từ sáng nay. Quán này nổi tiếng Trung Giã, cứ đến 7g tối là hết hàng”.
Trước sự nhiệt tình của gia chủ, dù đã no nhưng cũng cố thuởng thức 1 bát nhỏ. Cháo ngon thật, chưa thấy ở đâu có cháo ngon như thế!

Gặp thầy Lê Phuơng Cảo (KQ)


Sáng 24/10. Quen như ở Tp, 5g30 là dậy đi bách bộ.
Đèn đuờng vẫn chưa tắt. Trời HN vào thu, lành lạnh. Ở sân Cung Văn hoá lớp dưỡng sinh đã tập. Làm 1 vòng quanh hồ Halle thì vào công viên Thống Nhất. Đi về phía cổng Nguyễn Đình Chiểu, hy vọng gặp Bắc “bu” thì thấy thủ truởng Cảo, nguyên Hiệu phó Đại học KTQS, đang gửi xe. Chạy ra, giơ tay lên đầu chào đúng điều lệnh.
-         Ô, sao lại gặp Q ở đây?
-         Vâng, em trong SG ra có việc. Quen rồi nên sáng hay ra đây tập thể dục.

Xử lí tình huống (Vân Anh)

Cách HN 50km, gọi cho Nhất Trung thì nghe nói, Tấn Lợi đang cầm lái, sẽ rẽ Minh Khai và lên bờ đê để vào Trần Hưng Đạo (qua bến xe Luơng Yên). Thế quái nào khi tới cuối đuờng Pháp Vân, bố mày cứ thế phi thẳng lên cầu vượt (có lẽ thấy cầu vượt chằng chịt, rối mắt nên chẳng kịp đọc bảng huớng dẫn?). Cứ thế xe như bị ai dẫn sang Khuất Duy Tiến rồi đi mãi, rẽ phải dọc Nguyễn Trãi về Ngã tư Sở. Vậy là phải cắt qua khu Kim Liên về Trần Hưng Đạo.

Thông báo

1. K6 Nguyễn Văn Trỗi tại TpHCM họp mặt tại Đất Tiên Sa, 3 Bạch Đằng, Tân Bình vào sáng chủ nhật 30/10/2011. Mời các bạn k6 cùng BLL các khoá đư họp mặt đông đủ!
2. Khai truơng triển lãm tranh của thầy Phạm Lực:
Tại TpHCM từ ngày 28/10 đến 5/11/2011 sẽ triển lãm tranh sơn dầu, sơn mài của hoạ sĩ Phạm Lực, nguyên giáo viên truờng TSQ Nguyễn Văn Trỗi. (Tin: Uttroi).

Thành lập Quỹ hỗ trợ uơm tạo tiềm năng Học viện KTQS

Mời các thầy cô, cựu học viên các khóa của Học viện - click vào để ảnh lớn hơn, đọc và ủng hộ cho thế hệ trẻ!

Tin vui: Trần Quốc Sủng mời cưới con trai

Bạn Quốc Sủng từ Tp Vinh gửi thiếp mời ra cho anh chị em k5.

Trận bóng chào mừng 45 năm Học viện KTQS (Khoai Việt)

Đúng lịch, chiều 26/10 có cuộc thi đấu giao hữu giữa CLB Những Người Bạn và Liên quân giáo viên khoa Hoá lý kĩ thuật và Công nghệ thông tin của Học viện. Truớc giờ thi đấu, ban lãnh đội Những Người Bạn lên chúc mừng Ban giám đốc Học viện đã được 2 thiếu tuớng, phó giám đốc - Nguyễn Văn Tác và  Vũ Thanh Hải – trọng thị đón tiếp. Sau khi “lão tuớng” Thanh trao hoa và tặng cờ, Chủ tịch Mạnh Thắng đã chúc "Học viện phát huy thành quả 45 năm qua, luôn xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ KHKT của cả nuớc".
Thiếu tuớng Tác nhận cờ từ thiếu tuớng Thanh.

Bên lẵng hoa tươi mừng Hội truờng.

Nếu là... (Huỳnh Văn Úc)

Nếu là…

- Nếu là chim?
- Tôi sẽ là loài bồ câu trắng.
- Nếu là hoa?
- Tôi sẽ là một đóa hướng dương.

Sad Angel (Thuỷ HV42)

Clip nhạc “Sad Angel” này  được dàn dựng công phu nhưng đầy những hình ảnh …bình dị:
Chàng nhạc sĩ ngồi trong một quán cà phê và đưa mắt nhìn ra ngoài khung kính. Anh đã vô tình bắt gặp những hình ảnh của cuộc sống hàng ngày: một cô gái đang chờ người yêu và hạnh phúc khi chàng đến, những người già đã đi qua gần hết cuộc đời và nhìn cuộc sống với một đôi mắt bình thản, một tên ăn cắp điển trai hờ hững khi nhìn thấy người đẹp, một thiếu nữ đang giận dữ thất vọng vì công việc thì được những nghệ sĩ đường phố chia sẻ niềm vui, một cô bé nhìn cuộc đời với đôi mắt trong veo đến lạ kỳ…
Những điều bình dị ấy bỗng trở nên vô cùng đặc biệt qua trái tim của người nhạc sĩ. Nghe xong bản nhạc, trải qua hết các cung bậc của cảm xúc, con người có thể khóc, có thể cười, nhưng cảm giác sau cùng đọng lại chính là sự thanh thản.
Có lẽ, điều mà người nhạc sĩ này muốn gửi đến người nghe  đó  là: Cuộc sống  đã làm cho chúng ta luôn luôn bận rộn, và đôi khi chúng ta đã ko có thời gian để nhìn ngắm nó .
Mời thuởng thức!

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

2 ngày du hí

Đúng kế hoạch, 6g sáng qua, chúng tôi rời HN. Đoàn nghỉ ăn sáng ở Sóc Sơn. Phở ngon tuyệt. Quãng 7g30 đón Trương Vĩnh Phúc ở Trung Giã. Thấy 1 đ/c rất "Nông Văn Dền", 2 áo sơ mi hiện cổ, mũ nồi, chân xỏ dép Lào ra đứng bên vệ đường.
Xe rẽ đi tắt ở Ba Hàng, ngắn được 40km. Hơn tiếng thì rẽ ở núi Võ. Suýt lộn đường.
9g có mặt tại Mỹ Yên. Vào ngay nhà thầy Đại Thành. Thầy ốm nên phải vào thăm không thì... chết. Thầy trò gặp nhau. Sơn con thầy mua cả bia về đãi khách. Nhà thầy ở xóm La Hồng, gần La Yến nơi k5 ở thời kì mới lên An Mỹ.
Sau đó về nhà anh Quang bí thư rồi đi Bom Bom. Bọn trẻ ngày nào đi bộ leo núi cả cây số nhưng háo hức. Tới nơi "chuổng cời" ngay, nhảy xuống bơi như ngày nào. Tận 10g30 thì về. Dọc đường chỉ cho anh em thấy nơi ở của k5 ngày mới lên, cạnh con suối lớn (có cây thông bắc qua ngày bị lũ hồi 1965).
Bữa cơm trưa ở nhà anh Quang ngon, vui. Có cả chủ tịch và bí thư mới.
2g xuất phát, rẽ qua Suối Chì nơi đóng quân của k5. Anh em lội bộ lên thăm. Cả quả đồi nay trồng chè. Gặp chị Dương Thị Trình, từng nấu cơm ở C10 (k1), nay sống ở đây. Các bạn Tất Thắng, Triệu tặng chị ít quà. Hẹn sẽ rủ anh em k5 quay lại.
Về Thái Nguyên còn sớm nên tạt vào nhà nghỉ của Nguyễn Thắng. Ai mệt thì ngủ 1 giấc. Đúng 4g vào Trường TSQ Việt Bắc. Chú em Đàm Dũng đã chờ. Gặp 1 lô lãnh đạo mới: Nghĩa chính ủy, Truyền hiệu phó. Anh em xuống thăm Nhà truyền thống, tặng 3 tập SRTKL và bức tranh đá quý ghi nhận chuyến đi.
Tối, nhà trường mời cơm "chuyên đề cá hô" tại nhà hàng. Vui, ngon. Uống rượu "nhà trồng được". Quãng 9g thì về.
Nhóm "ngũ hổ": Tấn Lợi, Nhất Trung, Hoài Lưu, Nhiên, Quốc theo Nông Văn Dền về Trung Giã. Vợ bạn nhất quyết mời cơm nhưng anh em chỉ xin bữa cháo vịt. Ngon quá. Cháu Sơn con trưởng về muộn, kiên quyết mời rượu và bốc phét. Làm vài li cao hổ cốt, thấy đêm ngủ say.
Sáng, Sơn mời ăn phở, uống cà phê. Sau đó phi về Vĩnh Yên. Lợi, Nhiên, Trung thăm cơ sở cách mạng cũ. Sau về thăm "bà chị VN anh hùng" Nguyễn Thị Thiện. Chị em gặp nhau vui. Tạt sang thắp hương cho đại tá Lữ rồi về ăn cơm. Cơm trưa có canh cá nấu diêu, lòng lợn luộc, dưa xào lòng và rượu tay gấu. Ngon, vui.
13g30 rời Vĩnh Yên, 14g30 có mặt tại Hoàng Quốc Việt. Qua thăm phố Trần Tử Bình rồi về Học viện KTQS. Chú Thái Hóa ra đón. Chiều nay đội bóng Những người Bạn sẽ lên chúc mừng Ban giám đốc nhân 45 năm, sau đó đá giao hữu với đội giáo viên khoa Cơ bản.
Chúc vui vẻ và thắng lợi!
(Phần ảnh sẽ post sau).

