Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011
Về cái "gã đầu bạc" Dương Trung Quốc (Bee)
Như bác Chiến đã thông báo, dù quá tuổi (sinh đầu 1947) nhưng bác vẫn được bầu chọn tham gia Quốc hội lần này. Hãy đọc 1 bài về "gã đầu bạc" này!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
A Quốc là ĐBQH đơn vị Đồng Nai ....là nhà sử học...Đúc tượng...
Thời ôn An còn là Chủ tịch QH. Có lần ông DTQ không đồng ý khi QH nêu 1 vấn đề bất lợi cho dân. Thậm chí đại biểu DTQ còn có ý định bỏ về. Chủ tịch vội nói, tính Đảng của anh ở đâu? Ông DTQ cười:"Tôi không là...".
Không là... mà như ông thì còn hơn khối ông là...
Đăng nhận xét