Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Phóng sự ảnh: Về với Trại Hòe, Phố Thắng

Tại đình của thôn Trại Hòe, đoàn vào chào
các cụ - Thành hoàng làng.



Trưa qua sau bữa cơm mừng huân chương tại Trại Cờ, đại tá Hạnh đã dẫn đoàn Trường VHQĐ-TSQ về thăm lại Trại Hòe. Hạnh đã nối máy liên lạc với BT5 và cho chúng tôi nói chuyện với Trưởng ban Bùi Vinh. Anh Vinh hứa sẽ gửi ảnh cho BT5.
Ngay tối qua, BT5 đã nhận được mấy chục tấm hình ghi lại những kỉ niệm về lại Trại Hòe sau 46 năm xa. Thật cảm động!
Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Viếng các LS của thôn trong 3 cuộc chiến tranh.

Trao quà kỉ niệm - bức ảnh phút cuối cùng của Anh Trỗi
ở pháp trường và lời dạy của Bác với thanh niên: phải noi gương Anh.

Tâm sự, kể chuyện 46 năm với "người xa quê".

Trước phòng họp thôn. Trưởng thôn Chuẩn ôm bó hoa tươi thắm,
bên cạnh là các tướng tá thân thiết. Có cả các mẹ, các chị.

Đại diện 2 đơn vị bên cống 4 cửa, nơi bọn trẻ con vẫn lặn từ đầu này qua.
Nay trẻ con đâu dám bơi ở đây vì rác rưởi và mương thải toàn hóa chất độc.

Thăm 1 mô hình VAC.

Hồi trước toàn nhảy "bông-nhê" từ đây!

Anh Vinh, em Hạnh đều là lính PKKQ đấy.
Không thấy các anh Chu Kì Minh, Lê Trung Nghĩa và Vũ Hòa Bình. Chắc về sớm HN có việc?

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Sáng nay anh Chuẩn cũng nhắn tin báo anh Bùi Vinh và đoàn trường Trỗi đã lên thăm Trại Hòe.
KQ

QV nói...

Ba chị trong ảnh (từ trái sang phải): Chị Hiếu (trại Hòe - Đại từ - Quế lâm, người đã từng khêu "cái ghẻ" cho lính Trỗi)
Chị Khải, chị Ninh (vợ anh Bề - cựu bí thư chi bộ thôn Ngọc Tân). Hai chị này không sang Trung quốc, chỉ theo trường lên Đại từ.