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Nhờ ngày Hội trường

Có nhiều chuyện tái ngộ cảm động nhân ngày này.

1. Giám đốc Long gặp thầy cũ

Khi lên phát biểu, Giám đốc Long nói: "Thật bất ngờ hôm nay tôi được gặp thầy Châu, dạy Toán ở Sư phạm Vinh cách đây hơn 30 năm, tại ngày hội này. Bao nhiêu năm thầy trò mới gặp nhau. Cảm động lắm! Em xin cảm ơn thầy!...".
Thầy Châu (ngồi bên trái) nghe trò Long phát biểu.


Họp Ban tổ chức đi Đại Từ

Sáng thứ hai, tại Cafe Amy, 27 Trần Bình Trọng, ban tổ chức chuyến đi đã nhóm họp. Có Thắng KV, Việt Dũng, Đại Cuơng và Kiến Quốc.
Sáng nay cánh miền Trung còn lang thang Ninh Bình, thăm Bích Động, Tràng An. Lúc 3g chiều còn cách HN 50km.
Ngày mai đội hình gồm 24 anh em sẽ xuất phát từ HN lúc 6g, đi trên 3 xe. Gồm:
- Xe miền Trung: Tấn Lợi, Nhất Trung, Phan Hoài Lưu, Nhiên. (Đoàn Văn Luyện xin rút vì đi du lịch miền Tây về bị cảm).
- Xe k4: Phi Hùng k3 cùng vợ chồng Thanh Nhân và anh em k4: Vân Hùng Thái "tọ", Đại Cương.
- Xe k5: Anh Quang Việt k2, Trung Quốc k7 cùng anh em k5: Kiến Quốc, Việt Dũng, Hoàng Việt, Dũng Triệu, Tạ Minh, Lương Quốc Minh, Tất Thắng, Thắng KV, Vũ Việt (Nam Định lên).
Đoàn sẽ đón Vĩnh Phúc tại Trung Dã. Đến Ba Hàng sẽ rẽ tắt đi An Mỹ.
Anh Quang đã chuẩn bị đón tiếp, đưa anh em đi thăm thầy Đại Thành, Bom Bom, Suối Chì và ăn cơm thân mật cùng gia đình.
Chiều đoàn sẽ về thăm Trường TSQ Việt Bắc. Hiệu trưởng Đàm Dũng đã lên lịch đón tiếp.
Trên đường về sẽ thăm nhà Vĩnh Phúc.
Chúc chuyến đi thắng lợi!
---------------
Chiều nay, Đức Dũng từ Berlin gọi về, đúng lúc xe miền Trung vừa ra tới nhà 99. Thế là có dịp trò chuyện với Nhất Trung, Tấn Lợi. Ngày mai Dũng theo sát chân đoàn.

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Tin Xuyên Việt (Nhất Trung)

Đoàn Xuyên Việt đêm qua đã tới Vinh và có cuộc hội ngộ với các bạn Quốc Sủng, Thúc Minh. Phải mấy chục năm Tấn Lợi, Nhất Trung mới gặp lại bạn hiền.
Í ới gọi vào SG nhưng anh em "bận" cưới con Đức Thắng (Shengtung Guangda).

Cảm động trước giọng hát và số phận 1 cháu bé (ST: Tiến Thắng, Leipzig)

Đã 1 lần giới thiệu về cháu, nhưng BT5 xin lần nữa giới thiệu sưu tầm của Dương Tiến Thắng!

Tin nhanh: Gặp mặt 45 năm Học viện KTQS ở phía Nam

Sáng 22/10, hàng trăm cán bộ, giáo viên, CNV, chiến sĩ, học viên các thế hệ của Học viện tại phía Nam đã về dự họp mặt kỉ niệm 45 năm ngày truyền thống tổ chức tại KS Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ.
Trung tướng, tiến sĩ KH Phạm Thế Long Giám đốc Học viện bay vào dự. Đây là lần anh dự họp mặt với phía Nam, cảm giác rất vui, rất mới lạ. Từ sớm Tư lệnh QK7 Triệu Xuân Hòa, cựu học viên Học viện, đã có mặt "kí tên" vì phái đi công tác miền Tây.
Thầy trò, đồng đội các thế hệ gặp nhau vui vẻ.
Tư lệnh QK7 cùng Giám đốc Long.

Giao lưu các thế hệ.


Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Viếng Gaddafi (Hùynh Văn Úc)

Vậy là hết cung vàng điện ngọc
Cũng hết rồi lều bạt vàng son
Chỉ còn đây một cái xác không hồn
Bị kéo lê liệu có mòn đường phố.

Ai đâu ngờ ngai vàng sụp đổ
Ai đâu ngờ bão tố lòng dân
Ai đâu ngờ có quả có nhân
Luật nhân quả đến ngày trả giá.

Chết thảm thương, cô đơn, nhục nhã
Tay buông xuôi liệu có còn chi
Còn chứ sao không? Hỡi Gaddafi
Tiếng xấu muôn đời lịch sử còn ghi.


Vui cuối tuần: Tặng các bạn mê bia (ST: Đạt)

Hãy xem người ta khui bia! Nhớ bật loa!

Cánh văn nghệ đã sẵn sàng phục vụ lễ hội 45 năm

Chiều thứ năm, 20/10, 2 NSUT Minh Đức và Thanh Vinh đã vào tới TpHCM.
Sáng qua có "cuộc chuẩn bị" ở Nhà hát QĐ. Mọi chuyện "đơn giản như đi chơi". Dũng sĩ diệt Mỹ Đoàn Văn Luyện (từ Quảng Ngãi vào, có cuộc du hí miền Tây) cũng tạt qua chào anh em.
Chiều tối, Trung tướng Phạm Thế Long Giám đốc Học viện mời cơm cánh phụ trách "phần hồn". Quen nhau cả nên vui vẻ. (Thậm chí Thanh Vinh những năm 1980 sang học ở Nhạc viện Traicopxky, làm công tác đoàn hay bay xuống Minxk họp với bí thư Long). Học viện chiêu đãi 1 chú lợn mọi, có tiết canh đàng hoàng.
Cũng tối hôm nay, giám đốc quyết định sẽ mời tam ca thế kỉ Huy-Thọ-Đức cùng Thanh Vinh đến biểu diễn đúng ngày 28/10 tại HN.

Thêm đôi điều về gà chín cựa (Việt Trung 99)

Ngµy nghØ cuèi tuÇn, anh b¹n th©n ®Õn th¨m tay cÇm tê b¸o Phô n÷ Thñ ®« vui ®ïa nãi: "Anh®äc bµi vÒ gµ chÝn cùa trong sè nµy ®i, ngư­êi ta míi kiÕm ®­ưîc ®«i gµ lµ høng thó l¾m vµ ph¶i phæ biÕn ngay cho mäi ng­êi biÕt, cßn anh lµ L·o ë thñ ®« l¹i nu«i gièng gµ nµy ®· l©u mµ t«i thÊy anh yªn lÆng qu¸! Hay anh theo «ng L·o tö: "tri gi¶ bÊt ng«n, ng«n gi¶ bÊt tri "(1).

NghÜ b¹n m×nh nãi còng ph¶i, sù hiÓu biÕt vµ niÒm vui cña mçi ngư­êi ®­îc gom gãp l¹i vµ råi d·i bµy ®Ó mäi ng­ưêi cïng th­ưëng thøc th× còng lµ ®iÒu nªn lµm.

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Xuyên Việt, ngày thứ 2

Ngày 20/10/2011. Rời Đà Nẵng từ sáng. Đoàn có thêm Phan Hoài Lưu k5 và Nhiên (bạn học sinh miền Nam ở Quảng Ngãi).
15g tới NTLS Trường Sơn. Điện vào SG xác định lại vị trí mộ LS Nguyễn Mạnh Minh k6. Ngay sau đó tìm thấy mộ bạn nằm ở khu Đống Đa, giữa hàng nghìn mộ của các chiến sĩ HN đã hy sinh ở Quảng Trị. Mắt đứa nào cũng cay sè trong khói hương. Minh hy sinh ngày đó trẻ quá.
Nghe tin trong TpHCM, Đoàn Văn Luyện cũng đã gặp được bác Dương Minh Đức và Kiến Quốc tại Nhà hát QĐ. Chiều nay Luyện đi Trà Vinh. Sáng thứ 2 sẽ bay ra HN nhập đoàn.

Video: Thoát chết trong gang tấc (ST: ĐB)

Mời xem video clip này!

