Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Qua Lào Cai (Hoài Lưu)

Lướt phố Lào Cai.
Theo tour đã vạch, sau khi từ Sapa xuống sẽ rẽ đi Yên Bái ngay. Nhưng Đắc Hoà, người gắn bó nhiều năm với Sapa (thợ săn ảnh), tư vấn: Các bác lên đến đây mà không qua Tp Lào Cai và thăm cửa khẩu sang Trung Quốc thì thật tiếc.
Vậy là sau 35km xuống đèo, ngắm các thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng ruộm còn sót chưa gặt, xe tạt vào phố.
Phố xá Lao Cai ác phết. Rộng rãi, tấp nập. Tạt ra bờ sông Hồng. Thấy công truờng xây dựng cầu Cốc Lếu mới đang nhộn nhịp. (Nhớ ngày xưa bà Tâm, từng theo chồng đi xây dựng tuyến đuờng sắt HN-Vân Nam, vẫn gọi địa danh này là "Lào Cai, Cốc Lếu").



Vừa xuống đèo, ngơi 1 chút.

Xây thêm cầu Cốc Lếu mới.

Ngã 3 sông Hồng và Nậm Thi. Bên kia là đất Trung Quốc.

Tranh thủ chụp ảnh.

Bên cột mốc 102 (2).

Bên kia là đuờng dẫn sang cửa khẩu. Ngay ngã 3 sông Hồng và sông Nậm Thi (chảy từ phía Trung Quốc) là cửa khẩu biên giới.Thấy dân Trung Quốc đi lại tấp nập trên phố. Xe vận tải chở hàng xuất khẩu "tiểu ngạch" chờ làm thủ tục qua cửa khẩu.
Uống nuớc xong, chúng tôi qua sát cửa khẩu và chụp ảnh ở cột mốc biên giời thứ 102 (2) trên đất Việt. Ở đây chưa phải "nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt" nhưng cứ lâng lâng nhớ tới bài hát ấy.
Từ Cốc Lếu theo đuờng 70 về Yên Bái. Đuờng tốt nhưng vòng vèo, uốn luợn liên tục. Chạy xe hơi mệt.
Đi gần 200km mà không thấy biển báo Ngã 3 Yên Bái. Còn vài chục cây số chỉ thấy ghi "L.Đat" thì lại nghĩ là "Long Đất" (giống 1 địa danh của Bà Rịa). 6g chiều thấy bảng quảng cáo lớn "Cơm quê Làng Đát" mới vỡ ra: Đây là đầu làng Đát của thị xã Yên Bái.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đoàn xuyên Việt qua Huế. Mưa nặng, thấy ngập nuớc đuờng sát Bắc-Nam. Xe cơ động của Đài THVN đưa phóng viên tiếp cận ghi tin.
Vậy là đoàn còn may nmắn. Trưa nay sẽ nghỉ, ăn cơm nhà Lưu (Đà Nẵng).
Nhất Trung

Nặc danh nói...

Theo rõi cac bài viết về chuyến đi xuyên Việt này cảm nhận đươc đất nước ta vô cùng tươi đẹp, cảm phục anh,em BANTROI có đũ trí,lực thực hiện hòan hảo chuyến hành trình hàng ngàn cây số đáng ghi nhớ này.
Chúc anh em luôn vui vẻ,khỏe mạnh.KC