Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013
Cao Cẩm Quỳ nói về bạn Trỗi nhân 30/4
Mời vào đây!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Cháu Hoa đã cài được phông chữ Hoa. Lướt qua thì thấy:
Trong bloge của CCQ có:
1/ Chúc mừng những hs Trỗi đã tham gia chiến dịch HCM
2/ CCQ đăng bài về cuộc chiến tranh Trung - Việt 17-2-1979:
- Gương một số trinh sát viên lập công XS.
- Có 7 bộ phim tài liệu do đàiPhương Hoàng quay về cuộc chiến tranh "Dối VN tự vệ phản kích chiến" _ 17-2-1979.
Anh không hiểu ý của CCQ!
Phạm Trọng
Đăng nhận xét