Giới thiệu sách mới

Nhân 45 năm ngày truyền thống, Học viện KTQS đã xuất bản cuốn "Mái trường trong ký ức" với gần trăm bài kí, phóng sự, truyện ngắn, thơ, nhạc về những kỉ niệm sâu sắc từ ngày thành lập Phân hiệu 2 Đại học Bách khoa năm 1966. Sách khổ 16x24, với 300 trang được in tại Xưởng in Học viện, sáng sủa, bố cục chặt chẽ.
Tác giả là những cán bộ, giáo viên, học viên các thời kì. Cách viết phong phú, "văn" chứ không cứng nhắc như kỉ yếu. Bạn đọc có thể gặp lại hồi ức của các thủ trưởng nhà trường Lê Phương Cảo, Nguyễn Quỳ cùng nhiều "tay bút sắc", như các bác giáo viên kì cựu: Huỳnh Văn Úc, Ngô Văn Quyết, Nguyễn Xuân Anh, Trần Đình Ngân, Nguyễn Viết Tiến, Nghiêm Sĩ Chúng, Bùi Quang Biêm, Vũ Tự Cường, Đoàn Mạnh Hưng, Ngô Thế Khuề, Đỗ Quang Việt... hay lứa "học viên khóa 1 chữ số" (từ khóa 1 đến 9): Trần Xuân Lăng, Trần Chí Thọ, Lê Chí Hòa, Trần Kiến Quốc, Phan Nam, Hà Văn Công, Hà Huy Dũng, Nguyễn Thanh Minh, Ngô Long Phúc Chiến, Nguyễn Khánh Hòa... Thế hệ trẻ có Nguyễn Việt Thái (k15), Vũ Đình Đãng...
Tuy nhiên vì làm vội nên không tránh khỏi những "hạt sạn". Bìa 1 chưa xứng tầm, phần minh họa chưa thật hay và thiếu nhiều ảnh tư liệu cũ. Nhất là bài thơ "Trở lại Thậm Thình" của Đỗ Trung Việt (học viên Hữu tuyến khóa 3) lại in là của "Hồ Đức Vinh"...
Nhưng dù sao cũng là những cố gắng ghi lại cho dịp 45 năm này.

Thằng bạn già (KQ)

Mấy tuần nay hắn nằm dài trên Củ Chi: "Chuyển xưởng mà. Nhiều việc phải làm quá, không bám không được". Xưởng cơ khí của hắn chuyển từ Gò Vấp về mảnh đất mua được chục năm trước.
Qua tuổi 60, mấy thằng em biết ông anh "quan hệ rộng" nên dí cho vài chức "Tổng" của dăm công ty. Bọn nó còn trang bị cho chiếc iPad, tiện đọc báo mạng và lên blog Bantroi5. "Ở dưới này tao vẫn đọc tin, bài của chúng mày. Nhưng hôm nào hướng dẫn tao comment nhé!".
Biết tin anh em sắp về thăm lại Đại Từ, Hưng Hóa (vì đọc qua mạng), hắn dặn với theo: "Nếu thăm được cả Trại Hòe, Trại Cờ, Phố Thắng thì hay. Tao nhớ lên hôm trước thì hôm sau là chủ nhật, buổi sáng  ra sân đá bóng ngay với chúng mày".

Những biểu hiện của bệnh đột quỵ (ST: Đạt)

 Chúng ta đã đọc thấy trên bảng niêm yết tại bệnh viện, những dấu hiệu của bệnh đột quỵ (heart attack), nhưng có những dấu hiệu “sớm” giúp chúng ta đến gặp bác sĩ gia đình, trước khi bệnh xảy ra?
Các khảo cứu gia đã tìm ra một số dấu hiệu “sớm” của căn bệnh giết người này.
Theo bác sĩ  Jonathan Goldstein, bác sĩ chuyên khoa tim của bệnh viện St Miachael’s ở thành phố Newark, tiểu bang New Jersey thì “trái tim và các động mạch là một bắp thịt lớn. Khi bắp thịt này bắt đầu suy sụp, thì có những dấu hiệu báo trước, đến từ các bộ phận khác trên cơ thể”.
Sau đây là năm dấu hiệu của bệnh tim sắp sửa đến. Cũng theo khuyến cáo của bác sĩ Goldstein thì nếu bạn thấy hai hay nhiều trong số 5 dấu hiệu sau đây xuất hiện, thì nên gặp bác sĩ gia đình là vừa.

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Kế hoạch du hí từ ngày 26 đến 29/10/2011

Ngày 26/10:
- 5.30: tập trung tại 99 Trần Hưng Đạo. Ai đi xe máy thì gửi tại đây.
- 6.00: xuất phát theo đường qua Nội Bài, Sóc Sơn.
- 7.00: đón Vĩnh Phúc ở Trung Dã (ngoài đường quốc lộ).
- 8.00: đến Ba Hàng, rẽ trái đi An Mỹ, Đại Từ (gần hơn 40km).
- 9.00: đến An Mỹ, về thăm Suối Chì nơi đóng quân của k5 (năm 1966-67). (Anh Quang đón và đưa đi thăm).

Bạn Trỗi miền Trung đón tiếp nhóm Xuyên Việt (Nhất Trung)

Chiều nay đúng hẹn, chúng tôi đã ra đến Đà Nẵng.
Buổi tối, Trưởng BLL miền Trung Võ Minh Ấn đã tổ chức tiệc đón bạn Trỗi.
Có 1 điều không phải ai cũng biết, thực ra là Hoàng Thanh k7 có ý định tổ chức mời anh em Trỗi miền Trung gặp mặt tại quán Mộc Lan (của Lợi k7 xăng dầu đã mất) vào ngày mai. Nhưng vì các bạn Quảng Ngãi, Quy Nhơn ra nên làm sớm hơn. 14 lính Trỗi ở Đà Nẵng cùng vợ con, nên "tổng vệ sinh" là 25 người có mặt. Vui vẻ nâng ly chúc chuyến Xuyên Việt thăm bạn bè, về với cội nguồn thắng lợi.
Từ mai, Phan Hoài Lưu k5 sẽ nhập đoàn, trực chỉ Thủ đô. Mọi kế hoạch thăm viếng LS Trỗi cùng bạn bè đã được ghi đầy đủ trong SRTKL tập 3.
Chúng tôi sẽ thường xuyên có tin trên BT5.
Phóng sự ảnh đây!

Phóng sự: Xuyên Việt, Thu 2011 (Nhất Trung, Quy Nhơn)

Ngày 20/10:
Sáng, đi xe đò từ Quy Nhơn ra Quảng Ngãi. (Quan CSGT cũ mà, bắt xe nhanh như chớp(!) nhưng trả tiền đàng hoàng!). Đã gặp Tấn Lợi. Chiều nay, 14g, 2 tên phi ra Đà Nẵng. Tại đó kết nạp thêm Phan Hoài Lưu.
Trương Đông Nhân (từ TpHCM) không tham gia được vì má vừa vào viện cấp cứu. Còn dũng sĩ diệt Mỹ Đoàn Văn Luyện k6 cũng không đi được vì phải tổ chức đám cưới cho con.

Cá to khủng! (ST: Quang Việt)

Mời xem!!!

Tin mừng

Bạn Nguyễn Đức Thắng k5 (tức: Sấng thông Quảng ta, Xỉn tu lin quảng ta, 1 chòm lông thần thông quảng đại) mời các bạn k5 tới dự tiệc báo hỷ, mừng con gái Hạnh Hoa kết duyên cùng chú rể Hữu Đức.
Thời gian: 17g30', thứ bảy, 22/10/2011.
Địa điểm: Nhà hàng Hương Sen, 18D Cộng Hoà, P4, Tân Bình, TpHCM.
Hân hạnh đón tiếp!
(Không quên, sáng thứ bảy 22/10/2011, gặp mặt 45 năm Học viện KTQS tại phía Nam).  

Khám phá mới về gạo lức (ST)

Mời đọc!!!

Nụ cười bộ đội (ST: Đạt)

- Chuyện 1.
- Chuyện 2.
- Chuyện 3.
- Chuyện 4.
...

Vì sao cháu có tên Nhật Nam ? (Trần Đình Ngân, Berlin)

Nhân 45 năm ngày thành lập Học viện KTQS 
(Bài mới gửi về sáng 20/10/2011 - BT5).
                                                                                  
Đọc phóng sự ảnh "Đi Bảo Lộc“của Trần Kiến Quốc, viết xong một Comment (cho Báo liếp BTK5) nhưng cái tên Nhật Nam cứ vang lên trong đầu tôi, nhắc về những kỷ niệm với Đoàn Mạnh Hưng.
Tôi và Hưng, hai anh em thân  nhau ở Đại học KTQS nhưng biết nhau từ trước đó vì tôi là bạn với anh trai Hưng. Khi Hưng-Liễu cưới nhau, tôi là ông anh chơi thân với cả hai vợ chồng. Đoàn Mạnh Hưng  học cùng khoa Vô tuyến điện tử với Trần Kiến Quốc.
Hai khoa K2 và K3 là đình đám nhất của Đại học KTQS, nên mấy anh em gần gũi cũng đình đám nổi tiếng chẳng kém. Việc giảng dạy, học hành thì chả kể làm gì vì Ngân, Giao năm nào cũng được khen là thầy giỏi. Nghi, Hưng, Quốc, Nghĩa  học xong đều, được giữ lại trường làm nòng cốt. (Kiến Quốc là một trong vài ba "Chiến sỹ quyết thắng“ (nháp! - đang đề đạt với trên) hiếm hoi cấp trường vì không ít hơn ba lần liên tục là "Chiến sỹ thi đua")…

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Các sinh viên là Tăng ni học hành ra sao?

Mời tham khảo!

Ông em lên to

Sáng nay đọc Bee  biết tin chú em Võ Văn Tuấn "thiếu tướng-phi công" (chú in trong card-visit thế!), vừa được Nhà nước gắn thêm 1 sao và được giao nhiệm vụ Phó tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN.
Võ Tuấn (anh em thân vẫn gọi chú như vậy!) là con cụ đại sứ Võ Văn Sung, từng công tác ở Paris và Tokyo. Chú em thân với cánh ACC (các bác Bùi Vinh, Trần Thắng Lợi...). Ngày còn làm trung đoàn trưởng Su ở sân bay Thành Sơn, Phan Rang, tôi có tạt qua chơi trong 1 chuyến xuyên Việt.

