Năm nay là năm thứ 5, cây thông của chúng ta được trồng tại cổng trường Y Trung, QL. Nó là cây thông lá kim, cao đã 5m luôn xanh tốt. Anh Cao đã có bài viết về cây thông trên blog của mình.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Cây thông này sẽ xanh mãi như tình bạn của chúng ta, anh Cao, anh Lưu Đào, Mã Quân, Mã Vy... ạ!
Đăng nhận xét