Mấy hôm nay lạnh quá. Sáng nay phải ra phố mua hộp xôi nóng về ngồi ăn trong nhà. Ngồi ngoài là chết cóng. Vừa ăn vừa lướt web. Vào Bee thấy có bài với nhiều hình ảnh của những đống lửa đêm đông, con người ta chống chọi lại với giá lạnh. Bài hay nên liink cho anh chị em đọc. (Tựa đề là "Bếp lửa ngày rét" nhưng tôi gọi là "Đống lửa...").
Thật tương phản: Lạnh giá >< Ấm áp, đêm đen >< ánh sáng... Nhớ bác Mạnh Giao từng nói, mình sẽ không còn là mình khi trông thấy người khốn khó mà không hề biểu cảm.
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét