Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Cảm xúc tháng Năm (Quang Việt)


Nắng tháng Năm là cái nắng đầu hè,
Làm rực rỡ những chùm hoa phượng đỏ,
Và rực rỡ cả Bằng lăng tím nữa,
Để lũ ve ra rả ca vui.


Dù nóng nhiều nhưng yêu lắm, hè ơi,
Trời đầy nắng, vẫn mát từng cơn gió.
Gió xua mây để trời xanh,  xanh thế,
Bầu trời trong, cao vời vợi mấy tầng.

Lũ trẻ con háo hức đón hè sang,
Thi xong rồi, chúng tha hồ thoải mái.
Nhìn chúng vui, nhớ những mùa hè ấy,
Qua lâu lắm rồi, vời vợi tuổi thơ…

Biết bao giờ cho đến được ngày xưa,
Trong trẻo thế, và vô tư đến thế.
Ngày ấy làm gì có In-tơ-nét nhỉ,
Và lấy đâu ra những game on line.

Ngày ấy trẻ con tự dậy nhau bơi,
Có đứa ngây thơ, cho chuồn chuồn cắn rốn.
Ngày ấy sắn khoai suốt ngày để lớn,
Rau cỏ quanh năm chứ cá thịt đâu ra?

Nhưng bụng đói cồn mà vẫn yêu hoa,
Dù sắn, khoai, vẫn rộn ràng hội diễn.
Và cũng có lần, hè được đi tắm biển,
Cũng được dập dềnh trên phao săm ô tô.

Những trò chơi dân dã của tuổi thơ:
Đánh đáo, chơi khăng, đánh bi, đổ dế …
Đơn giản vậy thôi, mà sao vui thế nhỉ,
Để bây giờ nhớ thế, tuổi thơ ơi…

Trẻ con bây giờ đâu có biết chơi
“Ô ăn quan”, “lò cò”, “đánh chắt”…
Chỉ chúi vào game đến mòn cả mắt,
Rồi đi học thêm lớp nọ, lớp kia.

Nắng tháng Năm, hè đã lại về
Để lại nhớ những mùa hè xưa ấy.
Vẫn một màu phượng hồng tươi như vậy,
Chỉ mái đầu đã nhuộm sắc thời gian…

22/5/2015 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Các bác có biết chỗ nào bán vé tầu về " Bến Tuổi Thơ " không ạ ? em muốn mua quá mà tìm mãi không thấy !
Thanh Trần

QV nói...

Bao giờ mà đến "Ngày xưa",
Thì ta về được "Bến Tuổi thơ", Thanh Trần à.