Chuyện cười: Hột Nào? (ST: Đạt)

Người lính gác trước điện Buckingham Palace, England bị đem ra tòa xử tội vì đã vi phạm luật lệ của Hoàng gia là bỏ chạy trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Quan tòa phán rằng : "Anh có nhìn nhận tội của anh là đã bỏ chạy trong lúc cần  phải đứng nghiêm?!  Là một trọng tội sẽ bị án tử hình!!".
Anh lính : " Thưa quan tòa, tôi nhận tội vì tôi biết đây là một hành động làm mất thể diện của quân đội Hoàng gia".

Cuộc chơi quốc tế (Huỳnh Văn Úc)

Tôi muốn thông tin đến các bạn về hai cuộc chơi quốc tế.

1/ WorldSkills London là cuộc thi tay nghề thế giới được tổ chức hai năm một lần tại London Vương quốc Anh thu hút hàng ngàn thợ trẻ từ hơn 50 quốc gia đến tranh tài. Năm nay cuộc thi lần thứ 41 được tổ chức trong 4 ngày từ ngày 5 đến 8 tháng 10/2011. Đoàn Việt Nam có 13 thí sinh tham dự ở 12 lĩnh vực nghề giành được 7 chứng chỉ tay nghề.

- Giỏi đấy chứ!
- Không giỏi. Nên nhớ là 7 chứng chỉ chứ không phải huy chương. Đoàn Việt Nam chẳng có huy chương nào. Còn chứng chỉ thì Hội thi đã cấp 950 cái cho 50 quốc gia tham gia cuộc thi.

Văn phòng Google, nơi làm việc thiên đường

Mời đọc!

Đi xe bus

Mỗi tuần vào sáng thứ bảy, cháu có tiết học Anh văn ở dưới Gò Vấp. Sớm ba đưa đi, trưa tự đi xe bus về bến gần nhà, ba ra đón. "Làm như thế để con làm quen nhiều hơn với xã hội, làm quen với đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng và con sẽ có bản lĩnh khi ứng xử", đó là nguyện vọng của mẹ cháu.
Từ đường Nguyễn Oanh về công viên Gia Định có 2 tuyến xe: số 3 và 59. Vậy là có 2 lựa chọn. Vé cũng chỉ 3 ngàn. Xe không thật đông (vì lần nào ba ra đón cũng quan sát), cứ 10' có 1 chuyến.
Có máy iPod, cháu cắm tai nghe nghe các bản nhạc yêu thích. Khi về thấy an toàn chứ không bị kẻ nào dòm ngó. (Cũng không ít lần cháu muốn được ba đưa xe xuống đón tận lớp, nũng nịu, kì kèo không đi xe bus nhưng ba rất cương quyết).
Vừa rồi thấy bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng yêu cầu cán bộ, CNV phải đi xe bus ít nhất 1 tuần 1 lần. Nhưng khi đọc Dân Trí, Bee... về phản hồi với ý kiến này, thấy có những bài viết về cảnh nhốn nháo khi đi xe bus ở HN, nhất là tệ nạn trộm cắp.
Cả năm nay chưa thấy cháu phàn nàn vụ này. Hay là trong này đi xe bus có khác?
Mời đọc!!!

Mù Cang Chải cảnh đẹp và con người

Mời đọc!!!

Hoàng Quang đương kim Chủ tịch... (tin từ Leipzig)

Mời các bạn xem bạn ta ở tuổi 60 mà được tín nhiệm bầu là Chủ tịch...!

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Hoàng Quang với tin từ Leipzig

Mời các bạn đón xem Việt kiều ta ở Leipzig hoạt động văn hóa văn nghệ!

10 ĐIỀU XẤU CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI (ST)

1/ Người VN thiếu tự trọng
2/ Ích kỷ chỉ muốn hưởng cho riêng mình mà thôi
3/ Thiếu giáo dục tập thể
4/ Quen thói sống lười biếng tại quê nhà.
5/ Luôn luôn đến trễ hơn giờ hẹn
6/ Hèn nhát trước người ngoại quốc, chỉ ăn hiếp người VN.
7/ Lươn lẹo và lưu manh nhưng lúc nào cũng khoe là ông này bà nọ.
8/ Sống không thực tế.
9/ Không chịu học những cái hay của người bản xứ (luôn luôn chửi bới họ)
10/ Ai ra giúp cộng đồng, dù tốt hay xấu cũng đều bị chửi (người VN ít khi nào sinh hoạt cộng đồng, nhưng coi chửi bới và moi móc những điều ty tiện của nhau là hay).
Lời thật mất lòng –Ôi, người Việt Nam!

Nó đi là 1 sự giải thoát

Sáng qua, nhận được tin nhắn của Nam "đen" và Đạt "bột" báo: Công Bình mất sáng nay, 15g đưa ra chùa Phật Quang ở đường Đào Duy Từ Q10, 6g sáng 19/10 truy điệu. Chuyện của thằng em dần tái hiện...

Người mẹ

Một sáng, khi mở cổng thấy có bà cụ đang tựa lưng vào cửa nhà đối diện. Cụ ngoài 80, tấm lưng còng xuống, trên tay là túi ny lông có mớ rau. Chắc cụ vừa đi chợ về. Ngồi nghỉ một lát, cụ chống tay vào đầu gối, kéo cái tấm thân già lên rồi chậm dãi đi về cuối phố. Nhà cách chợ có vài trăm mét, nhưng phải chia ra từng đoạn, vừa đi vừa nghỉ. Chợt nghĩ, cụ là mẹ của ai đó thì người đó còn hạnh phúc.
Đâu đây văng vẳng giai điệu của "Bông hồng cài áo"!

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Nói không với phong bì !!!

Hãy xem bài này ở Bee!!!

Cái hay của từ vựng tiếng Việt

Mời đọc!!!

Chuyện quá là lạ!!! (ST: Đạt)

Chả ai nghĩ, cháu bé 4 tuổi mà khỏe và làm được những việc cơ bắp như thế! Mời xem!!!

Người HN ở SG: NSUT Quốc Trụ

Nghe tên ông đã lâu nhưng phải đến gần đây mới giáp mặt. Chả là hôm đó anh Dương Thanh mời khách từ HN vào (Minh Đức, Thanh Vinh, Quang Huy), tôi được "ăn theo". Vô tình cánh nghệ sĩ gặp nhau ngay cửa Saigon Pearl, họ nhận ngay ra bác Quốc Trụ "đồng nghiệp"; và cũng vô tình mà cả 2 nhóm cùng tới 1 địa chỉ. Vậy là chủ nhà Dương Thanh cũng thân thiết với NSUT Quốc Trụ.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Thông báo cuối cùng về gặp mặt 45 năm Học viện KTQS tại phía Nam

Sáng chủ nhật, ban tổ chức gặp mặt truyền thống đã họp lần cuối, thông qua nội dung của buổi gặp mặt.
Trân trọng kính mời các cán bộ, giáo viên, CNV, chiến sĩ và các thế hệ học viên Học viện KTQS tại phía Nam về dự gặp mặt truyền thống.
Thời gian: từ 9-14g ngày thứ bảy 22/10/2011.
Địa điểm: KS Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TpHCM.
Đề nghị CLB Bạn chiến đấu Học viện phía Nam, BLL các khoá, các đầu mối QK, QĐ, trung tâm... thông báo tiếp đến từng thành viên.
Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản: ĐOÀN MẠNH HƯNG, 117129729, NGÂN HÀNG TM Á CHÂU.

Tài năng (ST)

Đã chuyển video clip này sang Hanoiphuongnam.

Chị em Brazil và bóng đá! (ST)

Xin mời xem tiếp bên Hanoiphuongnam và mời bình loạn!


....

Trang thơ: Bạn và Bè (Nguyễn Thọ Chân)

Thích đọc, viết và cả làm thơ - đó là đam mê của cụ Chân. Hôm đến chơi, chúng tôi đã chụp được bài thơ của cụ được ghi lại trên giấy dó với lối viết thư pháp mới.
Xin trân trọng giới thiệu!

BẠN VÀ BÈ
Nghĩa tình thư thả lục ra coi
Chung thuỷ thử xem được mấy người
Ở đời, hai thứ Bè và Bạn
Bè chẳng thiếu chi - Bạn hiếm hoi
Bè chẳng cần tìm - Bạn được soi
Trong cơn bĩ cực, Bạn đôi người
Còn khi thuận gió - Bè nhan nhản
Gần Bạn, xa Bè - đỡ lẻ loi!

Đọc báo mạng chủ nhật

Nguời mẫu, chân dài và số phận!

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

"Chốt hạ" kế hoạch du hí Bắc kỳ

* Ngày 25/10: hội quân tại HN (có thể tại Học viện KTQS, vì buổi chiều có giao hữu bóng đá và "tiệc có lợn mọi").

Họp mặt Bạn Trỗi k4 phía Nam (ghi nhận của bạn Trỗi k5)

Bạn bè gặp nhau ngay từ nơi gửi xe. Sau, cảm động hơn vì lên phòng tiệc đã thấy thầy Trọng, chị Quyên, thầy Trần Chánh Điền có mặt sớm hơn học trò.
Bạn Trỗi từ xa đến có: Hữu Thành từ HN (kèm theo mấy thùng R Quảng Trị); Chí "hâu" từ Huế, bác sĩ Thủy "bều" từ Quy Nhơn, bác sĩ "Lê Kích" từ Biên Hòa về.
Cảm động hơn sau 11g30 có thầy  Đoan (dạy Toán) mới từ HN chuyển vào, cũng đến dự.
Trưởng ban DM khai mạc.


