Đêm qua hết phần Thời sự, tôi đã cố chờ xem vòng bán kết Vietnam's Got Talent. Nhưng cơ mà, cả ngày đã quá mệt (tuy rằng là chủ nhật) nên tôi vừa chờ vừa thiếp đi. Khi được người nhà đánh thức, tỉnh lại thì chỉ còn xem được lời chào của Thảo. Tiếc ngẩn ngơ.
Vậy mà không. Ngay sáng nay đã nhận được mail của bạn tôi cùng đường link về tiết mục của Thảo. Đã xem. Xúc động thực sự. Chỉ biết nói là QUÁ HAY!
Mời các bạn cùng thưởng thức!
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Nhật ký ngày cuối năm
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
- Tin nhắn từ Cà Mau
Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Lần đầu tiên mình bấm máy gửi bình chọn. Tất nhiên là Hương Thảo hoàn toàn xứng đáng là một tài năng. Mình gửi lời thăm Huỳnh Lương Nghĩa qua tờ báo BantroiK5
Đêm qua, Hương Thảo đã được vào chung kết với 2/3 phiếu (Thành Lộc và Huy Tuấn).
Đăng nhận xét