Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Chia tay bác Ngân

Hè này, bác Ngân cùng vợ con về nước. Sau khi nhập cảnh tại TPHCM, bác lên Tây Ninh thăm họ hàng, đi du lịch sinh thái ở miền Tây rồi sang du hí Sing ít ngày. Sau khi ra Bắc, trở về Nam, bác tranh thủ gặp bạn bè Quế Lâm và Học viện. Tối 3/8 sẽ bay về Đức.
Bàn tiệc dân giã.

Toàn cánh Quân sự.

Chia tay!

Chiều qua, tại tư gia Trần Kiến Quốc có bữa tiệc chia tay 3 bố con. "Ảo thuật gia" Ba Hưng phụ trách chế biến thịt vịt cùng món tiết canh dân giã. Với "tiểu xảo" lau thịt vịt bằng rượu trắng và luộc vịt bằng bia mà các món ăn rất ngon miệng.
Bữa tiệc có mặt cả gia đình Khánh Hòa, hàng xóm. Vui hơn, cánh đàn ông có thêm cháu Nam và Tuấn, con anh Ba Hưng cũng là lính Học viện. Vậy là có cuộc "nháp" 45 năm tại đây.
Chúc bác Ngân thượng lộ bình an!

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Sinh thời vì con cháu đi vắng, bác Ngân thường hay đến nhà chơi, bà thường bảo Bác Ngân đèo xe đạp thăm bạn bè.Có lần bác Ngân đưa bà đến thăm dịch giả Nguyễn Thụy Ứng(người giỏi tiếng Pháp,tự học tiếng Nga,dịch "Sông Đông êm đềm"),cán bộ phòng chính trị Trường lục quân Việt Nam, Ông Nguyễn Thụy Ứng hỏi bà :"Thằng Chiến đây à?". KC

Nặc danh nói...

Đọc : Sinh thời vì con cháu đi vắng, bác Ngân thường đến nhà chơi...
giật mình tưởng...

Nặc danh nói...

Sinh thời... của bà Hưng!!!