TRƯỚC NGÀY CƯỚI :
- Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
- Nàng: Em phải ra đi à?
- Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
- Nàng: Anh có yêu em không?
- Chàng: Tất nhiên rồi!
- Nàng: Anh có phản bội em không?
- Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
- Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
- Chàng: Đương nhiên.
- Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
- Chàng: Không bao giờ!
- Nàng: Em có thể tin anh được không?
SAU NGÀY CƯỚI : Hãy đọc từ dưới lên!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Lá thư cuối cùng của LS Vũ Kiên Cường
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Mot ngay o Chicago
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
- Lương y Nguyễn Thiên Tích (ST: Trần Đình Ngân)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
- Chung quy chỉ tại Vua Hùng (Huỳnh Văn Úc)
Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Hóm phết!
Đúng thế, rất hay, mong đừng ai hay như thế nhỉ ???
Đăng nhận xét