Giai điệu "Con thiên nga" vừa cất lên, toàn thân tôi tái tê và sởn gai
ốc, những âm thanh từ cello đang thấm vào da thịt tôi, len lỏi đến
từng khe kẽ của tâm hồn khiến trái tim tôi rụng rời. Hình ảnh ông nội,
ông ngoại tôi hiện về.
Con thiên nga là bản nhạc viết cho piano và cello nhưng lại thường
được sử dụng để phô diễn kĩ năng trình tấu của nghệ sĩ cello. Giai
điệu của bản nhạc được cello chơi trên nền hòa âm của đàn piano - thể
hiện tiếng mặt nước lao xao.
Thiên nga được Saint-Saëns viết để tặng nghệ sĩ cello Charles-Joseph
Lebouc đang bước vào tuổi già. Và đây cũng là nhạc nền của vũ điệu
ballet nổi tiếng “Cái chết con thiên nga” do vũ công Anna Pavlova
trình diễn rất thành công. Con thiên nga trong vũ điệu của Pavlova bị
thương nặng và sắp chết. Thế nhưng trong version ballet mới của Maya
Plisetskaia năm 1995 thì con thiên nga chỉ là bị già nua và đang rất
ngoan cường để chống lại sự khắc nghiệt của tuổi tác.
Mời các bạn cùng thưởng thức!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012
Cái chết của con thiên nga (Thủy k42)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét