Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Côn Đảo và cầu tầu 914 (Kháng Chiến)

Vừa đi tour Côn Đảo về, xin gửi BT5 hình ảnh về cầu tầu 914, nơi đã đón, đưa hàng vạn tù nhân cộng sản và những người yêu nuớc nhập và rời nhà lao thực dân Côn Đảo hơn thế kỷ qua.
Bia di tích.

Côn Đảo trên sa bàn.












Cái tên 914 gắn với số mạng (ước tính) của 914 tù nhân chết khi xây dựng cầu tầu. Chính tại nơi đây, năm 1930, cha tôi bị đưa từ Vũng Tàu ra đảo và năm 1936 được thả về  đất liền. Ông đã lê bước chân trên cầu tầu này.
Nhiều bạn tù của ông sau này là những lãnh đạo của Đảng và Nhà nuớc.

Cầu tầu ngày xưa.

Đón tù.
Ngày nay.

Cha tôi và bác Tôn, bạn tù Côn Đải, gặp lại nhau tại Đại hội Đảng 2 ở Chiêm Hoá, Tuyên Quang, tháng 2/1951.



Trân trọng giới thiệu!

Không có nhận xét nào: