Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Đoàn công tác TW Cục gửi lời chào bạn Trỗi HN

Sáng nay, 6g30, 4 lão tuớng miền Trung lên đường "dzìa guê". Ra sân bay tiễn đoàn có Kiến Quốc, khách từ TpHCM. Anh em HN còn đang yên giấc nồng trong sớm lạnh cuối thu.

Như đã có lời tạm biệt vào bữa cơm tối qua do vợ chồng Quang Bắc - Hà chủ trì, 1 lần nữa Nhất Trung thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình "trên cả tuyệt vời" của anh chị em Trỗi!


Đoàn đã hành huơng về những nơi đóng quân năm xưa, bao kỉ niệm cũ sống lại. Đoàn đuợc đi thăm Sơn La với Khu di tích nhà tù và công trình Thuỷ điện. Đến Điện Biên đuợc sống lại những ngày hào hùng 1954. Chuyến "đi ngang" từ Điện Biên sang Sapa chứng kiến 3 công trình thuỷ điện đang xây dựng. Đuờng xóc, xấu là nơi thử tay nghề của 2 tài mới. Tại Sapa có ngày nghỉ tuyệt vời với cảnh, người đáng yêu. Đoàn đến thăm cửa khẩu Lao Kai rồi về Yên Bái. Ngày cuối cùng, ơn Trời, lấy lại chiếc đồng hồ coi như đã mất. Qua đất Tổ Hùng Vương về lại Hưng Hoá tìm đuợc nhà ông thợ đồng hồ Vĩ Đại, rồi.thăm đuợc nơi an nghỉ cuối cùng của em Tấn Lợi tại Bất Bạt, Yên Kỳ.
Chủ nhật cùng anh em k5 về thăm Trại Cờ, Trại Hoè, Phố Thắng - nơi đóng quân đầu tiên của truờng VHQĐ TSQ Nguyễn Văn Trỗi. Sau đó đuợc Quang Bắc đưa về thăm đền thờ Lý Bát Đế, thăm làng Đình Bảng (có truyền thống buôn lậu và cách mạng nổi tiếng) cùng nhà thờ họ của gia đình.
Tuyệt, tuyệt và tuyệt tuyệt vời!!!
Cuộc vui nào cũng đã đến lúc kết. Xin chào các bạn Trỗi HN!
Chúng tôi có lời mời các bạn nếu xuyên Việt thì nhớ ghé thăm Phan Hoài Lưu (Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Lợi (Quảng Ngải), Phạm Nhất Trung (Quy Nhơn).

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

10g30, nhận đuợc tin nhắn Nhất Trung: Đoàn vừa vào thăm Cá thần ở Thanh Hoá.