Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011
Mời vào blog của Cao có nhiều bài về VN ta
Vào đây, bạn sẽ thăm được những cảnh đẹp bên bờ Tiểu Đông Giang (phía cổng sau nhà bếp của truờng Y Trung cũ), thăm truờng Y Trung mới, đêm du ngoạn ở Dung Hồ (du lịch 2 sông, 4 hồ), hay bài về cô bé bị bom Napal ở miền Nam... cùng nhiều bài về thầy, bạn ta và nhiều nhân vật lịch sử.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét