Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011
Điều chưa biết về cụ Vũ Đình Hòe (ST)
Xin đọc thêm về nhà trí thức cách mạng họ Vũ!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Vì ai nên nỗi hỡi cụ Hoè.
Nếu biết sự đời sớm chẻ hoe.
theo trang hảo hán còn vinh hạnh,
nỡ theo đ trị,lòng vắng tanh.
Đăng nhận xét