Về xe La Dalat made in Vietnam

Đây là sưu tập của 1 anh bạn đang định cư ở nước ngoài viết về xe La Dalat (Xitroen) do VN sản xuất. Khi đọc có 1 số ngôn từ không thật hợp nhưng BT5 vẫn giữ nguyên văn. Mong bạn đọc thông cảm!
Mời đọc!

Trộm cắp, đi du lịch ở Ytali phải chú ý (ST: Đạt)

Mời xem!!!

Thăm cụ Nguyễn Thọ Chân (tiếp)

Ủy viên TW dự khuyết Đại hội 3
Cụ được bầu vào TW khóa 3 (là ủy viên dự khuyết) năm 1960. Trên bức tường cụ còn treo bộ ảnh Bác Hồ đến dự họp TW lần cuối vào năm 1969. Có thể nhận ngay ra 1 số cụ ngồi hàng đầu: cụ Văn, cụ Nguyễn Duy Trinh, cụ Hoàng Quốc Việt, Văn Tiến Dũng, Nguyễn  Văn Chân...

- Chú nhớ lần gặp đó Bác bảo: "Bác tuổi đã cao, sức đã yếu, nên xin nghỉ TW". Ít ngày sau Bác đi. Số TW khóa 3 cả nước đến nay chả còn mấy người. - Cụ tâm sự - Ở TpHCM còn có chú, ông Võ Chí Công thì vừa đi. Miền Trung còn trung tướng Nguyễn Đôn. Miền Bắc còn cụ Văn, cụ Hoàng Anh, bà Hà Thị Quế, ông Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Chân, Đỗ Mười... Chắc không quá chục người.

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Thư cuối tuần gởi ai đã và sắp đến tuổi già (ST: Đạt)

Bí  Quyết của Tuổi Già

Trước   khi đến tuổi trung niên - Đừng sợ hãi !
Sau tuổi trung niên- Đừng tiếc nuối   !
Hãy tận hưởng cuộc đời khi có thể

Thăm cụ Nguyễn Thọ Chân

Anh Chiến báo cáo Blog Bantucondao với cụ Chân.
Sáng qua, anh em tôi hẹn đến thăm cụ Chân. Vừa lọc xọc ở cổng đã thấy cụ ra trong áo pull, quần xoóc. Cụ năm nay đã 91, nhanh nhẹn, khỏe mạnh. "Chú vẫn bơi đều đấy chứ?", "Ừ, 600m/ngày, từ thứ 3 đến thứ 7".
Thế rồi chú, cháu tâm sự. Lần này đến báo cáo cụ về blog Bantucondao3045, trong đó có rất nhiều thông tin về các cựu tù Con Đảo do cụ cung cấp. Trí nhớ cụ tuyệt vời, cho đến này chỉ cần suy nghĩ 1 lúc là đọc ngay ra tên và đặc điểm bạn bè, đồng đội.


Thông tin khách hàng: Bị nuốt thẻ ATM

Từ cuối 2010, các ngân hàng thuơng mại đã thống nhất dùng loại thẻ ATM "liên ngân hàng". Vậy là rất tiện cho khách hàng, có thể rút tìền ở bất kì ATM của bất kì ngân hàng nào mà không cần dùng ATM của chính ngân hàng mình mở thẻ. Ấy vậy cũng lắm "rắc rồi hệ thống" mà, theo tôi, ngay cả các nhân viên ngân hàng còn ú ớ khi làm việc với khách bị "nuốt thẻ". Vốn có thể xanh của Eximbank và có thể xài ở Vietcombank (VCB), lần này tôi là nạn nhân.


Rèn ý chí

Với tuổi "sáu sọi" chúng ta môn thể thao bơi lội có lẽ là phù hợp nhất. Chả thế Hà Huy Dũng, Lê Hồng Tân... mấy anh em k5 đã rủ nhau đi bơi từ lâu ở bể bơi Rạch Miễu, Bình Thạnh. Còn như anh Chí Quang k4, Anh Minh k3 thì "nhà nghề" bơi lặn rồi, có hẳn CLB Scuba.

Gửi Bantucondao3045 mấy thông tin về cựu tù dân Cà Mau (Hà Mèo)

Xin gửi mấy thông tin về các cựu tù chính trị 30-45:
- LÂM THÀNH MẬU (1898 - 1942)
- PHẠM HỒNG THÁM (1902 - 1978)
- TRẦN VĂN THỜI(1902 - 1942)
- PHAN NGỌC HIỂN(1910 - 1941)
qua web sau:
http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/html/news_detail.php?nid=146

Những cuộc đổi họ lớn (tiếp)

3. Họ Mạc đổi thành nhiều họ 
Mạc Đăng Dung thuộc dòng dõi Mạc Đỉnh Chi, đỗ cử nhân võ và làm đô chỉ huy sứ năm 1508 (mậu thìn), nhờ thời thế dần dần được các vua nhà Lê tin dùng, thăng dần lên chức thái phó tiết chế các doanh quân thủy bộ, tước Nhân Quốc Công triều vua Lê Chiêu Tông (trị vì 1516-1522). Quyền hành càng ngày càng lớn, Mạc Đăng Dung lấn ép vua Lê và cuối cùng đảo chánh lật đổ vua Lê Cung Hoàng (trị vì 1522-1527), tự mình lên làm vua tức Mạc Thái Tổ (trị vì 1527-1530) lập ra nhà Mạc.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Công trình mini về Huế mộng mơ

Một công trình do tư nhân tự làm với 1 tình yêu quê hương cháy bỏng đáng xem!

Cục An ninh Quốc gia Ba Lan tấn công mafia Việt Nam

Tác giả: Piotr Nisztor

Lời người dịch: Một chiến dịch điều tra mang tính quốc tế liên quan tới trốn thuế và rửa tiền diễn ra hôm đầu tháng vừa rồi. Gần 30 người bị bắt trong đó có người Việt Nam. Đặc biệt, một người Việt hơn 40 tuổi được cho là sếp của đường dây này.
Vụ việc gây hoang mang, lo ngại trong cộng đồng. Đã có nhiều đài báo Ba Lan đưa tin về sự kiện này, nhưng hôm nay trên tờ Rzeczpospolita có một bài tường thuật khá chi tiết, trong đó có nhiều tình tiết liên quan tới quá trình điều tra, qua lời kể của viên sĩ quan Cục An ninh Nội bộ (ABW).

Học viện KTQS 45 năm xây dựng và trưởng thành

Đại học KTQS năm xưa, nay là Học viện KTQS (tên giao dịch: Đại học Lê Quý Đôn), trải qua 45 năm xây dựng và phát triển.
- Ngày 28/10/1966, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Tạ Quang Bửu đọc quyết định thành lập Phân hiệu II - Đại học Bách khoa.
- Ngày 18/6/1968, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 88/CP, chuyển Phân hiệu II - Đại học Bách khoa thành Trường Đại học KTQS.
- Ngày 15/12/1981, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 412/QP đổi tên Trường Đại học KTQS thành Học viện KTQS.




Tin họp mặt

1. Họp mặt Đà Nẵng:
Nhân kỉ niệm 46 năm ngày thành lập trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi (15/10/1965-15/10/2011), Hoàng Thành k7 mời các bạn Trỗi cùng gia đình ở khu vực miền Trung tới dự họp mặt từ 18g ngày 18/10/2011 tại nhà hàng Mộc Lan, 36 Lý Thường Kiệt, q. Hải Châu, Đà Nẵng. (Phan Hoài Lưu).

2. Họp mặt k4 tại TpHCM:
Từ 9g sáng thứ bảy, 15/10/2011, BLLk4 tại TpHCM tổ chức họp mặt truyền thống. Địa điểm: Nhà hàng Điện ảnh Sake, 1 Phan Đình Giót, Tân Bình, trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất. (Bùi Dũng Sô).

Những cuộc đổi họ lớn trong lịch sử (Trần Gia Phụng)

1. Từ họ Lý ra họ Nguyễn
2. Họ Trần qua họ Trình 
Đầu năm 1226 (tháng 12 năm Ất Dậu), Trần Thủ Độ tổ chức đảo chánh lật đổ nhà Lý, đưa Trần Cảnh lên ngôi tức Trần Thái Tông (trị vì 1226-1258), lập ra nhà Trần (1226-1400).

Y học thường thức: Bài thuốc giảm mỡ máu, Cholesterol... (ST)

Mời tham khảo!!!

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Xem phim "Hà Nội trong mắt ai"

Mời xem!

Dự kiến kế hoạch Xuyên Việt, thăm nơi đóng quân cũ và các LS của bạn Trỗi k5

- Theo kế hoạch, Kiến Quốc sẽ bay ra HN sáng 23/10/2011. Cánh xuyên Việt bằng xe con từ Quảng Ngãi (Tấn Lợi, Nhất Trung, Đông Nhân, Đoàn Văn Luyện) sẽ nhập với cánh HN vào chiều ngày 25/10 tại Học viện KTQS, 100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy.
- Ngày 26/10: đi Thái Nguyên.
Sáng 5.30 đi thẳng An Mỹ, Đại Từ: thăm doanh trại k5 ở Suối Chì, thác Bom Bom, khu di lịch sinh thái, nghỉ trưa, thăm thầy Đại Thành. (Sẽ báo truớc cho anh Quang chuẩn bị).
Chiều ghé thăm Truờng TSQ Việt Bắc, tặng sách "Sinh ra trong khói lửa" tập 2, 3 cùng băng đĩa. (Sẽ báo trước cho Đàm Dũng Hiệu trưởng).
Tối về nghỉ nhà bạn Phúc ở Trung Dã.
- Ngày 27/10:
Sáng từ nhà Phúc đi Vĩnh Yên: thăm truờng Cơ khí Vĩnh Yên, thăm Vĩnh Tuờng.
Trưa về Khu 125 Học viện KTQS.
Tối ăn cơm tại nhà chị Thiện, bà chị VNAH.
- Ngày 28/10: Trở về HN.
- Ngày 29/10 (thứ bảy):
Sáng đi Trung Hà (nay là Trường Công binh), Hưng Hoá thăm doanh trại cũ (nay là Lữ đoàn Công binh QK2), "cơ sở cách mạng" và thầy Nguyễn Chí Tâm.
Chiều về thăm làng cổ Đuờng Lâm, rồi về cơ sở VHTT của Sùng Hải k8 ở thị xã Sơn Tây.
- Về tài chính: theo nguyên tắc "lệ quyên" và "campuchia".
- Xe cộ: xe 7 chỗ Tấn Lợi, Thắng, Quang Bắc...
- Khi đoàn Tấn Lợi, Nhất Trung trở về sẽ ghé thăm Ngã ba Đồng Lộc, NTLS Truờng Sơn (thăm bạn Nguyễn Mạnh Minh k6), NTLS Ái Tử (thăm bạn Cuờng "mèo" k5), Thành cổ Quảng Trị (thăm bạn Nguyễn Lâm, Doanh "mán" k5), NTLS Huơng Thuỷ (thăm bạn Đặng Đình Kỳ k7).
Các bạn có thể tham gia đăng kí để xếp xe!

Một vấn đề quốc gia, nên biết

Mời xem!!!

Khó tin, khó tin quá! (ST: ĐB)

Click vào đây, xem video clip này!
http://d.yimg.com/kq/groups/14982551/2041501004/name/33661-TerrificIllusion.wmv

Chương trình văn nghệ chào mừng 45 năm Học viện KTQS

Như vậy về cơ bản chương trình đã được gút.
Từ HN vào có 2 NSUT Dương Minh Đức và Thanh Vinh.
Tại TPHCM có NSUT Quốc Trụ; NS nhạc cụ dân tộc (sáo, nhị) Trần Hùng cùng các học trò của thầy Đức.
Các CCB và cán bộ, giáo viên, CNV, chiến sĩ và học viên các thời kì sẽ được thưởng thức các tác phẩm kinh điển, truyền thống để nhớ về 1 thời.
Chúc cho cuộc gặp mặt truyền thống ngày 22/10/2011 tại KS Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, TPHCM sẽ thành công!

Không ảnh SG xưa và nay (ST: Đạt)

Mời xem không ảnh đẹp theo thời gian!

Những nhà tiên tri bí ẩn 2 (Tiến "gù")

 Có những người bình thường cũng có khi có được khả năng ấy

1-/ Báo chí Mỹ đã từng đăng một tin khá lạ lùng về một nữ nhân viên kỳ cựu trong đội cứu hỏa thuộc tiểu bang Georgia,  đại úy  Becky Denlinger.
Ngày 8/11/1989 trong một giấc mơ khủng khiếp, bà thấy toàn thể nhân viên trong đội cứu hỏa của mình được huy động đến cứu chữa khẩn cấp một tòa cao ốc đang bốc lửa vì bị một máy bay phản lực đâm nhào vào. Cảnh tượng thật hỗn loạn và có rất nhiều người bị thương, tiếng la hét và một tiếng nổ kinh hoàng. Kinh hãi tỉnh dậy, mồ hôi tỏa khắp người, bà kể lại giấc mơ kỳ lạ cho các nhân viên trong đội cứu hỏa nghe. Nhiều người kết luận rằng đó là hiện tượng tự kỷ ám thị mà thôi.
Nhưng chỉ sau đó không đầy một giờ, toàn bộ đội cứu hỏa của Becky Denlinger phải tức tốc lên đường cứu chữa một đám cháy lớn tại một cao ốc ở cách chỗ họ 60 km. Một phản lực của hải quân Mỹ đã bị nổ và đâm vào tòa nhà làm phát ra đám cháy lớn, khiến nhiều người bị thương và hai người thiệt mạng.   

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Cầu truyền hình 50 năm Huyền thoại đường HCM trên biển

Đầu cầu Phú Yên.
Chiều nay từ 17.30 trên HTV9 và các đài Cà Mau, Phú Yên... có cầu truyền hình nhân kỉ niệm 50 năm Đường HCM trên biển. Chương trình thật xúc động!
Vì có đầu cầu ở Cà Mau, bến Vàm Lũng, nên tôi có nhắn tin hỏi xem cô Đàm Thơ có dự? Cô trả lời: Cô không được mời nhưng hôm qua xem phóng sự có gặp lại Tâm (Đồ Sơn), nguyên chiến sĩ Tầu không số, đang phát biểu và nhà đài cũng giới thiệu về Tâm. Tâm trở lại Đất mũi cùng cả trăm CCB Tầu không số. Tiếc là cô không biết tin nên không gặp được Tâm. Hơn nữa bến Vàm Lũng cách Tp Cà Mau khá xa, quãng 40km.
Đúng là tiếc thật vì đi cả quãng đường xa như thế, từ Đồ Sơn vào đây, đó cũng là cơ may hội ngộ hiếm!

NHỮNG NHÀ TIÊN TRI BÍ ẨN 1 (Tiến "gù")

1- Ở Thụy Điển có một người "thấy được tương lai" nổi tiếng khác là Emanuel Swedenborg. Sinh năm 1688 và mất năm 1772, ông có hiểu biết sâu sắc ở rất nhiều lĩnh vực, từ khoa học, thiên văn, tôn giáo, toán học, lịch sử, địa chất đến đại dương, sinh học, cơ khí, vũ khí, tàu bè... Nhà tiên tri này được coi là nhà bác học của thế kỷ 18. 
Ông đã làm các thành viên trong gia đình vô cùng kinh sợ khi đang dùng bữa tối, ông bỗng giật mình nói to: “Đang có trận hỏa hoạn lớn xảy ra tại Stockhom" (Stockhom là quê hương của ông). Điều kỳ lạ là nhà tiên tri này đang ở cách Stockhom những 500 km. Thậm chí, nhờ “thần nhãn” của mình, Emanuel còn biết đám cháy đã lan đến đâu, ông tả chính xác việc đám cháy bị dập tắt như thế nào và thở phào nhẹ nhõm khi “nhìn thấy” đám cháy được dập khi chỉ còn cách nhà mình vài ba ngôi nhà nữa thôi! 

10 cư dân tiêu biểu của Thủ đô

Có cả nhạc sĩ Phạm Tuyên và sư cô Đàm Lan.
Mời xem !!!

10 mỏ dầu lớn nhất thế giới (ST)

Có mặt trong danh sách là những mỏ dầu siêu lớn  với trữ lượng lên đến hàng tỷ thùng. Mỏ dầu lớn nhất thế giới hiện đang  thuộc về khu lòng chảo Piceance và Uinta (Mỹ) với khoảng 1.525 tỷ thùng  và 1.320 tỷ thùng. 
Mỏ dầu Ferdows (Iran)
Ngày  nay, việc tìm hiểu lượng dầu mỏ trên thế giới còn bao nhiêu và ở những  đâu đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mới đây, tạp chí Wall  Street đã đưa ra danh sách 10 mỏ dầu lớn nhất thế giới. Mặc dù phụ thuộc  vào nguồn dầu mở nước ngoài nhưng thực ra Mỹ là nước có trữ lượng dầu  mỏ lớn nhất thế giới. Trên thế giới hiện có trên 40.000 mỏ dầu, đa phần  là những mỏ tương đối nhỏ. Trong đó chỉ có 100 đến 125 mỏ dầu lớn và  siêu lớn chiếm gần 50% trữ lượng dầu toàn thế giới. Một mỏ dầu lớn  thường có trữ lượng trên 500 triệu thùng, còn mỏ siêu lớn thì chứa trên 5  tỷ thùng dầu.


Cười đi! (ST: Đạt)

1. Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.
Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu!

Ngày giải phóng Thủ đô, gặp người HN gốc (KQ)

Ông là NSND Trần Hiếu. Chả là trong chương trình văn nghệ 45 năm Học viện KTQS có dự kiến khách mời là ông, nên tôi hẹn đến chơi và có lời. Ông sống ở tầng 5 chung cư mới của Bộ đội Biên phòng gần chợ Tân Sơn Nhất.

Dân HN gốc
Đã 76 tuổi nhưng vẫn tráng kiện, ông rỉ rả: "Anh (ông vẫn xưng với chúng tôi thân tình như vậy vì là thầy của bạn tôi - NSUT Dương Minh Đức) vốn là dân Ngõ Trạm hồi 1945, rồi về Hàng Lọng (sau 1954 đổi là Nam Bộ rồi nay là Lê Duẩn) ngay ngã 3 với Nam Ngư... Xa HN nhưng vẫn nhớ HN vì cả tuổi trẻ mình gắn với thủ đô...".
76 rồi nhưng vẫn mê ca hát: "Nghiệp rồi mà em. Cái nhóm "Ngôi sao ban chiều" của bọn anh có khoảng 30 vị, đi biểu diễn đều đều khoảng 18-20. Từ ngày 28 này có chuyến "xuyên nửa Việt", biểu diễn ở Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết rồi Đà Nẵng; mà toàn tác phẩm truyền thống và kinh điển nhé, như Serenad chẳng hạn", rồi ông cất giọng "Đợi chờ em....".

Chỉ con gái Nhật mới làm được (!) (ST: Quang Việt)

Mời xem!!!

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Có thư chị Lư Mỹ Niệm

... May hom truoc sau khi nghi Quoc khanh, ve nha doc bai "Cai nhau.. co van hoa" cua cac ban gui, thay vui!!! Nhung vi ban nen chi doc qua, mai den hom nay moi doc tu dau den cuoi. Cam nhan bai viet rat hay. Vua doc lai chi vua nho lai hoi nho song o Ha Giang, cung duoc nghe rat nhieu ba gia cai nhau nhu vay. Tuy la "CA~I" , nhung thay duoc cai dac sac cua van hoa dan gian, lam cho nguoi nghe cam thay vui tai ma bat cuoi; nhat la giong van rat van. Do cung la bai hoc van hoa, co the in ra cho sinh vien doc khi dang hoc tieng Viet. Cam on cac ban da mang lai cai VUI, cho chi duoc CUOI thoai mai.

Thư giãn (ST)

Mời xem!!!

Cãi nhau... có văn hóa (ST)

Có lẽ, các bạn đều đã từng nghe các bà các chị chửi. Đứng bên hàng rào, cạnh cổng hay quán nước đầu làng, không cần đạo cụ, chẳng cậy micro, chửi có bài có bản, có lớp có lang, có lên bổng xuống trầm kèm vũ đạo vung tay, chống nạnh, vỗ bẹn, tốc váy… Độc diễn nhiều giờ liền, chẳng kém opera, hơn xa kinh kịch.
Có bà chửi rằng:
Cao tằng tổ đĩ, cao tằng tổ khảo, cố tổ gia tông cả ông, cả bà, cả cha, cả mẹ, chú bác, anh em, họ nội họ ngoại, xa gần ân ái, họ gái họ trai, dưới âm phủ đội mũ mà đi lên, trên thiên đàng xếp hàng đi xuống, bay hãy vén mái tai, gài mái tóc, đặng chống tai lên cho rõ, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp để mà nghe tao chửi đây này... Hừm...


Phát minh mới: Máy ép xác người ra nước (ST: Đạt)


Một nhà tang lễ ở Florida, Mỹ vừa giới thiệu một cách kỳ lạ để thay thế hỏa táng hoặc chôn cất người chết. Đó là dùng một chiếc máy để hóa lỏng xác chết thành một thứ xi rô màu nâu. Người sáng lập Resomation là Sandy Sullivan.

Chiếc máy bằng thép không gỉ có thể phân hủy một xác chết trong vòng chưa đầy 3h và một thứ chất lỏng đậm đặc màu nâu sau đó sẽ được đổ vào hệ thống nước của thành phố. Sau quá trình này, xương cốt còn lại có thể đem chôn hoặc trả lại cho gia đình chứ không biến thành tro như hỏa táng.
Theo một bài báo của BBC, phương thức trên còn gọi là Resomation (xuất phát từ chữ "resoma" trong tiếng Hy Lạp nghĩa là "tái sinh thể xác"), là một phương pháp thân thiện, thay thế cho chôn cất hoặc hỏa táng.

Rau muống chăm bằng nhớt thải

Mời đọc!

Chia tay Tấn Lợi

Bàn tiệc k5.
Cả tháng qua, ông ngoại Tấn Lợi từ Quảng Ngãi vào Tp chăm cháu mới sinh. Thứ tư tới gia đình trở về quê nên trưa chủ nhật, nhóm nhỏ bạn Trỗi k5 có bữa tiệc chia tay tại nhà hàng Vườn Phố, QK7. Cũng lâu lâu mới gặp nhau nên chuyện nổ như pháo rang.
Tấn Lợi chính là nhân vật "quan chức cấp tỉnh" trong 1 bài viết trên BT5 vừa rồi. Phục Nghiệp không quên mang theo chai rượu ngâm thuốc Amakong đến phục vụ anh em. Rượu được phết!
Cũng dịp này, mấy anh em thiết kế xong chuyến du hí xuyên Việt xuất phát từ Quảng Ngãi vào cuối tháng 10 này. Lợi, Nhân, Nhất Trung sẽ ngược ra Bắc  bằng xe Tấn Lợi, đi theo đường 1, sẽ thăm bạn bè ở Đà Nẵng, Vinh, sẽ thắp hương cho các bạn Trỗi nằm tại Quảng Trị, NTLS Trường Sơn... và hội ngộ tại HN để lên thăm Đại Từ, Hưng Hóa.
Chắc chắn sẽ là chuyến đi khó quên!


Đặng Xuân Hòa với tranh trừu tượng tại số 8 Phùng Khắc Khoan

Ngày 6/10/2011, tại Gallery 8 Phùng Khắc Khoan, Q1, TpHCM, đã khai trương triển lãm Tranh trừu tượng của họa sĩ Đặng Xuân Hòa. Mời các bạn ghé thăm!

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Tản văn: Phía sau khuôn hình (VA)

Giám đốc Trung tâm THQĐ đang làm việc...
Theo thông báo trên BT5, đúng 10g sáng qua, tôi mở TV. Trên VTV3 trong chương trình Truyền hình QĐ đang phát những tiết mục biểu diễn của bộ đội Hải quân về Trường Sa.
Kết thúc, cô phát thanh viên trẻ, xinh, trong bộ quân phục mới, giới thiệu về "nhân vật trong tuần"  - đại tá, NSUT, nhà báo, nhà văn Nguyễn Chi Phan.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh ông đại tá dáng gầy gầy, tay xác cặp, từ vườn hoa Hàng Đậu bước qua đường Phan Đình Phùng sang nhà số 2 Lý Nam Đế - trụ sở của TT Truyền hình QĐ. Xe cộ ngược xuôi, thầy phải vẫy vẫy tay xin đường. (Nghĩ bụng ở ta ẩu thật, đến quay phim truyền hình cũng chả coi là cái đinh gì!). Rồi bắt đầu phóng sự về nguyên chỉ huy Trung tâm.

Sài Gòn và các loại xe đò (ST: Đạt)

Mời xem!!!

Chữa bệnh... dễ ợt! (ST)

1. Không nên uống trà xanh nóng
Trà xanh không phải hoàn toàn có lợi để bảo vệ cơ thể chống lại ung thư hầu họng như các kết luận từ trước đến nay, mà uống trà nóng sẽ làm tăng nguy cơ của bệnh, đó là kết quả một nghiên cứu mới được công bố..
Có rất nhiều nghiên cứu về trà xanh vì nó chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa được gọi là cathechin. Chất chống oxy hóa này trong trà xanh có tác dụng làm giảm nguy cơ bị ung thư bao gồm ung thư tiền liệt tuyến, đại tràng, tuyến vú.

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

PHỞ - BIÊN NIÊN KÝ SỰ (Ngộ Không)

Tái chín nạm giò vè, tiêu ớt rau thơm giá sống
Sách gầu gân mỡ sụn, tương chanh nước béo hành trần.
Bác giáo lõ mắt dòm tôi với bát tái chín nạm giò vè mà tôi sắp sửa tỉ tê trên giấy trắng mực đen, bác ra ý muốn hỏi han câu mào đầu phở bò của miền Nam trên đây là của ai. Dạ, cũng xin thưa với bác rằng câu đối ấy là của Thầy Khóa Tư Trần Lam Giang, cũng là một hương sư Hán văn cùng thời với bác. Chuyện là hồi nhỏ thủ vai trà đồng, thầy khóa hóng chuyện các cụ. Nghe được thân phụ là quan đốc học tỉnh Hải Dương cám cảnh tuổi già hiu hắt lúc này của bác và tôi bây giờ nó hình thù cổ quái như thế này: “Trên thì móm mém nhai không vỡ – Dưới lại chun choăn nhét chẳng vào”.

Nhớ đến Apple Two khi Steve Jobs, ông chủ của Apple, qua đời

Thuở là sinh viên, khi tính toán chỉ biết dùng đến thước Logarith. Tính mả lắm, hết đồ án nhỏ đến đồ án lớn đều pass nhờ nó. (Chứ có biết dùng máy tính bỏ túi Casio, có thể tính được hàng trăm phép tính như trẻ con phổ thông bây giờ!).
Riêng cánh tên lửa mới được học lập trình và phải xuống tận HN thực tập "đục lỗ" trên máy tính Minsk-32. Cầm những tấm bìa to hơn bàn tay, lỗ đục chi chít, chả hiểu gì cà. Người và máy giao diện với nhau thông qua những tấm bìa này và phải nhờ các nhân viên đục lỗ.

Hay thế! Tài thế! (ST: Đạt)

Mời xem video clip!

Xe thổ mộ xưa (ST)

Mời xem!!!

Thư gửi con (ST)

Hãy bao dung nếu bố mẹ già đi
Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vun vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc...Xin con hãy bao dung!
Con hãy nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.
Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

"Báo liếp" Bantroi5 sắp thôi nôi!

Đến 28/10 này, Bantroi5 của chúng ta đầy năm. Một năm với đầy biến động nhưng anh chị em, thầy trò truờng Trỗi và cả những bè bạn xa gần yêu quý Bantroi5 đã làm cho "Báo liếp" của mình sống động hàng ngày, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và lúc nào cũng nở những nụ cuời "hết cỡ".
Bantroi5 xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các công tác viên từ k1 đến k9 đã "tức kịch" đóng góp bài vở, tư liệu, tạo cho Bantroi5 thành sân chơi tinh thần không chỉ cho bạn đọc trong nứơc mà còn rộng tới châu Úc, châu Âu...
"Bao liếp" Bantroi5 xin hứa, sẽ ngày càng cải tiến, ngày càng có nhiều bài vở sinh động hơn, phục vụ bạn đọc!
Và các bạn cũng đừng quên gửi bài vở, tư liệu cho chúng tôi theo: kienquoc.tr@gmail.com!

Xin giới thiệu comment vừa nhận được:
"Tôi vừa xem những bài mới nhất trên Bạn Trỗi 5: những chiếc xe, những bức ảnh, bài thơ về nữ tu sĩ Đàm Loan... Báo liếp của các bạn luôn đổi mới và cuốn hút tôi từng ngày. Chắc có nhiều bạn cùng đam mê và tiếp sức cho Bạn Trỗi 5?...".

Cười... thứ sáu! (ST)

- Alô ! Con chim nhỏ của anh đấy à ?
- Không ! Chim bố đây.
- Ấy chết ! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ ?
- Khỏe để đánh nhau với ai ?
- Dạ ... cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à ?
- Dạ, dạ ... ý cháu là Trang có ở nhà không ạ ?
- Nếu không thì sao ?
- Thế ... Trang đi đâu ạ ?
- Ðến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Trang được không ạ ?
- Nó có nhiều số lắm !
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ !
- 8...
- 8 rồi... mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà .....
- Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ
- 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp sao thì tùy cậu .

Những bản nhạc của Mùa Thu (ST: Đ.B)

Click vào đây, cùng thuởng thức!!!

Y học thường thức: Tự chữa bệnh Gout (ST: Bột)

Có nhiều cách chữa bệnh Gout , sau đây là một cách trị bệnh Gout rất đơn giản mà lại rẻ tiền. Có người làm theo cách này đã khỏi bệnh Ðau nhức khớp xương do bị Gout, trong máu có dư Acid Uric.

Mua cải bẹ xanh (lá cải có vị nhân nhẩn đắng mà người ta gọi là cải đắng, thường được dùng để cuốn bánh xèo, ăn ngon hơn là cuốn bánh xèo với lá xà lách. Cải bẹ xanh có vị nhẩn nhẩn đắng chứ không phải cải ngọt, xin hãy phân biệt đúng!).
Mỗi ngày đều nấu cải bẹ xanh này để uống thay nước thì cơ thể sẽ thải ra ngoài chất acid uric là chất gây nên bệnh gout.
Kiên trì nấu uống mỗi ngày, còn xác cải thì ăn để khỏi phí. Vẫn tiếp tục dù thấy bệnh đã khả quan. Tiếp tục uống nước cải bẹ xanh này để chất acid uric không có cơ hội tái tạo và tích tụ lại trong cơ thể nữa. Rất nhiều người Á Châu ở Mỹ & Canada đã chữa lành được bệnh gout bằng phương pháp rất đơn giản và rẻ tiền này.

Nhìn lại hình... xưa (ST: Đạt)

Xe gắn máy tại miền Nam trước 1975
Mời xem!!!

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Lính Trỗi và xuồng thủy khí

Trong chương trình truyền bá kiến thức KHKT trên VTV2 sẽ phát phóng sự "Xuồng thủy khí động học" sản phẩm của cựu học sinh k2 trường Trỗi Nguyễn Đức Tú và cộng sự đã được đưa vào thực tế cuộc sống.
Thời gian phát sóng:
- 7g, 11g và 23g, thứ năm 6/10/2011.
- 21g, thứ sáu 7/10.
Mời các bạn đón xem!

Xúc tiến cho họp mặt 45 năm Học viện KTQS tại phía Nam

Thường trực Học viện tại phía Nam đã đưa tin lên phương tiện thông tin đại chúng về cuộc họp mặt vào ngày 22/10/2011 tại KS Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TPHCM.
Với truyền thống tự lực cánh sinh đóng góp cho gặp mặt, ban tổ chức cũng đã mở tài khoản để tiếp nhận sự đóng góp của các thành viên.
Mọi đóng góp xin gửi về:
TK: 117129729
Chủ TK: Đoàn Mạnh Hưng
Ngân hàng Thương mại Á Châu.

"Phía sau khuôn hình", phóng sự về 1 người thầy

Sáng thứ bảy, 8/10/2011, lúc 10g, trong chương trình Văn nghệ của VTV3 sẽ phát phóng sự "Phía sau khuôn hình" giới thiệu NSUT, nhà văn, nhà báo, đại tá Nguyễn Chi Phan - thầy giáo của trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi chúng ta.
Trân trọng kính mời thầy cô và anh chị em trường Trỗi cùng đón xem!
Có bạn bè làm việc ở THVN, chúng tôi xin được kịch bản lời bình của phóng sự này. Xin trân trọng giới thiệu!


PHÍA SAU KHUÔN HÌNH
Dẫn:  Thưa quý vị và các đồng chí!
Có một người - cả cuộc đời gắn mình với những chuyến đi, trăn trở với từng số phận, với những câu chuyện buồn, vui về người lính. Ông đi nhiều, hiểu nhiều, trải nghiệm nhiều để viết, sáng tạo nên những cái đẹp cho cuộc sống. Bằng ngòi bút, bằng những thước phim, những hình ảnh phía sau khuôn hình của mình, ông đã dâng hiến cho cho cuộc đời và cái nghề báo khắc nghiệt, nhiều tác phẩm có giá trị bằng trái tim khắc khoải, tràn đầy nhiệt huyết. Ông là  Đại tá, Nhà văn, nhà báo, NSƯT Chi Phan.

Tấm lòng Phật

Kính tặng Sư  thầy Đàm Lan – nhân vật trong “Gõ cửa ngày mới” sáng 6/10/2011
(CCB Đỗ Quang Việt )

 Sư thầy Đàm Lan
Ở chùa Bồ Đề Gia Lâm
Đang cưu mang hàng trăm số phận.

Nhà chùa có gì
Ngoài tiếng mõ, tiếng chuông,
Những pho tượng và suốt ngày hương khói?
Với tấm lòng từ bi,
Với con tim đau nhói,
Trước những số phận không may,
Những trẻ bị bỏ rơi,
Những cụ già không nơi nương tựa.
Sư thầy đón tất cả về đây,
Trong vòng tay nhân ái.
Xẻ chia từng manh áo, hạt cơm,

Bộ sưu tập quý (ST: Đạt)

Trong bộ sưu tập đặc sắc của Philippe Chaplain,
có những hình ảnh khiến người xem không khỏi sửng sốt.
Đó là hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam khỏa thân trong nhiều tư thế, dáng điệu, bối cảnh và cách phục sức khác nhau. Trong nhiều thập niên sinh sống tại Đông Dương, nhiếp ảnh gia người Pháp Pierre Dieulefils (1862-1937) đã ghi lại hàng nghìn bức ảnh chân thực về Việt Nam thời Pháp thuộc. Ngày nay, rất nhiều bức ảnh của ông đã được nhà sưu tập bưu ảnh nổi tiếng người Pháp Philippe Chaplain mua và lưu giữ.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Giỗ anh Trỗi

Cô Thục đến rất sớm.
Cuối tuần trước, chị Quyên đã cẩn thận gọi điện cho Dương Minh, mời thầy trò trường ta sang dự đám giỗ anh vào trưa nay.
Hơn chục anh em các khóa (Lương Việt k2, Khánh Tường k3, Dương Minh, Vương Vĩnh Định k4, Phan Nam, Kiến Quốc k5, Lê Toàn Thịnh k7, "nhà văn trẻ" Lộc k6 và 4 em k8: Hồ Bá Đạt, Phan Công, Kiếm, Dương Đức Hải) cùng cô Thục và thầy Trọng có mặt.
Anh em ta vốn gần gũi, coi anh Tư, chị Quyên là 2 bác cả trong nhà nên rất thân tình. 






NHÀ TIÊN TRI NOSTRADAMUS (Tiến "gù")

Thế kỷ 16 là Thế Kỷ có một số nhà Tiên Tri đại tài trên Thế Giới, đã nói tới Trạng Trình của Việt Nam thì không thể không nói tới một nhà Tiên Tri nổi tiếng khác cùng thời bên phía trời Tây đó là : Nostradamus.( tên thật là: Michel de Nostredame ).

Tiễn đưa cụ Nghĩa

Khi đến mọi người đang vào thắp huơng lần cuối. Quanh thi hài cụ là các tiêu binh của BCH quân sự quận trong sắc phục đại lễ.
Tấm di ảnh sang trọng mà trên ngực đầy huân chuơng - cả 1 đời mặc áo lính đã cùng đồng đội làm nên những chiến công hiển hách.

Gặp mấy anh em Trỗi: các anh Tạ Chiến, Đoàn Bình k3, Tạ Thắng (bác sĩ chăm sóc cho cụ đến ngày cuối), Phạm Minh Nghĩa (ắc-cóoc) k6 cùng gia đình.


Tư liệu hiếm (Kháng Chiến)

Cựu tù Lâm Văn Thảnh
Khi sưu tầm tư liệu cho blog Bantuchinhtricondao, chúng tôi tìm được gia đình cựu tù Lâm Văn Thảnh. Thật hiếm có gia đình cựu tù nào lưu trữ đuợc những tư liệu từ những năm 1940 như gia đình này. Xin trân trọng giới thiệu:
- Ảnh cựu tù Lâm Văn Thảnh khi bị mật thám Pháp bắt giữ.